Xác Vu, Kiều bị di dời khẩn cấp? Khải Hạo lập Khốn Ngư Trận đối phó Mông Lung? Video Võ tăng cầu cứu bị rò rỉ! Diêm Sĩ Kiệt dùng dây đỏ trói oan hồn!
Nối tiếp kỳ trước, vụ Vu Mông Lung bị sát hại đã xé toạc một góc của tảng băng chìm tại “quốc gia địa ngục”. Rất nhiều con quỷ khoác da người dần dần lộ nguyên hình. Trong thời loạn thế này, người và quỷ khó phân biệt. Vu Mông Lung lúc sinh thời đã gặp quá nhiều người không thể phân biệt tốt xấu, quá nhiều. Ví dụ, tầng hầm B4 của Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo (Qihang Arts Center), nơi có căn phòng riêng chứa thi thể Vu Mông Lung, phải quét mống mắt của Diêm Sĩ Kiệt (Yan Shijie), giám đốc Bảo tàng Gạch Đỏ (Red Brick Art Museum), mới có thể mở được.
Một cư dân mạng ẩn danh đã để lại một đoạn tin nhắn trên mạng như thế này: “Thi thể của Vu ở Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo, Bắc Kinh. Tôi thấy ‘lão đại đối thủ’ đăng rồi.” “Lão đại đối thủ”, tức kẻ thù không đội trời chung của Diêm Sĩ Kiệt. Cư dân mạng nói tiếp: “Tôi thấy ‘lão đại đối thủ’ đăng rồi, nhưng có thể bây giờ không còn ở đó nữa. Đã khẩn cấp di dời rồi.” Cư dân mạng cũng nói, thi thể của Kiều (Kiều Nhậm Lương) ở Bảo tàng Gạch Đỏ. Thi thể của Vu ở Bảo tàng Khải Hạo.” Cư dân mạng còn nói: “Vụ án rất quan trọng. Những thứ đằng sau hậu trường thực ra mọi người đã đào xới gần hết rồi. Khi tôi đi tìm hiểu những chuyện này thì phát hiện, tôi biết quá muộn rồi. Hầu như mọi người đều biết cả rồi. Vấn đề là, những kẻ xấu vẫn làm những gì chúng muốn, chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời ong ve của các vị.”
Không biết các bạn đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Tại sao thi thể Vu Mông Lung lại được cất giữ ở Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo? Đó là địa bàn của Hề Thao (Xi Tao), bạn trai đồng tính của “Cực Quang Quang” Lý Minh, còn có biệt danh là Tân Kỳ. Lại gần khu dân cư Sunshine Shangdong, nhà của “Cực Quang Quang”, ngay cạnh ổ dâm loạn Khách sạn Bvlgari, ăn uống, vui chơi trọn gói. Vì vậy, tôi phát hiện còn có một yếu tố then chốt nhất. Đây là địa bàn của Thái Kỳ (Cai Qi). Chính quyền thành phố Bắc Kinh sở hữu 100% cổ phần. Đúng vậy, Khải Hạo là tài sản của Chính phủ Bắc Kinh. Dữ liệu công khai cho thấy, Khải Hạo + Khách sạn Bvlgari có liên quan đến vụ án, đều do Công ty Thực nghiệp Du lịch Hoa Long nắm giữ cổ phần. Công ty Thực nghiệp Du lịch Hoa Long là của ai? Tập đoàn Du lịch Thủ đô Bắc Kinh là của ai? Cũng của chính quyền Bắc Kinh, đều nắm giữ 100% cổ phần.
Vớ phải chủ thể phạm tội này, bạn biết truy cứu pháp lý ở đâu đây? Một tay che trời, xong! Tân Kỳ (Xin Qi), Thái Ất Gia (Cai Yijia) muốn làm gì thì làm. Có ô dù bảo kê. Ăn uống, vui chơi, cộng thêm hiến tế, giết người, nhựa hóa (plastination) trọn gói. Tất cả đều có người bao che. Một vương quốc cuồng hoan ngày tận thế, vô pháp vô thiên. Vốn dĩ đã thối nát đến cùng cực rồi, lại thêm một Diêm Sĩ Kiệt của Bảo tàng Gạch Đỏ. Chuyện này, một nhân viên nội bộ của bảo tàng nghệ thuật, tự xưng là “tù nhân lương tâm nội bộ Khải Hạo”, đã liều chết tiết lộ rằng, khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 9, Diêm Sĩ Kiệt đã đưa người dùng xe vận chuyển thi thể Vu Mông Lung từ đường hầm ngầm đến tầng B4. Ngay sau đó, mất hai ngày hai đêm, cùng một nhóm người mặc đồ bảo hộ màu trắng, nói giọng kỳ lạ, xử lý thi thể của Tiểu Vu bằng formalin, làm sạch và ngâm tẩm.
