Sau 3 tháng thi công, con đường bích họa nằm trong con hẻm số 75 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) đã chính thức mở cửa thu hút hàng trăm bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh.

Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Phố bích họa là dự án được Đoàn viên thanh niên phường Phước Ninh, quận Hải Châu phối hợp với Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng triển khai ở hẻm 75 Nguyễn Văn Linh từ tháng 1/2018. Ngày 29/3, phố bích họa đã chính thức mở cửa miễn phí cho người dân và du khách vui chơi.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Nằm trong một con ngõ nhỏ ở ngay trung tâm thành phố với chiều dài 1500m, “Con đường bích họa” mang đến cho người dân và du khách những bức tranh sinh động, mô tả cảnh làng quê Việt cùng cuộc sống thường nhật của người lao động và vẻ đẹp Đà Nẵng.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Ngay sau khi mở cửa, con phố đã thu hút được rất bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Con đường bích họa tực hiện trên diện tích gần 2.000m2, bắt đầu từ hẻm số 75 Nguyễn Văn Linh nối dài ra đường Phan Châu Trinh.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Những bức tường rêu phong, cũ kĩ đã được thay áo mới.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Hình ảnh những chú Voọc chà vá chân nâu được vẽ sống động, chân thực trên nền tường rêu cũ.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng cũng được khắc họa thành công.
Phố bích họa Đà Nẵng: Hồn Việt trên những bức tường rêu cũ
Cuộc sống đời thường của người dân cũng được miêu tả sống động qua từng nét vẽ.

Ảnh: Vietnammoi, VTV

Xuyến Chi