Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hoa ly giá rẻ như cho 2.000 đồng/cành, dân mạng kêu gọi ‘giải cứu’

Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giá hoa ly ở Hà Nội đang “tụt dốc không phanh”, người nông dân khóc mếu mặc cho ly nở rụng tại vườn vì mất giá, nở rộ, không bán được, theo VTC News.

Kể từ mồng 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giá hoa ly, hoa hồng, thược dược – những loại hoa hot bán siêu đắt trước Tết tụt giá kinh hoàng. Trong đó, hoa ly mất giá nhiều nhất. Thậm chí có lúc, giá ly còn tụt xuống thấp hơn cả hoa hồng và thược dược.

Thời điểm trước ngày 30 Tết, hoa ly có giá từ 300.000-700.000 đồng/bó 10 cành tùy loại hoa và số lượng tai trên từng cành. Bán lẻ, ly có giá từ 35.000-80.000 đồng/cành. Tuy nhiên, kể từ ngày mồng 5 Tết, người Hà Nội ngỡ ngàng vì hoa ly giá rẻ bất ngờ.

Sáng mồng 5 Tết, tại phố Xã Đàn và Ngã Tư Sở, Hà Nội: “Một bó hoa ly đỏ, bông to, có từ 6-9 tai đang độ đẹp, hay hoa ly vàng thơm bông to được bán đồng giá 50.000 đồng/bó 10 cành”.

Giá hoa ly ở Hà Nội đang rất rẻ, người trồng than trời. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở, giá bán hoa ly cũng chung cảnh ngộ. Nhiều người dân đánh hoa từ ruộng lên bán lẻ cho khách với giá 45.000- 50.000 đồng/bó ly nhiều tai, bông to đẹp, đang độ nở.

Giá ly ở chợ Hà Nội rẻ, giá ly mua buôn tại ruộng ở một số làng hoa nổi tiếng của Hà Nội còn thảm hại hơn. Theo thông tin trên trang Doisongvietnam, hoa ly mua tại vườn có giá 2.000 đồng/cành tương đương 20.000 đồng/bó 10 cành.

Với giá này, 1 cành ly to đùng, thơm, nở đẹp rực rỡ chơi được 1 tuần còn rẻ hơn 1 bông hoa hồng thông thường.

Hoa rẻ nhưng bán lại không đắt hàng. Thậm chí, nhiều gia đình trồng hoa chấp nhận, nuốt nước mắt để hoa nở rộ tại vườn không cắt bán vì ế chẳng ai mua.

Hoa ly ở Hà Nội đang nở rộ nhưng giá rớt thê thảm. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Một số chủ vườn trồng ly ở Tây Tựu cho biết: “Sau Tết, ly nở rộ, đẹp lắm, thậm chí còn đẹp hơn hoa trong Tết, nhưng giá thì tụt kinh hoàng. Hoa rẻ, ế, bán không ai mua. Hết vụ hoa này nhiều gia đình mang nợ hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng vì hoa.

Giá 2.000 đồng/cành hoa còn chưa đủ vốn mua giống ban đầu chúng tôi bỏ ra. Mỗi cành ly, chúng tôi mất ít nhất 3.000 đồng tiền vốn, chưa kể công chăm sóc, phân bón. Của đau nhưng vẫn phải nuốt nước mắt cắt ly mang bán”.

Trước tình cảnh hoa ly nở rộ, sụt giá điên cuồng sau Tết, nhiều cư dân mạng kêu gọi nhau “giải cứu hoa ly”, mua ly, chơi ly sau Tết để ủng hộ người nông dân.

Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang ‘sống khỏe và dạn người hơn trước’

Hơn 20 ngày kể từ khi được di chuyển khỏi Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sang hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), sáng ngày 23/2, từng cặp thiên nga vỗ cánh nô đùa ở một góc hồ dưới trời mưa phùn và thu hút nhiều du khách tới xem.

Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, có khá đông người dân đến ngắm và chụp ảnh với đàn thiên nga tại hồ Thiền Quang (Hà Nội). Đàn thiên nga 12 con vẫn phát triển tốt, một số thiên nga màu đen còn bạo dạn bước lên bờ trước sự ngạc nhiên của nhiều du khách.

Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang "sống khỏe và dạn người hơn trước"
Người dân thích thú tới ngắm thiên nga. (Ảnh: N.T)

Công nhân Q.N (công ty Thoát nước Hà Nội) đang trực tại hồ Thiền Quang cho biết, đàn thiên nga được trông coi theo phương án sáng thả bơi hồ, tối lùa vào “tổ”. Công ty đã cho quây lưới một góc hồ (rộng khoảng 30m2) ngay điểm trực của đơn vị để làm “tổ” cho thiên nga, theo Tiền Phong.

Mỗi tối, hai công nhân sẽ có nhiệm vụ lái thuyền ra hồ để lùa bầy thiên nga về “tổ”. Ở đây, công nhân sẽ cho thiên nga ăn và bảo vệ chúng an toàn hơn. Sáng đến, kíp trực lại mở “tổ” cho thiên nga ra ngoài bơi lội tự do.

