Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Người Sài Gòn xếp hàng chờ gõ chuông chùa ngày đầu năm

Vào sáng mùng 1 Tết, những chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi (quận 3), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Phổ Quang (Tân Bình)… đều chật kín người sáng, theo VnExpress.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài thắp hương lễ phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ vang tiếng chuông.

Đi lễ chùa đầu năm là điều không thể thiếu của đa số gia đình mỗi dịp Tết. (Ảnh: VnExpress).

“Trong thời khắc năm mới, tiếng chuông là thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, đón xuân ấm áp về. Ngoài ra, nó cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người”, trích lời bà Ngọc Lan (52 tuổi) chia sẻ với báo chí.

Mặc dù phải chờ khá lâu trong thời tiết nóng bức mới đến lượt được gõ chuông, song gương mặt ai cũng rạng rỡ.

Với nhiều người, lễ chùa đầu năm không chỉ ước nguyên, mà còn để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh.

Năm Mậu Tuất, Sài Gòn đón bé trai, Cần Thơ đón bé gái đầu tiên chào đời

Vào đúng lúc kim đồng hồ điểm 0h ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất, một bé trai nặng 3,8 kg, chiều dài 50 cm chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương (Sài Gòn).

Được biết, trước đó, thai phụ Ý Lan (42 tuổi ngụ quận 10, TP HCM) nhập viện ngày 15/2 nhưng không đủ sức sinh thường. Chị đau bụng, chuyển dạ ngay thời điểm giao thừa. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt con thành công.

Bé trai chào đời mạnh khỏe và kháu khỉnh (Ảnh: L.P)

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, con gái đầu lòng của sản phụ ngụ tại quận Cái Răng cũng cất tiếng khóc đầu tiên.

Sản phụ trên nằm trong nhóm thai kỳ nguy cơ cao do mang thai 40 tuần, ngôi mông, ối vỡ sớm, chị đau bụng chuyển dạ và nhập viện ngày 15/2.

Cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành vào lúc 23h50 cùng ngày, với sự phối hợp của rất nhiều y bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm.

Bé gái xinh xắn nặng 3,2 kg chào đời đúng thời khắc bước sang năm mới Mậu Tuất, vẫy đôi bàn tay bé xíu như một lời chào năm mới khiến kíp mổ vui vẻ bật cười.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ cho biết giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu bước chuyển mình của một năm mới đơm hoa kết trái đầy hứa hẹn. “Được nâng niu chào đón các thiên thần bé nhỏ chào đời trong giây phút giao thừa là niềm hạnh phúc vô hạn của chúng tôi”, bác sĩ Dự chia sẻ.

Hưng Yên: Những cây cảnh độc lạ giá cả trăm triệu đồng

Mới đây, tại một hội chợ xuân 2018 ở Hà Nội, một gian hàng cây cảnh với nhiều sản phẩm độc lạ được hàng trăm lượt khách tới thăm quan và hỏi mua, theo VTC News.

Ngắm những cây cảnh độc lạ giá cả trăm triệu đồng của kiến trúc sư ở Hưng Yên

Được biết, chủ của gian hàng này là anh Phạm Văn Hoàn – một kiến trúc sư ở Văn Giang (Hưng Yên).

Trong gian hàng này có tác phẩm tam đa (phúc-lộc-thọ) có cây bưởi, cây cam và cây quất là cây đặc trưng của vùng đất Văn Giang, được trồng trong những chiếc chậu đặc biệt nối liền với nhau.

Một số người đến xem cho biết, theo người chơi cây cảnh, giá trị của cây không phải phụ thuộc vào loại cây mà nhìn vào gốc cây đó để định giá. Nếu gốc cây cổ thụ, đẹp là cây sẽ có giá trị rất lớn.

Ngắm những cây cảnh độc lạ giá cả trăm triệu đồng của kiến trúc sư ở Hưng Yên

Những chiếc chậu có hình dáng độc lạ của anh Hoàn được làm từ vật liệu bê tông, cốt thép rất bền. (Ảnh: Tùng Lâm)
Ngắm những cây cảnh độc lạ giá cả trăm triệu đồng của kiến trúc sư ở Hưng Yên
Các cây quất trong tuyệt phẩm “Cổ vật đại dương” đang vào độ chín rộ đẹp rực rỡ. (Ảnh: Tùng Lâm)
Ngắm những cây cảnh độc lạ giá cả trăm triệu đồng của kiến trúc sư ở Hưng Yên
Nhiều người thích thú đến chụp những bức hình kỷ niệm với những chậu cây cảnh độc lạ này. (Ảnh: Tùng Lâm)

————————————

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh