Vu Mông Lung trở lại nhân gian? “Bạch Chân Thượng Thần” vụt tỏa sáng! Nhà ngoại cảm bị áp lực xuyên quốc gia, nhưng VML càng cấm càng hot!

Sự kiện Vu Mông Lung như lửa cháy đồng cỏ, càng lúc càng bùng mạnh. Anh ra đi, được cho là “tai nạn”, nhưng chiều hướng của toàn bộ mạng lưới ngày càng không giống “tai nạn”. Đầu tiên, hãy nhìn ba tín hiệu quan trọng:

Thứ nhất, bộ phim hoạt hình “Bạch Chân Thượng Thần Độ Kiếp Ký” nổi tiếng đến mức vượt ra ngoài vòng fan. Dùng thể loại tiên hiệp để kể về hiện thực, một câu thoại “Nếu sự thật không thể nói, hãy để ánh sáng thay tôi nói” được làm thành áp phích, áo phông, mật mã nhóm, càng xóa càng nhiều, càng cấm càng hot. 

Thứ hai, nhà ngoại cảm người Anh Ty William phát sóng trực tiếp tiết lộ thông tin, vừa nói ra từ khóa quan trọng thì kênh bị hạn chế, tin tức về áp lực xuyên quốc gia lan truyền. Cô nghẹn ngào nói câu “Nếu tôi gặp bất trắc, xin hãy nhớ, tôi đã không nói sai” khiến cả mạng bùng nổ. 

Thứ ba, kiến nghị trên trang web quốc tế AVAAZ đang tăng vọt, số chữ ký đang tiến gần 50 vạn, tăng 5 vạn mỗi ngày. Từ việc fan tưởng niệm, đã trở thành tiếng nói toàn cầu. Cùng lúc đó, chiến dịch “Trong sạch mạng lưới – 2025” trong tường lửa siết chặt toàn diện, video bị xóa, tài khoản bị khóa, bình luận bị thanh lọc. Vậy vấn đề đặt ra là tin đồn càng nhiều, hay sự thật càng gần? 

Hôm nay, chúng ta sẽ nối ba luồng thông tin này vào cùng một câu hỏi: Ai đang kiểm soát câu chuyện? Ai đang chống lại sự lãng quên? 

Rạng sáng ngày 11 tháng 9, diễn viên Vu Mông Lung, 37 tuổi, đã rơi từ tầng năm của một khu chung cư ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Ở tuổi này, đáng lẽ anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp và phong độ tốt nhất, nhưng lại vội vã từ giã thế giới bằng cách này. Thông báo của cảnh sát chỉ ghi vài chữ: “Rơi lầu ngoài ý muốn do say rượu, loại trừ nghi vấn hình sự”. Nhưng hơn một tháng trôi qua, những nghi vấn trên mạng không những không lắng xuống mà còn bùng lên như cháy rừng. Ngày càng nhiều người đặt câu hỏi: Một diễn viên gần như không uống rượu và mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, làm sao có thể “rơi lầu do say rượu”? 

Phim hoạt hình tiên hiệp “Bạch Chân Thượng Thần Độ Kiếp Ký” mô phỏng hình tượng Vu Mông Lung bất ngờ nổi tiếng

Và giữa sự im lặng và phong tỏa, một tiếng vang khác lại xuất hiện trong dân gian: Phim hoạt hình ngắn do fan và cư dân mạng tự sản xuất, “Bạch Chân Thượng Thần Độ Kiếp Ký” đang được chiếu nóng hổi trên Bilibili. Sự xuất hiện của bộ phim hoạt hình này có thể nói là sự phản công bất ngờ và cảm động nhất trong bi kịch này. Nhà sáng tạo đã mượn nhân vật “Bạch Chân” do Vu Mông Lung thủ vai trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, để anh trở lại trần gian dưới hình thức “Thượng Thần độ kiếp”. Bề ngoài là tưởng tượng tiên hiệp, thực chất là một ẩn dụ, một ẩn dụ về lòng dũng cảm, sự kìm nén và sự thức tỉnh. Toàn bộ series hiện đã phát sóng mười bốn tập, mỗi tập chỉ vài phút, chủ yếu là hoạt hình vẽ tay. Lời thoại sắc bén nhưng kiềm chế, cách kể chuyện mang tính ngụ ngôn nhưng mỗi câu đều chạm đến lòng người. 

Mở đầu câu chuyện, Bạch Chân độ kiếp thất bại ở Vân Tiêu Đài, bị đày xuống trần gian, hóa thân thành một thanh niên tên là “A Lung”. Anh không nhớ kiếp trước, chỉ nghe thấy một câu nói trong mơ: “Đừng quên sự thật”. Mỗi tập đều là một “kiếp nạn tâm lý”, có người bị hãm hại, có người bị bịt miệng, có người bị biến mất. Và Bạch Chân hết lần này đến lần khác chọn đứng lên vì sự thật, dù cái giá phải trả là “linh hồn tan biến”.

Đến tập bảy, cốt truyện có một bước ngoặt rõ rệt. Bạch Chân phát hiện rằng “phàm trần” này thực chất là một nhà tù được tạo nên từ ký ức. Tất cả những người bị cấm ngôn, bị lãng quên đều hóa thành một đóa hoa, trong khoảnh khắc nở rồi tàn, có người bị xóa sổ. Trong tập mười, anh đốt cháy ngọn lửa để chống lại màn sương đen và hô lên câu thoại được truyền tụng nhất trong cả bộ phim: “Nếu sự thật không thể nói, hãy để ánh sáng nói thay tôi”. Câu nói này được cư dân mạng lan truyền điên cuồng, biến thành áp phích, áo thun, thậm chí trở thành mật mã để cư dân mạng phản ứng với sự phong tỏa. 

Phong cách hoạt hình kết hợp nét vẽ thủy mặc với tô màu AI, hình ảnh cổ kính nhưng sống động. Cuối mỗi tập phim sẽ lướt qua những dư ảnh của các tiêu đề tin tức thật: “YuMenglong”,  “Tìm kiếm nóng bất thường biến mất”, “Bilibili tắt khu vực bình luận”. Ranh giới giữa hư cấu và hiện thực bị phá vỡ hoàn toàn. Cư dân mạng nói: “Đây không chỉ là tình yêu của fan, mà là một cuộc biểu tình bằng nghệ thuật”. 

Đội ngũ sản xuất không phải là một công ty chuyên nghiệp, mà là một nhóm thanh niên tự nguyện tổ chức. Có người phụ trách phân cảnh, có người lồng tiếng, có người chỉnh sửa. Theo một cư dân mạng ẩn danh tiết lộ, họ đặt máy chủ ở nước ngoài, mã hóa và tải lên phần mở đầu và kết thúc của mỗi video. Mỗi khi video bị xóa, một tài khoản khác sẽ tiếp sức tải lên. Hành động “tiếp sức độ kiếp” này giờ đây đã trở thành một biểu tượng. Tính đến hiện tại, “Bạch Chân Thượng Thần Độ Kiếp Ký” trên ba nền tảng Bilibili, YouTube và Twitter đã đạt tổng cộng hơn sáu triệu lượt xem. Mặc dù nhiều lần bị gỡ xuống, nhưng vẫn có hàng trăm tài khoản gương tiếp tục chia sẻ. Trong phần bình luận, một tin nhắn được đẩy lên cao nhất: “Họ muốn phong tỏa sự thật, còn chúng ta phải ghi nhớ ánh sáng của một người”. 

Sau khi Vu Mông Lung rơi lầu tử vong, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đưa vụ án này vào hành động đặc biệt “Trong sạch mạng lưới – 2025”, nhằm trấn áp cái gọi là hành vi “lan truyền tin đồn thất thiệt” trên mạng. Nhiều cư dân mạng đã bị giam giữ, Douyin đã xóa hơn 1300 video liên quan, bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Weibo thì bị kiểm soát hoàn toàn. Nhưng xóa bài không thể xóa được sự thật, cấm ngôn cũng không thể ngăn được sự đồng cảm của lòng người. Vì vậy, trong những kẽ hở của kiểm duyệt, bộ phim hoạt hình này đã trở thành một biểu tượng. Nó không chỉ là sự tưởng niệm dành cho Vu Mông Lung, mà còn là một cách để vô số người bình thường dùng sự sáng tạo và lòng dũng cảm để chống lại thực tại phi lý, khiến cho “Bạch Chân Thượng Thần Độ Kiếp Ký” không còn chỉ là sự tri ân của fan mà trở thành một lời tố cáo được thể hiện bằng nghệ thuật. Nó dùng cách kể chuyện của thế giới tiên hiệp để kể một câu chuyện rất thực tế. 