Nhờ phương án “chăn thả” như vậy, việc trông coi thiên nga cũng đã giảm tải. Dịp Tết, đơn vị này chỉ cần chia 2 ca trực sáng và tối, mỗi ca 1 người.

Trước đó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí 5 ca, mỗi ca 6 người, trực 24/24h để bảo vệ đàn thiên nga. Tất cả các con thiên nga này đều được đeo vòng định vị và chủ yếu là chống bắt trộm. Hiện công ty chưa có kế hoạch di dời 12 con thiên nga ra hồ khác.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ cân nhắc trao đổi phương án bảo vệ đàn thiên nga cùng chính quyền và Công an quận Hai Bà Trưng, trong đó có việc xem xét lắp đặt camera tại hồ Thiền Quang để theo dõi đàn thiên nga từ xa.

Đại diện đơn vị tặng thiên nga cho Thành phố cũng cho biết, vẫn thường xuyên cử người đến thăm khám sức khỏe cho cả đàn. Gần một tháng từ khi được thả ra hồ bơi tự do, thiên nga phát triển khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật, theo VnExpress.

Bồng trẻ em lê lết xin tiền trong đêm chợ Viềng

Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) đông nghịt du khách. Người ăn xin cũng xuất hiện nhiều, lẩn khuất khắp nơi để xin tiền, theo Vietnamnet.

Người đàn ông này cố bò trườn, bò lết để xin tiền.
Lẩn khuất trong dòng người đông đúc, nhiều người ăn xin vật vã ra đường cầu xin sự thương hại.
Nhiều phụ nữ bồng theo trẻ nhỏ ngồi giữa đường xin tiền du khách.
Từ đền Thượng đến phía trong Phủ Dầy, đội quân ăn xin ngồi đầy đường.
Thời tiết mưa rét, trẻ em trở thành công cụ, nhằm lấy sự thương cảm của du khách thập phương.

Tiền lẻ 1.000 – 5.000 đồng được khách thả vào nón.
Vừa hoạt động, họ vừa để ý xung quanh, thấy bóng lực lượng chức năng là lánh đi chỗ khác.
Người ăn xin trước cửa Công Đồng – Phủ Dầy.
Dịch vụ đổi tiền lẻ nở rộ dọc đường vào phủ.
Các mâm lễ đủ loại được khách thập phương chuẩn bị dâng lên lễ.
Đến 11h đêm dòng người vẫn ùn ùn kéo vào, cảnh ùn tắc từ trong ra ngoài.
Đến 11h đêm dòng người vẫn ùn ùn kéo vào, cảnh ùn tắc từ trong ra ngoài.
Lò hóa vàng đỏ lửa cả đêm.

Cảm động bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

Bé gái vừa bước qua tuổi thứ 7 được 3 tháng nhưng đã phát hiện mắc ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017. Gia đình đã nhiều tháng nỗ lực điều trị tại Bệnh viện K, tuy nhiên đến trưa 22/2, khi thấy con gái khó qua khỏi, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời, theo Vietnamnet.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt trung ương cho hay, đây là lần anh xúc động nhất trong hơn 10 năm nhận giác mạc hiến tặng.

Một giác mạc được lấy ra từ người hiến. (Ảnh minh hoạ)

Song pháp luật quy định chỉ nhận tạng hiến của người đủ 18 tuổi trở lên, do đó dù mong muốn có thêm nhiều phép màu nhưng trung tâm chỉ có thể nhận giác mạc của cháu.

“Trước khi bé qua đời, cả gia đình và bé đều có nguyện vọng hiến tặng mô tạng và gia đình đã gọi đến Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia lúc trưa 22/2”, anh Hoàng cho biết.

Trước khi bắt đầu, người mẹ nhìn con gái trìu mến nói: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!” rồi đặt nụ hôn lên trán cô bé.

“Hình ảnh ấy làm tôi thấy sống mũi cay cay. Cô bé nằm đó như một thiên thần đang ngủ. Chúng tôi bắt đầu công việc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể như sợ sẽ phá giấc ngủ ngon lành kia”, bác sỹ Hoàng xúc động chia sẻ.

Sau 30 phút, ca lấy giác mạc hoàn tất. Người mẹ ngắm con gái một lần nữa và âu yếm nói: “Mẹ tự hào về con!”.

Anh Hoàng chia sẻ, trong suốt hơn 10 năm đi làm, chưa bao giờ anh xúc động đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm một số việc chưa bao giờ làm nhưng tự thấy hài lòng.

Theo đó, 2 giác mạc của cô bé đã được đưa về lưu trữ tại Ngân hàng mắt. Khác với các mô tạng khác cần hoà hợp với người hiến về nhiều mặt, việc ghép giác mạc dễ dàng hơn. Với giác mạc của người trẻ, nếu được ghép cho người càng trẻ càng tốt.

Cũng theo anh Hoàng, gia đình bé gái sống ở Nam Từ Liêm, Hà Nội và mẹ bé là một cán bộ ngành y tế.

—-

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Khôi Minh