Tôi thấy người trong ngành nói rồi, ngâm formalin có thể giữ thi thể cố định ở trạng thái trước khi xử lý. Sau đó liền cất vào kho lạnh độc lập số 14, chờ đợi bác sĩ người Nhật Kitagawa ra tay nhựa hóa. Điểm cuối của quy trình là cái kho lạnh đó, phải cần ba chìa khóa, cộng thêm quét mống mắt của Diêm Sĩ Kiệt mới có thể mở được. Diêm Sĩ Kiệt đã đe dọa nhân viên, ai dám đến gần tầng B4, ông ta sẽ cho kẻ đó “bốc hơi” khỏi nhân gian. Địa bàn của chính quyền Bắc Kinh, con cháu gia đình quan chức cấp “cấp chính quốc”, cộng thêm nhân viên thao tác kỹ thuật hàng đầu. Một sự kết hợp hoàn hảo để giết người, làm nhục thi thể, tiêu hủy tang vật. Thực sự không dọa bạn đâu. Vị Diêm Sĩ Kiệt này, không chỉ vận chuyển, ngâm tẩm, nhựa hóa thi thể, mà còn rất giỏi trong việc trưng bày toàn bộ hoặc một phần thi thể, cũng như di vật của người đã khuất, nói rằng đây là một loại nghệ thuật, công khai trưng bày thành quả tàn sát. Cư dân mạng am hiểu tiết lộ: “Tại Bảo tàng Gạch Đỏ của Diêm Sĩ Kiệt, [thi thể của] Kiều Nhậm Lương, Vu Mông Lung, võ tăng Thu Phong, Lữ Giai Dung (Lü Jiarong) – những người chết một cách kỳ lạ – đều ở đó.”
Khoan đã! Thi thể Kiều Nhậm Lương không phải ở Khải Hạo sao? Sao lại đến Gạch Đỏ rồi? Tính đến thời điểm hiện tại, tại Bảo tàng Gạch Đỏ, những ngôi sao bị nghi ngờ đã tử vong kỳ lạ hoặc “bốc hơi” khỏi nhân gian, bao gồm cả di vật của các ngôi sao đã có, nhưng không giới hạn ở: Kiều Nhậm Lương, Võ tăng Thu Phong, Lữ Giai Dung, Vu Mông Lung.
Hãy xem tin rò rỉ của cư dân mạng về thông báo triển lãm mới nhất của Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo. Đây là một vật trưng bày nửa người nửa cá kỳ lạ. Phần đầu được thay thế bằng một con cá lớn. Hình dáng thân mình sử dụng một kiểu trang phục lúc sinh thời của Vu Mông Lung, thân mình bị dây xích và dây đỏ trói buộc. Cái này có ý gì?
Nói về Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo chuẩn bị trưng bày một cách ác ý vật phẩm sỉ nhục Vu Mông Lung. Sợi dây đỏ buộc trên người tiết lộ bí mật. Đó là yếu tố kinh điển nhất của Bảo tàng Gạch Đỏ của Diêm Sĩ Kiệt, tượng trưng cho tai ương máu me, sắc đỏ tóe ra. Cư dân mạng đã phát hiện trong triển lãm tháng 8, có một mảng lớn những chiếc giày cũ bị buộc bằng dây đỏ. Ở nơi gần khán giả nhất, bị nghi ngờ là trưng bày đôi giày da của Vu Mông Lung, đôi giày thể thao của Kiều Nhậm Lương, và cả đôi giày vải mà Võ tăng Thu Phong từng đi lúc sinh thời. Thậm chí còn có cả chiếc áo khoác chống lạnh màu đỏ cùng kiểu mà Vu Mông Lung từng mặc, chỉ là trên tay áo và cổ áo dính đầy vết máu.
Quá đáng sợ! Điều này có ý nghĩa gì? Trưng bày chiến lợi phẩm, thành quả giết người ư? Cái đáng sợ hơn còn ở phía sau. Trong bảo tàng treo rất nhiều bộ quần áo mỏng, hình thù kỳ dị được may bằng da người. Cư dân mạng nói: “Chỉ có da người mới có độ trong suốt như vậy. Còn có một cái đầu lâu không hoàn chỉnh cộng với nửa thân mình. Cư dân mạng dùng công cụ AI phân tích, đoạn thân thể đó thuộc về Kiều Nhậm Lương. Chẳng trách “lão đại đối thủ” của Diêm Sĩ Kiệt nói, Kiều Nhậm Lương ở Bảo tàng Gạch Đỏ. Còn nữa, bảo tàng này còn trưng bày sự kết hợp dị hình giữa động vật và con người. Có tứ chi của hổ, nhưng phần cuối lại là bàn tay và bàn chân của người. Của ai? Không ai điều tra kỹ. Không biết là khuôn thạch cao, hay là tay chân thật của người. Biết đâu là thật. Nhựa hóa tay chân thật quá dễ dàng, quét lớp màu trắng lên, căn bản không nhìn ra được.
