Bị lật thuyền trên sông cùng nhóm bạn, nam sinh ở Kon Tum bị nước cuốn trôi khi quay lại hỗ trợ người bạn vào bờ.

Ngày 21/12, ông A Hiu, Chủ tịch UBND xã Pô Kô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể em Trương Tấn Hải (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Khuyến) và đưa về cho gia đình tổ chức mai táng, theo VnExpress.

Chiều hôm trước, sau giờ tan học, Hải cùng 14 học sinh cùng trường ra sông Pô Kô chơi. Thấy thuyền của người dân neo trên bờ, các em chia làm hai tốp bơi ra sông vui chơi và chụp ảnh.

Do không biết điều khiển, một ghe bị chòng chành và lật khiến khoảng 7 học sinh rơi xuống sông. Đã bơi được vào bờ, nhưng thấy còn một bạn chới với giữa dòng nước, Hải lao ra tìm cách cứu và bị nước cuốn. Học sinh bị nạn và các em khác đều tự bơi vào bờ thoát nạn.

Hành động nghĩ cho người khác của em rất đáng cảm kích!

Sông Pô Kô bắt nguồn từ phía Tây tỉnh Kon Tum, là phụ lưu hợp thành sông Sê San. Mùa này, nước sông thường dâng cao, chảy xiết.

Hoàng Kỳ