“Rebel without a cause” của điện ảnh Mỹ, “The brighter summer day” của điện ảnh Đài Loan… là những bộ phim đặc sắc về đề tài tuổi thanh xuân.

Thanh xuân là nguồn cảm hứng bất tận của văn chương. Đối với điện ảnh, đây cũng là đề tài chẳng bao giờ lỗi thời. Qua mỗi tác phẩm, khán giả như muốn níu kéo lại quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ mà chẳng thể lấy lại được.

Rebel without a cause (Nicholas Ray, 1955)

Bộ phim Rebel Without a Cause – Nổi loạn vô cớ được sản xuất năm 1955 với sự góp mặt của nam tài tử James Dean.

James Dean đã có màn hoá thân vô cùng xuất sắc vào vai một cậu thanh niên phớt đời. Ở vai diễn của anh, ta thấy có sự phản chiếu sâu sắc những vấn đề trong xã hội Mỹ như sự thiếu quan tâm từ gia đình, nạn bắt nạt học đường và con người đang lạc lõng giữa sự phát triển nhộn nhịp của nền kinh tế.

Đã hơn nữa thế kỷ trôi qua nhưng giới trẻ trên toàn thế giới vẫn chưa thể lãng quên tác phẩm này và vẫn xem bộ phim như một tuyên ngôn quan trọng về tuổi xuân bất tận.

A brighter summer day (Edward Yang, 1991)

A brighter summer day là bộ phim của đạo diễn Edward Yang, được xem là kiệt tác điện ảnh của Đài Loan nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.

Với độ dài 4 tiếng đồng hồ, người xem vẫn không cảm thấy nhàm chán bởi cảnh phim đẹp cùng cốt truyện lôi cuốn. Phim là câu chuyện về tình yêu trong sáng, không vụ lợi toan tính ở lứa tuổi học trò.

Bên cạnh đó, đạo diễn Edward Yang cũng đi sâu khai thác bối cảnh xã hội Đài Loan lúc bấy giờ với tàn dư của phát xít Nhật, ảnh hưởng của phương Tây và văn hoá Trung Quốc.

Rosetta (Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 1999)

Rosetta của hai anh em đạo diễn người Bỉ Dardenne là một trải nghiệm buồn bã và tuyệt vọng của một thanh niên bị tước đoạt tuổi thanh xuân bởi nghèo khổ. Bộ phim dành được giải thưởng Cành Cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 1999.

Cô bé 17 tuổi Rosetta được sinh ra trong một xã hội hiện đại, nhưng sự tồi tệ của người mẹ nghiện rượu đã đẩy em phải tìm cách sinh tồn và cố thoát khỏi nghịch cảnh.

Rosetta không có thanh xuân đẹp như những người cùng trang lứa. Thậm chí cô phải chối bỏ cả tình cảm với một anh chàng tốt bụng vì sự cùng quẫn của cái nghèo.

Rosetta là một trải nghiệm hoàn toàn khác về tuổi trẻ, nó nói lên hiện thực xã hội trần trụi, khiến ai trong chúng ta cũng cảm thông trước một thân phận bé nhỏ bị rơi bỏ bên lề xã hội.

All about Lily Chou Chou (Shunji Iwai, 2001)

All about Lily Chou Chou ra mắt khán giả vào năm 2001. Bộ phim khắc họa cuộc sống của lứa học sinh vừa bước qua tuổi 14 tại một trường trung học Nhật Bản.

Phim kể về đôi bạn thân Yuichi (Hayato Ichihara) và Hoshino (Shugo Oshinari). Sau kỳ nghỉ hè ở Okinawa, Hoshino từ một nam sinh ngoan ngoãn đã trở nên nổi loạn, hư hỏng và dẫn dắt những học sinh khác bước vào con đường tội lỗi. Trong khi đó, Yuichi lại bị bắt nạt, lạc lõng trong nỗi đau của bản thân và tìm đến âm nhạc của Lily Chou-Chou như một sự giải thoát.

Ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng những nhân vật trong phim lại thờ ơ với chính nơi mà chúng đang tồn tại.

Bộ phim với những góc nhìn, khung cảnh điện ảnh đơn giản mà khác lạ, những mảng màu sáng tối tạo nên sự bất lực và tuyệt vọng của câu chuyện. Bi kịch xảy ra khi âm nhạc cũng không thể cứu rỗi những linh hồn trẻ bị tổn thương bởi những thực trạng tồi tệ của xã hội, của học đường: bắt nạt, bạo hành và nhiều cạm bẫy khác.

You are the apple of my eye (Cửu Bả Đao, 2011)

Với tựa đề tiếng Việt Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi, bộ phim của đạo diễn Cửu Bả Đao là một trong những tác phẩm điện ảnh trong trẻo và đẹp đẽ về lứa tuổi học sinh.

Ban đầu, định hướng khán giả mục tiêu của bộ phim là những khán giả 8X, vừa trải qua những ngày tháng tươi đẹp học trò và đang có thu nhập ổn định để sẵn sàng cho những cuộc hẹn tại rạp chiếu. Thế nhưng, phim đã thu hút cả lớp khán giả là học sinh, phụ huynh. Phim đồng thời lập nhiều kỉ lục phòng chiếu tại Đài Loan, Hong Kong và Singapore.

Bộ phim cũng là một trong số ít tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ được 20th Century Fox chọn phát hành toàn cầu. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã chinh phục được khán giả toàn cầu và các liên hoan phim thế giới.

Bộ phim đồng thời cũng mang đến cho chúng ta thông điệp: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Nguyễn Hiệp