Sau 3 ngày mất tích khi rơi xuống sông, thi thể một Việt kiều 78 tuổi đã được tìm thấy cách nơi tai nạn 20km.

Vào chiều ngày 22/9, thông tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này đã tìm thấy thi thể ông T.N.L. (78 tuổi, Việt kiều Canada) sau khi bị rớt xuống sông Cổ Chiên vào tối 19/9, theo Zing.

Thi thể ông L. được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 20 km, thuộc xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào tối ngày 19/9, ông L. đi thăm người quen ở xã Mỹ An. Khi đứng trước trạm xăng cạnh bờ sông cổ Chiên thì bất cẩnrơi xuống sông mất tích. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã báo cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ và ngành chức năng địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường tiến hành tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên, lúc đó nước sông dâng cao, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Gia đình không yêu cầu khám nghiệm pháp y nên cảnh sát đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 6/8, một sà lan chở gạch bị lật tại ngã ba sông Cổ Chiên và Mang Thít (huyện Mang Thít) khiến cháu bé 6 tuổi bị mất tích. 

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, trong khi tránh chiếc ghe đang lưu thông tại ngã ba sông Cổ Chiên và Mang Thít (Vĩnh Long), sà lan trọng tải 450 tấn đang chở gạch bị lật úp, khiến 5 người rơi xuống nước.

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường, cứu 4 người trên sà lan bị chìm. (Ảnh: C.A).

Sà lan mang biển số Trà Vinh tải trọng 450 tấn do Phạm Văn Thắng (33 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Trên sà lan có 5 người (vợ chồng anh Thắng, hai con nhỏ cùng một thuyền trưởng) rơi xuống nước.

Cảnh sát cứu hộ điều phương tiện đến hiện trường, cứu được 4 người trên sà lan. Còn cháu Phạm Thị Nghi Hân (6 tuổi, con anh Thắng) mất tích và đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Thanh Thanh (tổng hợp)