Một người dân tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa phát hiện bé trai trong tình trạng còn nguyên dây rốn trong chiếc bao tải nhỏ treo ở hàng rào.

Sáng 6/1, anh Thành Nhân đến quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để dọn dẹp thì nghe tiếng khóc của trẻ em trong chiếc bao tải nhỏ treo ở hàng rào, theo báo Zing.

Tiến đến gần, anh Nhân phát hiện một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong hai chiếc khăn cũ màu xanh và trắng.

Em bé sau đó được đưa tới bệnh viện quận Hải Châu để cắt dây rốn và giữ ấm. Bé được xác định giới tính nam, nặng 3,2 kg, mới sinh được một ngày tuổi, sức khoẻ bình thường. 

“Mặc dù là giữa khu vực dân cư nhưng nơi bé bị bỏ rơi khá vắng người qua lại. Đây cũng là chỗ trước đây thường để bỏ rác và các vật dụng cũ nên có lẽ không ai để ý thấy bé trước đó” – báo Lao Động dẫn lời anh Nhân cho hay.

Cán bộ Tư pháp phường Thanh Bình (quận Hải Châu), cho biết đơn vị đang liên hệ và làm các thủ tục để đưa bé về chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội trong thời gian đăng tin tìm cha mẹ ruột.

Nếu không có người thân nhận, bé sẽ được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ và được nhận nuôi theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/12, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan này đã có thông báo về việc tìm người thân cho trẻ sơ sinh khoảng 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Lâm (phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Theo thông báo, khoảng 20h15 đêm 4/12, các ni cô chùa Bửu Lâm nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng nên mở cửa tìm kiếm và phát hiện bé trai khoảng 2 tuần tuổi, nặng 4 kg.

Bé được quấn trong khăn màu hồng và tím, mặc áo thun liền quần có họa tiết con gấu, đội nón màu xanh. Các ni cô đã bàn giao bé trai cho UBND phường Phước Mỹ.

Thanh Thanh (tổng hợp)