Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG hôm nay (7/2), Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: Ngư dân Việt cứu sống người Mỹ trên Biển Đông, đàn thiên nga rời khỏi hồ Gươm được canh giữ 24/24, người đàn ông bị gấu hoang tấn công, viết tiếp ước mơ cho 2 con trai bị bại não của cặp vợ chồng 10 năm bán vé số ở Sài Gòn.

Ngư dân Việt cứu sống người Mỹ trên Biển Đông

Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vừa cứu sống một người Mỹ là ông Rimas Meleshyus (67 tuổi), gặp nạn trên biển và đưa về Trạm biên phòng Mân Quang, TP. Đà Nẵng, theo VTV.

Trước đó, vào ngày 10/12/2017, trong lúc du hành bằng thuyền buồm từ Saipan (Hoa Kỳ) đến Yokohama (Nhật Bản), ông Rimas đã gặp nạn.

Sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, ông Rimas Meleshyus đã được tàu QNg 98785 do ngư dân Võ Văn Bích, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ khi đánh bắt trên biển phát hiện và cứu sống.

Vị trí phát hiện thuộc khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ hơn 250 hải lý. Hiện, người đàn ông 67 tuổi này đã được đưa về trạm biên phòng Mân Quang, TP. Đà Nẵng.

Đàn thiên nga rời khỏi hồ Gươm được canh giữ 24/24

Hôm qua, sau khi thả thử nghiệm 12 con thiên nga đen và trắng ở Hồ Gươm 7 tiếng, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ về hồ Thiền Quang vào buổi đêm.

Từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã đến hồ Thiền Quang chiêm ngưỡng bầy thiên nga và hào hứng chụp ảnh bên bờ.

Chị Trần Hương Giang, công nhân đang trực ở đây vui vẻ cho biết: “Thiên nga rất thân thiện với con người, nếu thiên nga lên bờ mà bị bắt trộm thì anh em công nhân chắc mất Tết”.

Một công nhân cho biết: “Đêm qua 4 công nhân phải bơi thuyền quanh hồ để kiểm tra xem thiên nga ngủ ở đâu. Đàn thiên nga bơi về gần chùa Thiền Quang ngủ, chúng tôi phải trông nom liên tục vì sợ bị bắt trộm”.

Bị gấu hoang tấn công, người đàn ông giả chết thoát thân

Vào sáng 5/2, anh Sầm Văn Hân, trú xã Quang Phong (Quế Phong, Nghệ An) một mình vào rừng lấy lá dong về bán Tết. Cuối giờ chiều, anh Hân trở về và bị con gấu màu đen lao vào tấn công, theo VnExpress.

Sau khi bị mấy cú vả của con gấu hoang, anh Hân vội nằm sấp xuống đất, nín thờ giả vờ chết. Con gấu cúi xuống người anh Hân dò xét, sau đó bỏ đi. Áng chừng con gấu đã đi khá xa, nạn nhân cố gượng bò về lán trại của người hàng xóm cách đó vài trăm mét.

Sau khi được cấp cứu, anh Hân tỉnh táo trở lại. ANTT dẫn lời nạn nhân kể, con gấu hoang cao khoảng 1,7m.

Cùng ngày, Kiểm lâm huyện Quế Phong phủ nhận thông tin cho rằng đây là con gấu nuôi sổng chuồng và cho biết, cũng khó có khả năng là gấu hoang trong địa bàn huyện.

Cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thông tin, nơi đây có hai loại gấu hoang là gấu lợn và gấu chó, mỗi con có thể nặng 60-70kg, song số lượng ít.

Viết tiếp ước mơ cho 2 con trai bị bại não của cặp vợ chồng 10 năm bán vé số ở Sài Gòn

Anh Trần Kim Trúc (44 tuổi) và chị Lê Thị Kim Loan (45 tuổi), cùng quê Phú Yên, đã lên TP. HCM hơn 10 năm nay và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Chị Loan sinh đôi được hai cậu con trai, song “hạnh phúc chẳng tày gang” khi bác sỹ bất ngờ kết luận cả hai bé bị bại não. Từ đó, chị Loan phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con, gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai anh Trúc.

Năm tháng trôi qua, hai vợ chồng vẫn ở trong căn nhà trọ vỏn vẹn 10m2 nuôi 2 con bại não. Hằng ngày, anh Trúc đạp xe cọc cạch đi bán từng tờ vé số, còn chị Loan cho con ngồi trên xe lăn đẩy từ nhà trọ đến trung tâm để tập vật lý trị liệu vì cả hai em đều bị bại não, các cơ ở chân co rút không đi được.

3 năm qua, dù trời mưa hay nắng, ngày nào chị Loan cũng đưa con đi tập. Vợ chồng chị vẫn không ngừng hy vọng vào từng bước chân chập chững của hai con, mong 1 ngày chúng có thể được cắp sách đến trường.

Hiện cậu bé Trần Gia Hoàng (7 tuổi) đã có thể tự bước đi, còn anh trai Trần Gia Huy cũng đang chập chững những bước đầu đời.

Bé Huy và Hoàng bị bại não từ nhỏ sắp được đi học. (Ảnh: Điều ước thứ 7)

Câu chuyện cảm động của gia đình anh Trúc, chị Loan được chương trình Điều ước thứ 7 tại TP. HCM biết đến và giúp đỡ họ thực hiện mơ ước. Món quà lớn nhất mà chương trình gửi tặng cho gia đình là thuyết phục ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật tạo điều kiện cho 2 anh em Huy và Hoàng được nhập học vào tháng 9 tới.

Không chỉ vậy, chị Loan còn được nhận vào làm tạp vụ trong trường, vừa có công việc kiếm thêm thu nhập lại có thời gian gần gũi, chăm sóc hai con. Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật cho biết, nhà trường còn hỗ trợ gia đình chị mỗi tháng 1 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Loan còn được một nhà tài trợ tặng cho chiếc xe máy để đưa con đi học cho đỡ vất vả. Như vậy, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình anh Trúc, chị Loan và giấc mơ 2 con trai bại não được đến trường của họ đã trở thành hiện thực.

Cuối chuyên mục, Đại Kỷ Nguyên kính chúc quý độc giả có một ngày làm việc hiệu quả!

Thanh Thanh