Nghe thấy tiếng hô hoán, người dân đến nơi thì thấy 3 người bị ngạt khí, ngất dưới giếng, họ dùng dây thừng kéo từng người lên thì tất cả đã tử vong.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 12/7, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1960) cùng con rể là anh Quản Văn Chinh (sinh năm 1978) đến đào giếng thuê cho anh Phạm Văn Thắng (sinh năm 1984, cả 3 cùng ở xã Hương Sơn, tỉnh Bắc Giang).

Trong khi đào, phát hiện anh Chinh bị ngất ở đáy giếng, ông Hùng liền trèo xuống để cứu nhưng cũng ngất ngay sau đó.

Anh Thắng ở trên thấy vậy hô hoán người dân đến giúp rồi trực tiếp xuống giếng cứu người nhưng cũng bị ngất theo.

Dân Trí đưa tin, nghe tiếng hô hoán của anh Thắng, nhiều người dân chạy đến thì thấy 3 người ngất dưới đáy giếng. Họ dùng dây thừng kéo từng người lên thì phát hiện cả 3 đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định 3 người tử vong do ngạt khí.

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cùng chính quyền địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Vũ Loan