Một nghiên cứu độc đáo rằng loài mèo chính là chất lỏng đã được ghi nhận năm 2014, lấy cảm hứng từ những bức ảnh mèo chui vào cốc, xô hay chậu.

Năm 2014, nhà khoa học người Pháp Marc – Antoine Fardin đã đạt giải Ig Nobel Vật lý về hệ thống lưu biến học của mèo với nghiên cứu: “On the Rheology of Cats – Lưu biến học của mèo”.

Nếu còn chưa tin vào nghiên cứu này, hãy tự mình kiểm chứng bằng cách xem những chú mèo làm “ảo thuật”, chui vào chiếc cốc nhỏ xíu hay luồn lách vào những ngóc ngách tưởng như bất khả thi nhất.

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Làm cách nào nó có thể chui lọt vào khe ghế? Thật không thể tin được!

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Tưởng đâu 1 tai nạn thảm khốc, ai dè….

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Không gì có thể làm khó được loài mèo!

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Chiếc cốc nhỏ xíu cũng không vấn đề gì!

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Chui tọt vào chiếc cốc như thế này.

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Loài mèo thật ”đáng sợ”.

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Sau một hồi thì cũng đâu vào đấy.

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Dáng nằm còn ai “bá đạo” hơn chú mèo?

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Ngôi nhà lý tưởng.

Nghiên cứu "Mèo là chất lỏng" giành giải Ig Nobel 2017

Đừng tưởng nhốt được tôi mà dễ nhé.

NguyễnThoa