Sau hơn nửa tháng bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội), bé trai 7 tháng tuổi chính thức về với gia đình.

Sáng 23/10, bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 hơn nửa tháng trước đã được bà ngoại và bác ruột đón về, tuy nhiên không thấy bố mẹ cháu, theo Zing.

Theo đó, mọi thủ tục trao trả đều đã đáp ứng các yêu cầu quy định. Việc xét nghiệm ADN cũng xác định được chính xác cháu bé có quan hệ huyết thống với những người đến nhận cháu.

Thời điểm trao trả, sức khỏe của bé ổn định, suốt thời gian hơn nửa tháng nhận chăm sóc, ban đầu lạ nên cháu khóc nhiều nhưng thời gian sau cháu quen dần và ăn uống tốt. Buổi đón nhận có sự chứng kiến của cán bộ tư pháp, đại diện Công an phường Mỹ Đình 2.

Trước đó chiều 5/10, bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ và được đưa về trụ sở công an phường.

Thời điểm phát hiện, trên người bé chỉ mặc bộ quần áo và không có giấy tờ liên quan. Khi đưa về trụ sở, bé trai được chị Khuất Khánh Ly, cán bộ phường đang nuôi con nhỏ, tiếp nhận chăm sóc.

Khôi Minh