Có lẽ, đối với nhiều người, “kiếp nạn” này không chỉ thuộc về Bạch Chân, mà còn thuộc về những người vẫn tin vào sự thật, vẫn sẵn lòng lên tiếng, vẫn âm thầm bảo vệ lương tri. Sự thức tỉnh trong dân gian không chỉ dừng lại ở hoạt hình. 

Chiến dịch 1 triệu chữ ký cho Vu Mông Lung tiến triển thần tốc!

Một chiến dịch kiến nghị xuyên quốc gia đang nhanh chóng lan rộng. Lời kêu gọi quốc tế do AVAAZ phát động đang lăn như quả cầu tuyết, số lượng chữ ký đang tiến thẳng đến mục tiêu 50 vạn. Kiến nghị này kêu gọi Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền khác can thiệp điều tra. Trọng tâm là hai vấn đề: sự đàn áp tự do ngôn luận và các quy tắc ngầm tồn tại lâu nay trong giới giải trí. Bối cảnh của những người tham gia cũng rất có ý nghĩa. Trong đó có sinh viên Trung Quốc du học, Hoa kiều ở nước ngoài, và cả nhiều người hâm mộ Hollywood. Họ vượt qua ranh giới địa lý, ký tên vào cùng một mẫu đơn, thể hiện sự quan tâm đến số phận của một diễn viên, và cũng là để lên tiếng cho một vấn đề lớn hơn. Theo dữ liệu mới nhất được AVAAZ công bố, chỉ riêng trong ngày 15 tháng 10, đã có thêm 5 vạn chữ ký mới, vượt xa đường cong tăng trưởng mà tổ chức này dự kiến ban đầu.

Sự tham gia bùng nổ này khiến nhiều nhà quan sát phải thốt lên rằng đây không còn chỉ là một sự kiện giải trí mà là một sự thức tỉnh tập thể của ý thức công dân. Đồng thời, tiếng nói của các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lần lượt xuất hiện. Ngay hai tuần sau khi sự việc xảy ra, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã bất ngờ đưa ra tuyên bố, trực tiếp chỉ đích danh chiến dịch “Trong sạch mạng lưới — 2025”, chỉ trích chính quyền Trung Quốc lấy cớ “đánh phá tin đồn” nhưng thực chất là đàn áp thảo luận công khai. Họ kêu gọi chính phủ Trung Quốc phản hồi những lo ngại của xã hội một cách công khai và minh bạch, chứ không phải bằng cách bắt người, xóa bài hoặc khóa tài khoản để tạo ra “sự bình yên”. Những diễn biến mới nhất này chứng minh sự ra đi của Vu Mông Lung không phải là kết thúc mà giống như sự khởi đầu của một sự thức tỉnh. Người dân đại lục dùng phim hoạt hình để bày tỏ nỗi buồn và nghi vấn, người dân hải ngoại thì dùng chữ ký và việc lan truyền để tiếp tục truy vấn này. Liệu sự can thiệp của các lực lượng quốc tế có thể buộc chính quyền Trung Quốc điều tra sự thật? Và ngọn lửa đã được thắp lên này, liệu có tiếp tục cháy cho đến ngày sự thật được soi sáng? 

