Nhiều sao Việt như Ngô Kiến Huy, Hồ Ngọc Hà… cho rằng thành tích là của tập thể. Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, Quang Hải… vẫn còn những anh hùng thầm lặng nỗ lực hết mình trong trận đấu. 

Những ngày qua, cả nước hướng về đội tuyển U23 Việt Nam với kỳ tích Á quân tại chung kết châu Á. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải… vẫn còn rất nhiều cầu thủ luôn nỗ lực hết mình một cách thầm lặng để cống hiến cho sự thành công chung của đội.

Dù đi cùng đoàn U23 Việt Nam nhưng Công Phượng, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh… lại lẻ loi và ít được mọi người gọi tên tại sân bay hay lúc diễu hành. Hình ảnh lẻ loi, cô đơn của Công Phượng giữa hàng nghìn fan hâm mộ U23 Việt Nam khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Hình ảnh đượm buồn của Công Phượng tại sân bay giữa “rừng” fan hâm mộ U23 Việt Nam.
Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 ‘vắng ánh hào quang’
Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Nhiều ”người hùng” thầm lặng của đội tuyển U23 Việt Nam trong cảnh nghẹn ngào bên bố mẹ.

Trên trang Instagram, Ngô Kiến Huy viết một tâm thư dài cổ vũ tinh thần và bày tỏ niềm hâm mộ đối với Công Phượng khiến nhiều cư dân mạng nghẹn ngào. Ngô Kiến Huy khẳng định sẽ mãi bên cạnh, ủng hộ và ghi nhận sự cố gắng của Công Phượng suốt nhiều năm qua trên sân cỏ.

Nam ca sĩ sinh năm 1988 không giấu được cảm xúc: “Dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quay lưng. Tôi vẫn sẽ tiến thẳng nhìn về hướng cậu. Dù cậu đứng đó với khuôn mặt buồn rầu, dù là nước mắt cậu rơi vì cô đơn, đừng lo tôi sẽ đến bên cậu. Tôi sẽ đến và ôm lấy cậu với tư cách là một fan yêu bóng đá thực sự, yêu sự cố gắng của cậu trong nhiều năm qua!”.

Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy động viên Công Phượng: “Đừng lo nhé, những người âm thầm yêu thương cậu – họ đang ở những nơi khác nhau nhưng trái tim họ vẫn gọi tên cậu. Họ cũng muốn được chạy đến hô vang tên cậu, ôm lấy cậu. Nhưng có thể do hoàn cảnh địa lý mà trái tim chúng ta chưa thực sự được hoà nhịp cùng một chỗ! Nhưng hãy tin rằng trái tim đó là có thật nhé! Hãy cứ cố gắng cho chính bản thân cậu nhé, cố gắng cho những người thực sự âm thầm đặt niềm tin yêu vào cậu! Và khi mọi người dần quên cậu thì đừng lo, tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu và nói: Cậu đã thực sự hoàn hảo rồi! Tôi luôn bên cậu nhé”.

Đăng kèm những lời giãi bày sâu lắng của Ngô Kiến Huy là hình ảnh Công Phượng nở nụ cười chiến thắng ôm chầm lấy đồng đội. Nhiều cư dân mạng cũng bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và động viên tới cầu thủ Công Phượng.

Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Nguyên văn tâm thư của Ngô Kiến Huy.

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần chia sẻ về những đóng góp của những người hùng thầm lặng như Công Phượng, Phan Văn Đức… trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ xinh đẹp viết: “Thương…Nếu mình tặng hoa mình sẽ tặng cho tất cả… vì tất cả. Làm ơn đừng để chính người trong cuộc khó xử”.

Sao Việt nhắn nhủ chân thành đến người hùng U23 'vắng ánh hào quang'
Hồ Ngọc Hà luôn ủng hộ cả đội tuyển U23 Việt Nam.

Vốn là một tín đồ thể thao, Á hậu Huyền My cũng luôn theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1995 bày tỏ: “Xin hãy nhớ, thành công đến từ cả một tập thể – U23”.

Ca sĩ Pha Lê cũng thể hiện ý kiến trên Facebook: “Nếu không có 9 người còn lại thì thách đố Quang Hải và Bùi Tiến Dũng toả sáng được. Cho nên làm ơn hãy đối xử công bằng với cả đội. Tất cả các em đều xứng đáng được tôn vinh, được ngưỡng mộ. Nếu không phải vì 9 người còn lại thì liệu có những bàn thắng đẹp như thế cho Việt Nam? Cảm giác khó chịu khi nhìn các cầu thủ khác bị bỏ qua. Tội lắm! Vậy nên mình luôn yêu hết cả U23, yêu hết”.

Nữ diễn viên Bảo Thanh viết: “Tất cả các cầu thủ đều xứng đáng được vinh danh như nhau. Vì họ thi đấu với tinh thần đoàn kết. Nếu thiếu đi dù chỉ một người thì chưa chắc đã có được thành tích xuất sắc như hôm nay”.

Thiết nghĩ, thành công của cả đội bóng chỉ đến khi tất cả các thành viên đều nỗ lực và hỗ trợ lẫn nhau. Dù không ghi bàn, ít nổi trội, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng cũng như những cống hiến thầm lặng của những cầu thủ khác.

Đúng như câu nói của thủ môn Bùi Tiến Dũng: “U23 Việt Nam có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao quốc kỳ”, U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết, là đội tuyển trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Chính vì thế, xin đừng “thiên vị” sự ưu ái, hâm mộ hay ngợi khen cho riêng một vài cá nhân, hãy đánh giá thành công bằng sự khách quan và công bằng nhất.

Yến Yến