Quy tụ nhiều ngôi sao lớn, kinh phí đầu tư khủng và hơn hết là diễn xuất đỉnh cao của diễn viên gạo cội Ô Quân Mai, Hoắc Kiến Hoa và đặc biệt là đại hoa đán Châu Tấn, đã làm nên thành công cho “Hậu cung Như Ý truyện”.
 

Trong tứ đại hoa đán, Châu Tấn tuy không qua đào tạo trường lớp về bộ môn nghệ thuật thứ 7 nhưng lại được mệnh danh là thiên tài diễn xuất.

Không gào thét, lên gân hay khóc lóc thảm thiết, đôi khi chỉ ánh mắt, dáng ngồi… cũng đủ lột tả cảm xúc nhân vật và gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong Hậu cung Như Ý truyện, Châu Tấn vào vai Thanh Anh – cháu gái của Cảnh Nhân cung hoàng hậu (Trần Xung). Ngay từ những tập đầu, sau khi Hi quý phi (Ô Quân Mai) lên ngôi Thái hậu đã lập tức gây áp lực lên Thanh Anh, chỉ cho phép một trong số hai người gia tộc Ô Lạt Na Lạp được tiếp tục sống.

Lúc đó, khi còn trẻ nhưng đã phải chứng kiến cô mẫu mất đi, cùng với đó là áp lực di ngôn để lại, Thanh An bằng mọi giá phải bước lên ngôi vị hoàng hậu, duy trì vinh quang cho Ô Lạt Na Lạp.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen
Mối tình từ thời thanh mai trúc mã của Càn Long và Như Ý.

Thời gian đầu, khi phim lên sóng, Châu Tấn từng nhận về nhiều chê bai về nhan sắc, kém trẻ trung so với Trương Quân Ninh, Hà Hoằng San, Lý Thuần, Đồng Dao…

Tuy nhiên, càng về sau, cốt truyện gay cấn, sâu sắc và diễn xuất thực lực của dàn diễn viên đã hoàn toàn chinh phục khán giả, đặc biệt là Châu Tấn.

Diễn xuất của cô nhiều lần đẩy Như Ý truyện lên cao trào. Đó là khi bị A hoàn phản bội, bị Càn Long đổ tội gây ra cái chết của con, khi hay tin cha mất…

Sự ngỡ ngàng, thản nhiên hay đau khổ, bất lực của nhân vật được Châu Tấn lột tả hoàn hảo, khiến khán giả cảm thấy như đang chứng kiến cuộc đời thật của Hoàng hậu.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Diễn xuất bằng ánh mắt là một trong những nét nổi bật của Châu Tấn. Ở phân đoạn này, Hoa đán đã thể hiện ấn tượng tính cách ngây thơ của một cô gái trẻ khi phải chứng kiến người thân chết ngay trước mặt mình.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Không giàn giụa nước mắt, cũng chẳng gào thét kêu la nhưng ở mỗi góc quay, Châu Tấn đều khiến người xem phải cảm động. Dù gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn tuổi tác, diễn xuất của Châu Tấn đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Tập 8, sau giải thoát Hải Lan (Trương Quân Ninh) khỏi Hàm Phúc cung của Tuệ quý phi (Đồng Dao), phân cảnh Như Ý (tên gọi mới của Thanh Anh) ngồi thẫn thờ, cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Tuy Hoằng Lịch đã trở thành Càn Long, nàng trở thành Nhàn phi nhưng có lẽ bên cái nắng buồn bã của ráng chiều, Như Ý vẫn hoài niệm về Thanh Anh ngày trước.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Hình ảnh Như Ý ngồi tựa cửa dưới ráng chiều đượm buồn, nhưng lại là giây phút bình yên hiếm hoi trong chốn thâm cung.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen
nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Phân đoạn Như Ý bị nô tì bồi giá A Nhược phản bội cũng đẩy phim lên cao trào. Không cần lời thoại nào, Châu Tấn vẫn thể hiện xuất sắc mọi cảm xúc: từ thất thần đến oán hận, đau khổ. Nhiều người xem bày tỏ cảm xúc: "Quả là trăm nghe không bằng một thấy, Châu Tấn vốn dĩ là một thiên tài diễn xuất".

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen
Ngay sau tập 18, từ khoá “Diễn xuất Châu Tấn” đã trở thành từ khóa hot trên Weibo.
nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Ánh mắt thất thần, vô vọng của Như Ý khi nghe tin phụ thân bị lũ cuốn, cũng khiến người xem nghẹn lòng.

Dáng bộ đứng ngồi không yên của cô sau cách cửa u ám nơi lãnh cung, bứt rứt bên người hầu Toả Tâm khi không thể về chịu tang cha… đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen
nhung phan canh dien xuat dinh cao cua chau tan trong nhu y truyen

Như Ý thất thần, bước đi không nổi, cố nén giọt nước mắt, lầm lũi đi dưới mưa vì Càn Long làm tất cả để lấy lòng Hàm Hương. Châu Tấn đã diễn tả thành công nỗi đau đớn của người phụ nữ hết mực yêu chồng nhưng phải chứng kiến cảnh phu quân say mê cuồng si người con gái khác, mà chẳng được quyền lên tiếng can ngăn.

Appledaily nhận xét Châu Tấn diễn không nước mắt song vẫn làm người xem thương cảm về cuộc đời sóng gió của nhân vật. Khán giả cũng đánh giá khả năng diễn xuất tài tình của Hoa đán: "Diễn xuất của Châu Tấn quả đẳng cấp, không hề có biểu cảm nào khoa trương. Lúc tức giận cô ấy không la hét nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của cô ấy", "Khi Như Ý rơi lệ, chẳng gào thét, bạn vẫn cảm nhận được sự bi thương của cô ấy"…

Tối 15/10, Hậu cung Như Ý truyện chính thức khép lại 87 tập. Bộ phim cung đấu thu về hơn 14 tỷ lượt xem. Với đủ mọi cung bậc cảm xúc, buồn vui, đau khổ xót xa và cả hân hoan hả dạ…bộ phim vẫn để lại nhiều dư âm sâu sắc cho khán giả.

(Tổng hợp)