Khi tiếng còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ đã gục xuống vì mệt mỏi và vì buồn, song đội trưởng Văn Quyết đã đến bên động viên và nhắc nhở không có gì đáng phải buồn hay thất vọng. Quả thực không thành công trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn không phải là những chàng trai bại trận, họ đã chứng minh được phần nào bóng đá Việt Nam đang thức dậy. Và mục tiêu ngay trước mắt là chiếc HCĐ trong ngày 1/9.

Kết quả không được như kỳ vọng, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu, dòng người hâm mộ vẫn đổ ra đường gõ trống, phất cờ cổ động cho đội U23 và bóng đá Việt Nam. Điều này cũng không có gì là ngược đời hay bất ngờ bởi các chàng trai trẻ đã một lần nữa thổi bùng lên niềm hy vọng cho bóng đá nước nhà. Sau nhiều năm loay hoay tìm lối, giờ đây bóng đá Việt Nam đang từng bước ghi lại dấu ấn, khởi đầu là ở sân chơi châu lục. Những nỗ lực ấy đủ làm nức lòng người hâm mộ sau bao nhiêu năm khát khao chiến thắng và tất nhiên người ta sẽ trân trọng từng bước đi không hề dễ dàng ấy.

Trong trận bán kết tối qua, U23 Việt Nam không phải là đá quá kém dù sau trận đấu lãnh tướng Park Hang-seo nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. Nhưng đúng như nhiều người nói, thày trò ông Park không có lỗi. Đứng trước đối thủ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn thì các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn tạo ra những tình huống có thể gây nguy hiểm cho khung thành của xứ củ sâm. Trong suốt 2 hiệp đấu dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn không hề buông bỏ, bền bỉ chiến đấu và vô cùng đoàn kết. Điều này cho thấy chúng ta đang có một lứa cầu thủ “lỳ lợm”, kiên trì và tinh thần kỷ luật cao.

Tuy nhiên, bóng đá Hàn Quốc đã có một quá trình phát triển dài, họ đã lên tầm thế giới khi liên tục có mặt trong các mùa Worl Cup. Trong khi đó, Việt Nam hàng thập niên qua vẫn chỉ loay hoay ở khu vực và đến nay mới mon men “dòm ngó” đến thứ hạng cao cuẩ châu lục. Thể thao luôn là quá trình cần sự tích lũy lâu dài và không thể trông chờ vinh quang trong vài ngày hay sự may mắn.

sau that bai truoc han quoc olympic viet nam chuan bi tot hon de tranh hcd voi uae
Bàn thắng duy nhất của Minh Vương ở phút thứ 70 đã đủ khiến các cổ động viên vỡ òa. (Ảnh: VnExpress)

Chính vì được đầu tư bài bản và lâu dài mà đối thủ Hàn Quốc đã thể hiện được sự vượt bậc kỹ thuật đến thể lực. Sau trận thi đấu rất vất vả với Syria hôm 27/9 và chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi và phải di chuyển 50 km tới địa điểm mới, sức khỏe các cầu thủ Việt Namđã bị bào mòn và chưa thể hồi phục. Tuy nhiên, trận cầu này cũng lại thể hiện được ưu thế của lứa cầu thủ trẻ khi họ có sự đồng đều giữa các thành viên và tinh thần đoàn kết của toàn đội, tình cảm giữa thầy và trò.

sau that bai truoc han quoc olympic viet nam chuan bi tot hon de tranh hcd voi uae
Trận đấu kết thúc nhiều cầu thủ của Olympic Việt Nam đã đổ gục xuống sân vì mệt mỏi và cả buồn bã. (Ảnh: Vietnamnet)

Chính bởi sự chênh lệch khá xa nên các cầu thủ Việt có đôi chút thiếu tự tin khi lâm trận. Đội Hàn Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội này và phủ đầu ngay bằng bàn thắng khi trận đấu mới bắt đầu. Tuy nhiên, với góc nhìn của người cầm quân, và tình cảm của một người cha gắn bó, ông Park đã có sự động viên kịp thời trong giờ giải lao và thay đổi chiến thuật. Bàn thắng vàng của Minh Vương đã tạo nên cú hích mới, sự phấn khích trở lại với toàn đội. Bằng chứng là những cơn sóng tấn công ào ạt. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với U23 Việt Nam.

Tiếng còi của trọng tài cất lên, nhiều người hụt hẫng. Các cầu thủ cũng buồn bã vì họ đã không làm nên kỳ tích như từng mơ ước. Một số đã ngồi gục, hay cúi đầu, phần vì quá mệt, phần vì tiếc nuối. Song Văn Quyết đã thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu, anh đến bên các đồng đội, động viên và nhắc họ không việc gì phải quỵ ngã vì chúng ta đã làm hết mình, đã cống hiến hết mình.

sau that bai truoc han quoc olympic viet nam chuan bi tot hon de tranh hcd voi uae
Nhưng Văn Quyết đã yêu cầu tất cả đồng đội đứng dậy bởi không có gì phải buồn bã hay thất vọng. (Ảnh: Vietnamnet)

Đây chưa phải là dấu chấm hết, mà chính xác là nút bấm để mở cánh cửa ra con đường mới. Trước mắt là trận đấu tranh HCĐ sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 1/9 với UAE. Đúng như lời ông Park từng nói: “Chúng ta không phải cúi đầu, chúng ta đã cố hết sức”.

Và cũng cảm động thay khi sau lời xin lỗi của vị HLV trưởng, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những bài viết bày tỏ sự động viên, lời cám ơn của người hâm mộ. Một thành viên có nick Phượng Hồng viết: “Các anh hãy ngẩng cao đầu vì các anh đã viết nên kì tích!!!! Các anh và thầy Park là những người đầu tiên đưa bóng đá VN vào bán kết Asiad. Các anh đã làm rất tốt rồi. Dù ko vô địch, dù phải dừng chân ở bán kết nhưng các anh đã là nhà vô địch trong trái tim của 90 triệu người dân Việt Nam. Chúc các anh thi đấu tốt trong trận tranh hạng ba vàcác giải đấu tới.

Như Quỳnh