Lần thứ hai quay lại mái nhà xưa Old Trafford với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Ronaldo một lần nữa đối đầu với đội bóng cũ nhưng trong anh vẫn còn đó biết bao kỷ niệm với Manchester United.

Vòng 3 bảng H lượt đi Champion League 2018-2019 giữa Manchester United và Juventus đã kết thúc với phần thắng dành cho đại diện đến từ Serie A. Từ một tình huống phối hợp bên cánh phải, Cristiano Ronaldo có pha chuyền bóng khó chịu khiến trung vệ Smalling cản phá không dứt khoát và tạo cơ hội cho tiền đạo Dybala ghi bàn thắng mở tỷ số sau 1 pha đệm bóng cận thành.

Trong suốt hiệp 1, Man United bị đối phương áp đảo hoàn toàn và chỉ có may mắn họ mới không bị thủng lưới thêm 2 bàn nữa. Sang hiệp 2, đội bóng của Mourinho chơi khởi sắc hơn và gây sức ép lên khung thành Juventus nhưng Lão bà thành Turin quá già dơ khi hàng thủ vô cùng chắc chắn khiến các chân sút đội chủ nhà bế tắc.

Paulo Dybala ghi bàn duy nhất giúp Juventus đánh bại Man United. (Ảnh: PressFrom)

Man United tạt bóng rất nhiều nhưng bộ đôi trung vệ của Juventus lại chơi bóng bổng quá hay. Cơ hội rõ rệt nhất bên phía MU đến từ cút xa của Paul Pogba ở phút 75 nhưng quá đen như màu da của anh, bóng tìm đúng cột dọc đập người thủ môn Szczęsny đi ra ngoài.

Chung cuộc Man United thất bại 0-1 trước Juventus và có trận thua đầu tiên tại đấu trường châu Âu mùa giải năm nay. Những cổ động viên Juventus là những người hạnh phúc nhất nhưng cổ động viên Man United cũng chẳng có gì phải quá buồn bã bởi họ một 1 lần nữa thấy Ronaldo trở về với mái nhà xưa, nơi khởi nguồn tạo nên 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Sáu năm về trước, tại vòng 1/8 Champion, Ronaldo đều xé lưới Man United cả 2 lượt trận nhưng anh đều không ăn mừng vì nửa đỏ thành Man là bệ phóng cho những thành công mà anh đạt được. Sáu năm sau, cũng tại Old Trafford, Ronaldo tiếp tục gieo sầu cho đội bóng cũ bằng 1 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Ronaldo lần thứ 2 trở về mái nhà xưa là điều khiến các cổ động viên Man United hạnh phúc. (Ảnh: Mirror)

Nhưng với CR7, Old Trafford vẫn mãi là nhà và luôn chào đón anh. Chia sẻ trước trận đấu, Ronaldo nói:

“Thật xúc động khi quay trở lại Old Trafford, tôi biết tất cả lịch sử của đội bóng này, ở nơi đây tôi đã giành tất cả các danh hiệu.”

Nhưng có lẽ lần trở về này của Ronaldo không được trọn vẹn cho lắm. Dù cho đội bóng của anh đã chiến thắng nhưng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến không còn là những người đã cùng anh chinh chiến khi xưa và MU 1 thời từng khiến cả châu Âu khiếp sợ lại yếu đuối thế kia.

Chính Mourinho cũng đã thừa nhận điều này: “Juventus quá vượt trội về đẳng cấp so với chúng tôi”. Ngay cả cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng chỉ trích rằng: “Nếu bạn muốn dùng một câu ngắn gọn và sắc sảo để tóm tắt về trận đấu này, thì đây là cuộc đấu giữa những người đàn ông và một lũ trẻ.”

Man United giờ không còn là một ông lớn như trước nữa. (Ảnh: Swarajya)

Ngày anh ra đi, Man United vẫn là một thế lực đáng gờm tại Anh cũng như châu Âu. Ngày anh về, tất cả chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn.

