Không chỉ các cầu thủ, CĐV Nhật Bản cũng ghi được dấu ấn tốt bởi tinh thần và ý thức cao dù trong hoàn cảnh nào. 

Bước vào trận knock-out với tư thế đội cửa dưới, Nhật Bản khiến người hâm mộ nức lòng khi có tinh thần chiến đấu quả cảm và hết mình trước ĐT Bỉ. Nhưng cuối cùng, giấc mơ lần đầu tiên lọt vào tới tứ kết tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tan biến ngay trước mắt. Chia tay World Cup 2018 ở phút bù giờ, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các chiến binh samurai và CĐV.

Dù vậy, ý thức người Nhật không hề mất đi. Trước khi rời sân Rostov Arena, các CĐV vẫn không quên việc dọn sạch rác khu vực chỗ ngồi.

CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt CĐV Nhật Bản.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Những giọt nước mắt cũng đã rơi…
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Dẫn trước tới 2 bàn nhưng đội quân Bỉ đã lội ngược dòng thắng lại 3-2. Các CĐV đến từ xứ sở hoa anh đào bật khóc trước sự gục ngã của các chiến binh áo xanh vào những phút cuối cùng.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Dù đau buồn, chán nản, trước khi rời sân, họ vẫn nán lại dọn sạch rác ở khán đài.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Ý thức người Nhật đã thể hiện rõ từ vòng bảng World Cup 2018. HÌnh ảnh CĐV Nhật cặm cụi dọn sạch rác khu vực chỗ ngồi được báo chí và mạng xã hội chia sẻ nhiều.

CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về

CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về

CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Một lần nữa, CĐV đến từ đất nước mặt trời mọc lại khiến bạn bè thế giới yêu mến.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Các cầu thủ Nhật Bản cũng không ngăn được nước mắt khi tưởng chừng cánh cửa vào tứ kết World Cup 2018 đã rất rộng mở.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Tiền vệ Shinji Kagawa không giấu được nỗi buồn. HLV Nhật Bản Akira Nishino cho biết các học trò của mình đã hoàn toàn gục ngã trước ĐT Bỉ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông chia sẻ: “Tôi phải nói với các cầu thủ hãy đi tắm đi, bởi vì họ chỉ đứng chôn chân một chỗ và không thể làm được gì”.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
HLV Akira Nishino cho hay: “Tôi không muốn chấp nhận điều này, trận thua là thảm kịch. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đối mặt với thất bại này vì đó là sự thật. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Các cầu thủ đã chơi hết sức. Chúng tôi để lại ấn tượng sau trận đấu, nhưng vì mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp nên tôi không thể gọi đó là thành công”.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
HLV các chiến binh áo xanh tự nhận trách nhiệm: “Tôi nên là người bị đổ lỗi chứ không phải các cầu thủ. Tôi cũng tự đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi đặt câu hỏi về chiến thuật của mình”.
CĐV Nhật Bản nén nỗi đau, dọn sạch rác ở SVĐ trước khi ra về
Các cầu thủ vừa khóc vừa cúi đầu cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ.

Yến Yến