Nhà ngoại cảm Anh Ty William bị áp lực xuyên quốc gia

Nếu sự kiện Vu Mông Lung là phần nổi của tảng băng chìm trong giới giải trí, thì sự can thiệp của nhà ngoại cảm người Anh TY William giống như việc thả một quả bom chìm. Cô tự nhận thông qua thần giao cách cảm, đã nói chuyện với linh hồn của Vu Mông Lung trong hơn một giờ đồng hồ. Lời tiết lộ này không chỉ gây xôn xao trên mạng Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, mà sau đó còn kéo theo áp lực xuyên quốc gia và những bí mật kinh hoàng về kiểm duyệt nền tảng. TY William là ai? Cô là một nhà ngoại cảm nổi tiếng người Anh, kênh của cô tập trung vào các câu chuyện thần giao cách cảm và thông điệp từ thế giới linh hồn, thường chia sẻ “di ngôn” của các linh hồn người nổi tiếng. Cuối tháng 9, cô lần đầu tiên nhắc đến Vu Mông Lung: “Linh hồn của anh ấy rất bất an, trôi nổi trên bầu trời đêm Bắc Kinh, như một ngọn đèn bị gió thổi tắt”. Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tháng 10, cô đã mô tả chi tiết quá trình thần giao cách cảm: nhắm mắt thiền định, hình ảnh Vu Mông Lung hiện lên. Anh mặc áo bào trắng, dịu dàng như Bạch Chân, nhưng toàn thân đầy vết thương. Linh hồn tiết lộ: “Tôi không phải là tai nạn, mà là bị hiến tế. Những người đó muốn dùng linh hồn tôi để đổi lấy quyền lực, nhưng quả báo sẽ bắt đầu từ tháng 10.” Những lời này nghe có vẻ huyền ảo, nhưng lại trùng khớp đến kinh ngạc với những chi tiết được lan truyền trên mạng. 

Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây nhất, Ty William thậm chí còn nghẹn ngào nhắc nhở khán giả rằng bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Vu Mông Lung đều có thể bị chặn và xóa. Tất cả điều này là vì sự an toàn. Cô nhấn mạnh hy vọng mọi người đừng đặt thêm những câu hỏi liên quan, vì việc truyền bá thông tin đã chạm đến ranh giới nhạy cảm. Đồng thời, trong một buổi phát sóng trực tiếp khác, cô xúc động nói rằng mình đã gặp phải giới hạn xác minh danh tính của nền tảng, cần phải gửi thông tin cá nhân và ảnh. Điều này khiến cô cảm thấy rất áp lực. Cô tiết lộ rằng phía sau có áp lực chung từ nước ngoài và một số tổ chức giải trí, yêu cầu gỡ bỏ video và đóng kênh. Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô nhiều lần nghẹn ngào, giọng nói nặng trĩu nhấn mạnh rằng mình không hề bịa đặt tin đồn, chỉ thuật lại thông tin đã nhận được, và thẳng thắn: “Tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lại bị nhắm đến? Nếu tôi gặp bất trắc, xin hãy nhớ, tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi có thể thấy.” Cô cuối cùng kết luận: “Dù có người muốn xóa sổ tôi, sự thật vẫn sẽ tồn tại.” 

Thông tin vừa được công bố, cư dân mạng Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan lập tức bùng nổ. Khu vực bình luận tràn ngập: “Nỗi sợ hãi của cô ấy quá thật”, “Nếu là giả, tại sao phía Trung Quốc và Hàn Quốc lại gây áp lực?” Làn sóng ủng hộ của cư dân mạng dâng trào: “Càng đàn áp, càng chứng tỏ những gì nói là thật”, “Cô ấy nói càng nhiều, kiểm duyệt càng nhanh, chẳng phải đã xác nhận rồi sao?” Đến nay, kênh của cô vẫn trực tuyến. Tương lai sẽ ra sao, không ai có thể đoán trước. Nhưng sự dũng cảm của cô đã cho chúng ta thấy, cả thế giới linh hồn và thế giới loài người đều đang kêu gọi cho Vu Mông Lung. 

Sự ra đi của Vu Mông Lung, là kết thúc, cũng là khởi đầu. Có người dùng bút vẽ để nối tiếp sinh mệnh, có người dùng kiến nghị để lên tiếng, có người dùng cảm ứng để thần giao cách cảm. Khi sự thật bị che giấu, bản tính con người sẽ tự tìm lối thoát. Có lẽ, “kiếp nạn” này không chỉ là câu chuyện của Bạch Chân, mà còn là kiếp nạn của những người trong thời đại chúng ta vẫn tin vào ánh sáng, tin vào thiện lương. Bạn có tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được soi sáng không? Hoan nghênh bạn để lại suy nghĩ của mình trong phần bình luận. 

Theo Đại Thời Cục