Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bé gái 9 tuổi dọn dẹp rác ở hồ Gươm mỗi sáng cuối tuần khiến dân mạng hết lời ca ngợi

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một em bé 9 tuổi đang đi nhặt rác ở khu vực quang hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bé gái 9 tuổi nhặt rác ở Hồ Gươm mỗi sáng cuối tuần. (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip, một bé gái 9 tuổi tay đeo găng cầm theo túi ni lông đen đang đi nhặt những loại rác khó phân hủy như đầu mẩu thuốc lá, ống hút, chai nhựa hay túi ni lông bị vứt bỏ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bé gái chia sẻ rằng ”Em tham gia nhặt rác cùng với bố, thời gian bắt đầu từ khoảng 7h sáng và em thường nhặt những loại rác khó phân hủy chứ không nhặt lá cây”.

Khi được hỏi nhặt rác sẽ mang lại điều gì cho em, thì bé gái vừa nhặt rác vừa nói rằng ”Nó mang lại cho em cuộc sống xanh, sạch và đẹp hơn”.

Sau khi đăng lên mạng xã hội, clip đã thu hút dự chú ý của nhiều người dùng Facebook khi nhận được hàng nghìn like và bình luận. Đa phần mọi người đều cho rằng cô bé có ý thức rất tốt, chắc hẳn sẽ có một gia đình rất tuyệt vời.

Thành viên Hoàng Tuấn bình luận: ”Nói thì ngại, nhưng tôi cảm thấy mình không bằng cô bé ấy. Hẳn là cô bé được sống trong một môi trường giáo dục tuyệt vời”.

Thành viên Anh Huy Nguyễn bình luận: ”Em rất tuyệt vời, một hành động đẹp mà nhiều người lớn cần học hỏi”.

Thành viên Khánh Ngọc bình luận: ”Anh tự thấy không bằng em, có lẽ không những tôi mà nhiều người cần phải học hỏi cô bé này”.

Thành viên Trọng Đạt chia sẻ: ”Hành động nhỏ nhưng khối người không làm được đâu, không biết những người vứt rác bừa bãi nhìn thấy clip này sẽ nghĩ sao đây? Đáng học trân trọng và học hỏi”.

Thầy giáo trẻ vừa mất việc trả lại gần 90 triệu cho người đánh rơi

Sáng 12/3, tại trụ sở Công an TP. Pleiku, anh Trần Vũ Luân (25 tuổi, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã trả lại gần 90 triệu đồng và giấy tờ tùy thân nhặt được cho chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (21 tuổi, quê Thái Bình), theo VnExpress.

Trước đó, anh Luân đi tập thể dục trên đường Võ Trung Thành (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì phát hiện túi da màu đen. Mở ra xem, anh thấy 5 cọc tiền với nhiều mệnh giá, tổng cộng hơn 88 triệu đồng, kèm nhiều giấy tờ tùy thân.

Được biết, anh Luân là giáo viên môn vật lý, từng dạy tại một trường THCS tại huyện Ia Grai nhưng giờ đã hết thời hạn hợp đồng, đang thất nghiệp. (Chi tiết)

Tiền công đức hàng chục tỷ ở chùa Tây Thiên không rõ đi đâu

Chiều 11/3, ông Trần Ngọc Oanh, Giám đốc Sở VH-TTDL tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc mập mờ tiền công đức tại chùa Tây Thiên, theo VTC News.

Trước đó, ngày 4/3, sư thầy Thích Đàm Phú, trụ trì chùa Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã có đơn đề nghị số 08/QĐ-CTT gửi hàng loạt cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo về sự bất ổn diễn ra tại chùa Tây Thiên trong thời gian qua, nhất là vấn đề quản lý tiền công đức mập mờ, theo báo Nông Nghiệp.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do mâu thuẫn giữa hai sư (đều giữ chức trụ trì các chùa trên địa bàn). (Chi tiết)

Chặt chém 3 mâm cơm ‘bình dân’ giá 3,5 triệu, nhà hàng bị phạt 750 nghìn đồng

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một đoàn khách đến cửa hàng D.H. thuộc xã Hồng Thái, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nghỉ chân và ăn uống. Sau khi ăn uống xong, nhóm thực khách này giật mình với tờ hóa đơn lên tới 3,5 triệu đồng.

Khách tố nhà hàng “chặt chém” 3 mâm cơm giá 3,5 triệu đồng. (Ảnh: Saostar)

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm thực khách này phải trả 3 mâm cơm bình dân trong đó có 3 đĩa gà rang tương đương khoảng 1,5kg gà có giá 1 triệu. 3 đĩa lòng trần với giá 750.000 đồng và dưa muối 7 đĩa 210.000 đồng. Ngoài ra còn có 3 đĩa lạc rang với khăn lạnh giá 150.000 đồng.

Thông tin trên ngay khi được đăng tải đã khiến nhiều người xôn xao. Trong ngày 12/3, ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều cùng các ngành chức năng đến nhà hàng D.H. tiến hành xác minh làm rõ nội dung du khách phản ánh.

Qua kiểm tra, đoàn xác định vào ngày 11/3, đoàn du khách đi lễ chùa Ba Vàng và khu di tích Yên Tử (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã đặt 3 mâm tại nhà hàng trên.

Trong mâm có 4 đĩa gà, với giá 1 triệu đồng/4 đĩa, các món lòng non, lòng xoay, dạ dày có giá 250.000đồng/đĩa, trâu xào măng 220.000đồng/đĩa và hành muối, dưa muối 7 đĩa có giá 30.000 đồng/đĩa cùng một số món khác với tổng số tiền thanh toán 3,5 triệu đồng/3 mâm.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng xác định, đoàn du khách sau khi ăn 3 con gà với giá 250 nghìn đồng/con thấy ngon đã đặt thêm 1 con nữa và các món như trên.

Khi đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, nhà hàng D.H. đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ về đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, nhà hàng chưa thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá.

Tại buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã xử phạt nhà hàng này 750.000 đồng về lỗi vi phạm không có bảng niêm yết giá. Đồng thời, yêu cầu chấp hành tốt việc niêm yết giá ngay trong ngày 12/3.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả ngày thứ Ba vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News