Những người đồng đội năm xưa sát cánh cùng anh phần nhiều đã giải nghệ như Van Der Sar, Vidic, Ferdinand, Scholes, Giggs… Đối tác ăn ý với anh một thời là Rooney cũng đã sang Mỹ dưỡng già, giờ còn một mình Ronaldo lẻ loi, cô đơn trên thảm cỏ xanh Old Trafford. Là con người, khi chỉ còn một mình cô đơn nơi xưa cũ, ắt cũng phải xao xuyến mà thôi.

Và cả Sir Alex Ferguson nữa, ông cũng không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo như ngày nào. Ronaldo luôn khắc ghi hình bóng Ông già gân trong tim mình bởi không có Ngài sẽ không có một Ronaldo xuất sắc như ngày hôm nay. Ronaldo chia sẻ: “Ông ấy là người tôi không thể quên, suốt cả cuộc đời này tôi luôn mong những gì tốt nhất đến với Sir Alex.”

Sir Alex như người cha thứ hai của Ronaldo. (Ảnh: Max Sports)

Tuy vậy, vẫn còn đó những cổ động viên Manchester United nhiệt thành nhất chào đón Ronaldo. Đối với họ, anh mãi là 1 thần tượng tại Nhà hát của những giấc mơ. Sáu năm như thế và 6 năm sau cũng vậy, không có gì thay đổi.

Ronaldo bước ra sân với những tràng pháo tay vang dội, và kết thúc trận đấu với cái chắp tay cảm ơn mọi hướng. Mặc dù đã 9 năm kể từ ngày anh chuyển đến Real Madrid, nhưng những cổ động viên Quỷ đỏ chưa bao giờ quên anh. Ngay cả khi khởi động, những tràng pháo tay không ngớt cũng được dành cho Ronaldo.

Đầu trận, một fan cuồng lao xuống sân chỉ để được đến bên anh, anh đáp lại bằng cái vươn tay để chạm vào anh chàng đó. Cuối trận lại là một fan cuồng khác, anh đáp lại bằng một cái selfie. Ronaldo luôn là thế, dù cho nhiều người ghét anh vì tính kênh kiệu và làm màu nhưng ở Old Trafford thì không. Luôn là một Ronaldo thân thiện và dễ gần, luôn biết cách trân trọng những cổ động viên của mình.

Còn nếu ở Real anh sẽ chẳng có được những tình cảm như vậy. Không phải là quá đề cao fan Man United mà Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng: lúc Ronaldo chia tay Real sau 9 năm cống hiến hết mình, các cổ động viên và đồng đội đều quay lưng với anh, đặc biệt người hâm mộ còn giơ cao biểu ngữ: “Who needs Ronaldo?”.

Họ cho rằng Ronaldo không đáng được tôn trọng vì quá kiêu ngạo và ích kỷ, chỉ thích mình là người số 1 nhưng chính kẻ mà nhiều người cho là kiêu ngạo đó đã giúp Real Madrid vô địch Champion League 3 năm liên tiếp, ít nhiều là vậy.

Ronaldo vẫn được các cổ động viên Manchester United yêu mến, dù anh không còn chơi cho câu lạc bộ nữa. (Ảnh: Bota Sot)

Man United đã thất bại trước Juventus, vì xét cả con người lẫn thế trận có thể nhận thấy rõ điều đó. Juventus và đấu trường châu lục ở 1 đẳng cấp khác, bóng đá cũng như vậy, mỗi giai đoạn là một sự khác biệt lớn. Nhưng đó là điều mà các Mancunians có lẽ đã quen trong những năm gần đây sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Dù đã quen nhưng chắc chắn vẫn còn ngậm ngùi và nhớ nhung. Một đội bóng hùng mạnh cùng bề dày lịch sử giờ chỉ có thể tìm thấy qua những thước phim trên Youtube. Với những fans của Man United, họ chỉ có một điều ước rằng đội bóng của mình một ngày nào đó trở lại, nơi những chiến binh luôn ra sân với tâm thái của kẻ mạnh hơn, sẵn sàng chiến đấu hết minh vì người hâm mộ, vì danh dự của đội bóng. Nhưng ngày đó còn xa lắm mới tới được!

Ở Old Trafford luôn có những tượng đài cho riêng mình và Cristiano Ronaldo là một trong số đó. Anh luôn chiếm giữ một vị trí khó quên trong lòng Old Trafford, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ và biến nó thành hiện thực.

Sơn Tùng