Còn có một vật trưng bày, giống như đầu của một con sói, nhưng hai con mắt đã bị nhận ra, dường như là mắt của nữ diễn viên Lữ Giai Dung (Lü Jiarong). Cư dân mạng lấy ảnh HD phóng to mắt của Lữ Giai Dung, so sánh với mắt sói của vật trưng bày, gần như chính là cô ấy. Trời đất ơi! cái đám biến thái này muốn làm gì vậy? Nếu thực sự là Lữ Giai Dung, vậy ý đồ của kẻ xấu là hai chữ: “TRẢ THÙ”. Tại sao? Bởi vì Lữ Giai Dung là bạn tốt của Kiều Nhậm Lương. Sau khi Kiều bị hại, Lữ Giai Dung từng chất vấn về nguyên nhân cái chết của anh ấy. Dám chất vấn là phải bị giết chết. Cho nên mới gọi là ma quỷ. Lúc đó Lữ Giai Dung từng đăng một tấm ảnh lòng bàn tay đầy máu, nói một câu: “Quá đáng sợ! Tôi thua rồi, tôi nhận thua, tôi rút lui.” Cô đã bị kẻ xấu giết hại Kiều Nhậm Lương đe dọa. Bức ảnh đó có ý gì mà đáng sợ vậy? Có người nói đó là một bàn tay bị chặt đứt của Kiều Nhậm Lương mà cô ấy nhận được. Cũng có người nói, đó là cô ấy biểu thị mình muốn cắt cổ tay. Sau này cư dân mạng nói Lữ Giai Dung không thể tự sát, bởi vì cô ấy từng gửi một tin nhắn: “Nếu ngày mai tôi không còn nữa, thì cũng giống như Kiều Nhậm Lương. Các người và súc sinh không có gì khác biệt.”
Xem ra bàn tay đó chính là hung thủ gửi qua để khủng bố cô ấy. Quả thực có người nói, thi thể trong đám tang của Kiều Nhậm Lương là không có cánh tay. Còn nói cái đầu cũng là in 3D. Cho nên Lữ Giai Dung dám chất vấn cái chết của Kiều Nhậm Lương, nghi là đã bị diệt khẩu. Diêm Sĩ Kiệt cũng đe dọa nhân viên, ai dám đến gần tầng B4 ông ta sẽ cho kẻ đó biến mất. Xem ra bọn chúng thực sự làm cho người ta biến mất! Công ty Truyền thông Thiên Ngu (Tianyu Media) đã có 9 nghệ sĩ chết kỳ lạ hoặc “bốc hơi” khỏi nhân gian: Đàm Bội Tây (Tan Bei Xi) 2006 tai nạn xe qua đời. Thượng Vu Bác (Shang Yubo) 2011 rơi lầu qua đời. Biên Sách (Bian Ce) 2015 rơi lầu qua đời. Bản Hề (Ben Xi) 2016 rơi lầu qua đời. Kiều Nhậm Lương 2016 không biết chết thế nào. Nhậm Kiều (Ren Jiao) 2017 rơi lầu qua đời. Lữ Giai Dung 2019 không biết chết thế nào. Thái Trọng (Cai Zhong) 2020 nói là tự mình chủ động qua đời. Còn có Vu Mông Lung, bị hành hạ lặp đi lặp lại, bị mổ bụng, bị ném xuống lầu hai lần, qua đời.
Nói về nghệ sĩ từng một thời bá chiếm màn ảnh, người được ca ngợi là tiền đồ vô hạn, “Võ tăng đẹp trai nhất” Thu Phong, đã chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ. Nghe nói cũng có điềm báo. Lúc livestream trước khi xảy ra chuyện, mặt anh đầy vẻ kinh hãi. Người hâm mộ đã tìm ra những hình ảnh livestream cuối cùng của Thu Phong. Sau khi xem từng khung hình một, phát hiện anh dường như đã dùng khẩu hình miệng trước ống kính để ra dấu hai chữ “Cứu tôi”. Trên mạng có người đăng một “bản tổng hợp” liên quan đến Thu Phong. Một bên là thi thể người được nhựa hóa hoàn chỉnh, một bên là Võ tăng Thu Phong, phát hiện ra giống như từ một khuôn đúc ra. Đây là thử nghiệm chồng ảnh của cư dân mạng. Phát hiện động tác đấm bốc của mẫu vật thi thể nhựa hóa với động tác của Võ tăng giống hệt nhau như “búp bê lồng”, nghĩa là cực kỳ trùng khớp. Kiểu tóc, tướng mạo, đặc biệt là hình dạng mạch máu ở thái dương, mũi, miệng, v.v… hoàn toàn trùng khớp. Càng nhìn càng giống một người.
