Sáng 14/12, chia sẻ trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe tự tin Malaysia sẽ làm nên chuyện ở Mỹ Đình vào ngày mai.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Tôi rất vui khi lại có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về. Chúng tôi biết kết quả 2-2 lượt đi đồng nghĩa với việc tuyển Malaysia phải leo một ngọn núi rất cao. Nhưng một khi đặt chân tới đây rồi, tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai”.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất tự tin ở trận lượt về vào ngày mai. (Ảnh: Zing)

Ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, Malaysia đã để cho Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước chỉ trong chưa đầy 4 phút. Tuy nhiên, họ cũng kịp gỡ lại 2 bàn từ hai tình huống cố định.

Trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận lượt về, hy vọng cầu thủ Malaysia sẽ thi đấu đầy năng lượng trong trận đấu ngày mai”.

“Chúng tôi gặp bất lợi khi thua 2 bàn ở sân nhà, nhưng rất tự tin và nỗ lực để khỏa lấp. Cảm giác chơi trên sân nhà của Việt Nam sẽ rất khác với Bukit Jalil, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ sẽ tận hưởng điều đó bằng cách thi đấu hết mình”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận khó khăn, nhưng vững tin ở khả năng ngược dòng của Malaysia. (Ảnh: VnExpress)

HLV Tan Cheng Hoe cảnh giác các học trò: “Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khó khăn và diễn ra ở cường độ cao. Tôi đã yêu cầu các học trò phải tập trung, và cảnh giác cao độ các đường phản công rất nguy hiểm của Việt Nam”.

“Khi đá tại Mỹ Đình ở vòng bảng, chúng tôi kiểm soát bóng hơn 60%. Ngày mai, tôi vẫn muốn đội giữ lối chơi như vậy. Tôi hy vọng các cầu thủ tỉnh táo, tuân thủ triệt để đấu pháp của ban huấn luyện. Tuyển Malaysia phải ghi bàn và tôi tin các học trò của mình có thể làm được điều đó để giành chiến thắng”, HLV Tan nói thêm.

Trong khi đó, thủ môn Mohd Farizal Marlias khẳng định toàn đội sẵn sàng khi không có chấn thương nào trong đội hình và có sự động viên của khán giả Malaysia.

“Tuyển Việt Nam rất mạnh khi thi đấu tại Hà Nội, nhưng chúng tôi từng đánh bại họ năm 2014. Khi đó, Malaysia để thua ở sân nhà nhưng giành chiến thắng tại Hà Nội, qua đó tiến vào chung kết. Bởi vậy, giấc mơ vô địch của chúng tôi vẫn còn nguyên tại đây”, New Straits Times dẫn lời thủ môn này.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình. 

Hoàng Minh (Tổng hợp)