Ngay từ khi sinh ra, Pax Thiên đã bị mẹ ruột bỏ rơi và sống tại Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (Tp. HCM). Từ một cậu nhóc lầm lì, ít nói, Pax Thiên được Angelina Jolie nhận nuôi và trưởng thành trông thấy ở tuổi 15. 

Từ cậu bé bị bỏ rơi

Pax Thiên tên thật là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003 tại Tp.HCM, mẹ là Phạm Thu Dung, một người nghiện ma túy. Chỉ hai ngày sau sinh, Dung quyết không nhìn mặt con và trốn viện khi vẫn còn nợ tiền viện phí.

Cha của Sáng là một người đàn ông đã có gia đình riêng và không hề biết về sự tồn tại của Sáng, thậm chí, ngay cả người mẹ nghiện ma túy cũng không biết mình đã mang thai sau khi chia tay người đàn ông này.

Sau đó, Sáng được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình.

Khi mới chào đời, Sáng đã bị suy dinh dưỡng, nặng khoảng 2,1kg, toàn thân bị ghẻ chàm trầm trọng. Nhờ được chăm sóc, Sáng đã khỏe khoắn và nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên, suốt một thời gian, vẫn không ai nhận nuôi bé.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên khi còn nhỏ.

Năm 2006, Angelina Jolie tới Việt Nam và ghé thăm Trung tâm Tam Bình. Khi ấy, Quang Sáng được 3 tuổi, còi cọc và nhút nhát. Minh tinh điện ảnh đặc biệt ấn tượng về cậu nhóc lầm lì, ít nói và thường đứng riêng ở một chỗ trong phòng.

Cô ngỏ ý muốn nhận nuôi Quang Sáng. Đến đầu tháng 1/2007, Jolie chính thức nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Tháng 3/2007, thủ tục hoàn tất, cậu bé được Angelina Jolie nhận nuôi và đưa về Mỹ. Phạm Quang Sáng trở thành con nuôi của Angelina Jolie.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Phạm Quang Sáng được Angelina Jolie nhận nuôi.

Phạm Quang Sáng được đổi tên là Pax Thiên. Nữ diễn viên sinh năm 1975 lý giải tên này có nghĩa là “Bầu trời bình yên”.

Đến con nuôi của minh tinh Hollywood

Là con của ngôi sao Hollywood, Pax Thiên trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông nước ngoài. Khi mới tới Mỹ, cậu bé vẫn còn khép kín và đôi chút sợ hãi.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua

Angelina Jolie chia sẻ: “Phải dũng cảm thế nào mới có thể đối mặt quá nhiều thứ mới mẻ xung quanh, với những gương mặt mới, ngôn ngữ mới. Thằng bé rất mạnh mẽ. Chúng tôi đang từ từ xây dựng lòng tin và sự gắn kết với Pax”.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Nữ minh tinh xăm mình tọa độ nơi sinh của tất cả những người con của cô- trong đó có Pax Thiên.

Sống trong gia đình Angelina Jolie, Pax Thiên được lầm bạn với Maddox, Zahara, Shiloh và cặp sinh đôi Knox – Vivienne. Những hình ảnh vui chơi bên anh em của Pax Thiên khiến công chúng phần nào yên tâm, cậu bé dần cởi mở và hòa hợp hơn với môi trường mới.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên được bố mẹ hết lòng quan tâm và yêu thương.

Jolie kể: “Pax thích nhường nhịn và vui chơi với các em. Lúc nào Pax cũng chăm lo cho các em như 1 người anh lớn sẵn sàng bảo vệ em mình. Từ một đứa bé không thích bị đeo bám nhưng Pax lúc nào cũng dõi mắt theo các em và khi ra đường cũng nắm chặt tay các em như sợ bị lạc vậy”.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua

Pax Thiên có nhiều sở thích như thể thao, du lịch nhưng cậu bé tỏ ra có hứng thú đặc biệt với âm nhạc và công việc DJ. Cậu cũng được bố mẹ nuôi cho học tiếng Việt.

Không ít lần Pax Thiên được tới các sự kiện của làng giải trí cùng anh chị em và đi thăm thú nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Czech, Anh, Campuchia, Myanmar… Năm 2011, cậu được bố mẹ đưa về Việt Nam thăm quê hương.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên trở về thăm quê hương vào năm 2011.

Pax Thiên còn tham gia đóng một vai nhỏ trong phim “Maleficent” của Angelina Jolie và tham gia lồng tiếng phim “Kungfu Panda” 3.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên năng động và bạo dạn hơn trước.

Cuối năm 2016, truyền thông trong nước và quốc tế xôn xao thông tin mẹ ruột muốn đòi lại con trai từ tay Angelina Jolie. Thông tin sau đó đã được đính chính. Mẹ ruột Pax Thiên khẳng định không hề có ý định đòi lại con và bày tỏ “rất biết ơn ông bà Pitt và Jolie đã nuôi nấng Pax Thiên và cho nó một tương lai mà tôi không thể làm được”.

Và trở thành cậu thiếu niên phổng phao, chững chạc

Sau chuyện ly hôn của Angelina Jolie – Brad Pitt, Pax Thiên cùng các anh em vẫn sống cùng mẹ. Nhờ sự chăm sóc mát tay của siêu sao màn bạc, cậu nhóc ốm yếu ngày nào đã lớn phổng phao, trở thành chỗ dựa cho Angelina Jolie.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên ngày càng phổng phao và nam tính.

15 tuổi, Pax Thiên cao gần bằng Jolie, phong cách ngày càng chững chạc và nam tính. Nhiều lần xuất hiện trên thảm đỏ, cậu thiếu niên khiến phóng viên ảnh chú ý khi diện vest lịch lãm, ra dáng người lớn.

Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Ít hơn anh cả Maddox 2 tuổi nhưng Pax Thiên đã cao hơn thấy rõ.
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Cậu thường xuyên diện vest khi tham gia sự kiện cùng mẹ.
Pax Thiên và mẹ nuôi Angelina Jolie: đủ yêu thương, mọi bất hạnh sẽ qua
Pax Thiên phổng phao, chững chạc ở tuổi 15.

Yến Yến