Sư tử Willie, cậu bé Juanito, chú chó Striker….là những linh vật được lựa chọn cho các mùa World Cup. Mỗi linh vật thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa và tinh thần thể thao của quốc gia đăng cai.

14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Linh vật đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup là chú sư tử Willie, đại diện cho nước chủ nhà Vương quốc Anh vào năm 1966. Willie mặc áo thi đấu màu cờ Anh và Bắc Ireland với dòng chữ “World Cup”. Chủ nhà Anh đoạt chức vô địch thế giới, còn Brasil trở thành đội đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay ở vòng đấu bảng.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Đại diện cho World Cup ở Mexico vào năm 1970 là cậu bé Juanito. Juanito mặc bộ đồng phục thi đấu của Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico và đội mũ rộng vành in dòng chữ “MEXICO 70”. Nét mặt tròn trịa cùng nụ cười thân thiện trong tư thế gác chân lên trái bóng, Juanito được xem là biểu tượng cho sự vô tư và công bằng trong thể thao.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Linh vật đại diện cho World Cup năm 1974 tại Tây Đức là Tip (bên trái) và Tap. Hai cậu bé đứng sát cánh bên nhau, mặc trang phục đá bóng có hàng chữ “WM 74″, viết tắt của ‘Weltmeisterschaft 74”, có nghĩa là “World Cup 74”. Tip và Tap ở thời điểm đó đại diện cho mong muốn thắt chặt tình đoàn kết giữa Đông Đức và Tây Đức.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Cậu bé Gauchito được chọn làm đại diện cho World Cup Argentina năm 1978. Mũ, quần áo, khăn cổ và chiếc roi da mà biểu tượng Gauchito mang trên người đều rất đặc trưng của Gaucho – những chàng cao bồi của Argentina.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Linh vật World Cup 1982 là hình tượng quả cam Naranjito, một loại trái cây đặc trưng của Tây Ban Nha. Naranjito diện trang phục đại diện của bóng đá Tây Ban Nha, tay cầm trái bóng và miệng nở nụ cười. Hình ảnh được xem là mô tả sự thay đổi trong chế độ chính trị của Tây Ban Nha, khi chế độ độc tài chính thức chấm dứt, và người dân đang nhìn về tương lai với sự lạc quan và hy vọng.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Linh vật của Mexico năm 1986 là trái ớt có tên Pique, gia vị đặc trưng trong ẩm thực Mexico. Pique đội chiếc mũ sombrero truyền thống, bộ ria mép đặc biệt cũng khiến linh vật trở nên độc đáo hơn.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Đại diện cho World Cup ở Ý năm 1990 là Ciao. Biểu tượng được đặt tên theo câu chào của người Italya (Ciao). Linh vật mang hình dáng trừu tượng, kết hợp từ những chiếc gậy có màu cờ Italya để tạo thành một cầu thủ bóng đá với trái bóng đặt ở phần đầu.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Tại World Cup lần thứ 8 năm 1994, Hoa Kỳ quyết định sử dụng linh vật là chú chó Striker. Striker mặc đồng phục có màu chủ đạo theo cờ Hoa Kỳ với dòng chữ “USA 94”.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Gà trống Footix được chọn là trở thành linh vật cho World Cup 1998 đăng cai tại Pháp. Footix mặc trang phục toàn màu xanh dương, giống như màu áo của Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp với dòng chữ “France 98” trên ngực.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
World Cup đầu tiên trong lịch sử đăng cai tại châu Á vào năm 2002 là sự kết hợp của hai quốc Nhật Bản và Hàn Quốc. Ato – linh vật được tạo với dáng vẻ hiện đại, lần lượt với các màu cam, tím và xanh. Ato là huấn luyện viên, Kaz và Nik là cầu thủ trong đội “Atmoball”
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Linh vật được Đức chọn làm đại diện cho trận bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006 là chú sư tử Goleo. Goleo mặc áo đồng phục của đội tuyển bóng đá Đức in số “06”, đội trên đầu là trái bóng ngộ nghĩnh tên Pille.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Báo hoa mai Zakumi với mái tóc màu xanh lá cây là linh vật của World Cup 2010. Zakumi biểu tượng cho sự hiếu khách và lòng nhiệt thành của nước chủ nhà Nam Phi.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Chú Tatu ba đai, một loại động vật thuộc bộ thú có mai đã được chọn làm linh vật cho World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, được gọi là Fuleco. Fuleco là sự kết hợp của “Futebol” (football) và “Ecologia” (ecology), với ý nghĩa khuyến khích các quốc gia thành viên trên thế giới cùng chung tay tổ chức mùa giải World Cup thân thiện với môi trường.
14 linh vật đi vào lịch sử FIFA World Cup
Chú sói Zabivaka đã đánh bại hai đối thủ nặng ký khác là mèo và hổ để trở thành linh vật thứ 14 bước vào lịch sử FIFA World Cup tại Nga năm nay. Zabivaka được người hâm mộ yêu thích bởi vẻ đáng yêu và năng động.

Nguyễn Hiệp