Nghi phạm của vụ án Vu Mông Lung, “Đạo diễn tóc đỏ” Trình Thanh Tùng (Cheng Qingsong), cũng đã xuất hiện ở Bảo tàng Gạch Đỏ, chụp ảnh lia lịa trong bối cảnh kinh dị máu me tung tóe. Người liên quan đến vụ án, bạn trai đồng tính của “Cực Quang Quang” là Hề Thao (Xi Tao), còn là một trong những chủ sở hữu của bảo tàng này.
Chỉ cần nhìn thấy mấy sợi dây đỏ này, cho tiền tôi cũng không đi. Tôi đã tra trên mạng, dân gian nói, dùng dây đỏ buộc chân, đặc biệt là buộc hai chiếc giày, sẽ khiến “quỷ lạc cước” tưởng rằng người chết đã bị trói, từ đó bám theo. Những đôi giày này thực sự đều là của người chết. Còn dây đỏ buộc giày, cũng tượng trưng cho việc bị trói buộc vận may và tiền đồ, không thể có được tự do. Ước tính kẻ hiến tế coi trọng nhất điểm này, muốn nhốt oan hồn, không cho họ giải thoát để chuyển sinh. Cho nên cư dân mạng thấy nam diễn viên Quách Tuấn Thần (Guo Junchen) chụp một đống ảnh trên người buộc dây đỏ, đều lo thay cho cậu ấy. Công ty quản lý sắp xếp cho cậu ấy chụp. Quá đáng sợ! Bánh sinh nhật đỏ như máu, dây đỏ trói buộc cơ thể. Cái đám người này sao lại ác độc như vậy chứ? Cho nên Quách Tuấn Thần phải kêu cứu rồi. Nhìn cái biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt kia, quá vô vọng rồi!
Thiên Ngu là doanh nghiệp nhà nước, Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo là tài sản của Chính phủ Bắc Kinh. Một đám thanh niên xã hội đen là “Hồng tam đại”, con riêng, hoặc là kẻ bám víu vào tầng lớp quyền quý. Những thế lực đen tối này đã dệt nên một mạng lưới ma quỷ, khiến những nghệ sĩ trẻ đơn thuần không có chống lưng không thể thoát thân. Nói đi nói lại, chính là đoạn kết luận của cư dân mạng: “ĐCSTQ chính là tà giáo số một vũ trụ. Ngược đãi giết hại người tốt, ăn thịt người, mổ cướp nội tạng làm mẫu vật, dùng tà thuật kéo dài tuổi thọ, tà thuật hiến tế, tà thuật kéo dài chính quyền. Nhân dân Trung Quốc chỉ có thể cùng nhau nỗ lực, lật đổ cái tà giáo Trung Cộng này.”
Cái đám người dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này chính là vì không tin Thần. Vậy thì còn gì để nói nữa? Nếu mà tin rằng “làm việc khuất tất trong phòng tối, mắt Thần như điện”, thì sớm đã không dám làm rồi. Chỉ có những người được giáo dục dưới chủ nghĩa vô thần, mới dám coi mạng người như cỏ rác, tùy ý lăng nhục, còn công khai khoe khoang. Cái này gọi là “khinh trời”. Nhà ngoại cảm người Anh đã chuyển lời tiên tri của Tiểu Vu rồi. Báo ứng đáng sợ đang trên đường đến.
Hãy xem video tổng hợp các hiện tượng thiên văn kỳ lạ do cư dân mạng đại lục làm: Ngày 9 tháng 9, tại “ma đô” Bắc Kinh, nơi cướp đi sinh mạng của Tiểu Vu; ngày 13 tháng 9 tại Bắc Kinh và ngày 22 tháng 9 tại Tân Cương, quê hương của Tiểu Vu, trên bầu trời đêm lần lượt xuất hiện sấm sét đáng sợ, hơn nữa còn nhấp nháy liên tục như pháo liên thanh, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Trời hạ dị tượng, hiện điềm cát hung. Ông Trời đã nổi giận, báo ứng còn xa sao?
Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán