Vu Mông Lung bị chuyển đi ngay sau khi bị rơi lầu lần đầu tiên! Người rơi lầu lần thứ hai là ai? “Cái bóng trong cốc” của Tống Y Nhân che giấu ác sự! Có tiếng la hét không ngừng trong clip Điền Hải Dung uống rượu; Đêm xảy ra “vụ án 911” của Vu Mông Lung, đã có ba người bị hại? Hãy cùng Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ phát hiện những tình tiết mới nhất của vụ án:

Xin chào mọi người, tôi là Đại Vũ. Thầy Tôn Đức Vinh của Đài Loan từng đào tạo cho các nghệ sĩ như Vu Mông Lung bước chân vào làng giải trí, trong thời gian đó đã xây dựng tình cảm sâu đậm, xưng hô cha con với Vu Mông Lung. Gần đây, ông đã tổ chức pháp hội siêu độ tại Đài Loan cho người con trai yêu quý Vu Mông Lung, mong anh có thể an nghỉ. Nhưng dù ông đang ở Đài Loan, ông cũng liên tục bị đe dọa, thậm chí bị những kẻ lạ mặt cảnh báo, rằng ngày 25 tháng 10 là “ngày chết” của ông. Vậy truyền thông Đài Loan thì sao? Họ cũng rất quan tâm đến điều này, theo dõi lịch trình của Tôn Đức Vinh vào ngày 25. Gần trưa, họ phát hiện Tôn Đức Vinh đã cập nhật Facebook, ông đăng bài nói rằng mình bị cảnh báo ngày 25 sẽ bị thế này thế nọ, ông còn nói mình rất mong chờ “đáp trả mạnh mẽ” sự uy hiếp. Tất nhiên, mọi người đều hy vọng Tôn Đức Vinh không sao, nhưng cũng không thể đánh giá thấp thế lực tà ác đã hại chết Vu Mông Lung, chúng không có pháp luật, chúng là một bầy sói đội lốt người được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nuôi dưỡng.

Hiện tại, có cư dân mạng đào thêm được nhiều manh mối, nghi ngờ rằng nhóm người này đã tra tấn Vu Mông Lung một cách tàn khốc khi anh còn sống. Một bức ảnh trên Weibo của Tống Y Nhân vào ngày 10 tháng 8 năm nay lại một lần nữa bị chú ý, vì có bạn đã phát hiện hình ảnh phản chiếu trên chiếc cốc thủy tinh trong một bức ảnh đầy bóng người, trông giống như có người đang bị đè lên bàn tra tấn. Sau khi hình ảnh phản chiếu trên chiếc cốc này được phóng to, có bạn đã dựa vào hình ảnh đó để phác họa lại tình hình hiện trường. Nó cho thấy, có một chàng trai nghi mặc áo trắng bị đè xuống, một cô gái tóc dài đang túm tóc chàng trai này, có người đang giữ chân chàng trai, và hiện trường còn có một nam một nữ khác đứng bên cạnh. Dựa vào bối cảnh của bức ảnh này, bao gồm cả việc người đăng là Tống Y Nhân, cũng như trong các video khác được chia sẻ cùng lúc trên Weibo, vốn đã sớm bị bóc phốt là có lẫn tiếng nói: “Túm lấy Long Long làm gì, anh ta cứ luôn phản kháng” (Long Long là biệt danh của Vu Mông Lung), các cư dân mạng đều nghi ngờ người bị đè ở đó chính là Vu Mông Lung. Những manh mối mới phát hiện này, tôi sẽ kịp thời chia sẻ với mọi người trong chương trình. 

Tất nhiên, cũng có cá biệt cư dân mạng cho rằng hình ảnh phản chiếu trong cốc thủy tinh chỉ là hình ảnh tổng hợp do bàn ghế, ánh sáng… tại hiện trường tạo nên, không phải là có người bị đè ở đó. Nhưng quan điểm này đã vấp phải sự phản đối của nhiều cư dân mạng. Phần đông cư dân mạng hiện nay đều đồng tình rằng hình ảnh phản chiếu trên cốc đã cho thấy cảnh thực nhóm người này tra tấn Vu Mông Lung. Một cư dân mạng giải thích rằng, có nhiều đồng phạm và kẻ gây án như vậy, lại đều rất giàu có, nên việc tìm một nhà hàng làm nơi hành hạ người cũng không có gì là lạ. Điều này có phần khiến người ta liên tưởng đến vụ cô gái ở Đường Sơn bị đánh chết năm 2022. Khi đó, nhà hàng xảy ra vụ việc bị cho là có liên quan đến giới xã hội đen và các nhóm đặc quyền, thậm chí còn tham gia dắt mối mại dâm, nên gã đàn ông đánh người ở đó mới nghênh ngang như vậy, và lập tức có đồng bọn tại chỗ. Nơi đó chính là một cái ổ.

Tương tự như hình ảnh phản chiếu trên cốc nước này, một manh mối về việc tra tấn người bị lộ ra ở nơi vốn là không gian công cộng, còn có một đoạn video ngắn trước đây của Điền Hải Dung. Cô ta cũng ở một nơi tương tự như quán rượu, hướng về phía ống kính, cố ý dùng “giọng điệu õng ẹo” để giới thiệu cách uống rượu sake. Nhưng ở phía sau, thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng la hét thảm thiết của con người.

(Bắt đầu đoạn video của Điền Hải Dung) “Bây giờ, tôi đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người cách uống rượu sake ngon nhất. Trên chai sake này có ghi chữ ‘Đại Ngâm Nhưỡng’. Cách uống ngon nhất của nó là gì? Là trong cái bình này, cho đá viên vào, từ từ rót sake vào cái ly nhỏ xinh đẹp này, rồi đặt nó vào trong. Sau đó, khoảng 15 phút, để nó lành lạnh, rồi rót ra chiếc ly sake tinh xảo này. Rồi, phải mang theo tâm trạng đầy thi vị mà từ từ thưởng thức. Hương thơm thoang thoảng thấm vào tim gan, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Cuối cùng, bà chủ Tuyết Như (Xue Ru) muốn nhắc nhở bạn, rượu ngon tuy tốt, nhưng nhớ là đừng tham lam nhé.” (Kết thúc đoạn video)

Mọi người có nghe thấy không? Tôi nghe kỹ thì có thể cảm nhận rõ ràng ở giây thứ 24, giây 31 và giây 48 của video gốc, có tiếng người la hét rất rõ. Hiện nay, số người lan truyền đoạn video này trên mạng ngày càng nhiều, mọi người vẫn nghi ngờ người phát ra tiếng la hét thảm thiết đó là Vu Mông Lung. Đoạn video này có thể bị đào ra, tôi thấy thật khó tin. Nếu không phải người biết chuyện ngấm ngầm tung ra đoạn video này để “bóc phốt” trá hình, thì gần như không ai có thể chú ý đến chi tiết âm thanh trong đoạn video ngắn có vẻ không liên quan này. Vì nếu không nghe kỹ, rất khó nghe ra. Trong thế giới mạng rộng lớn như biển khói, cũng sẽ không ai chú ý đến.

Còn có không ít cư dân mạng khi bình luận về đoạn video Điền Hải Dung giới thiệu rượu sake này đã nói: “Đúng là ác quỷ, đằng sau có âm thanh như vậy, tôi không tin là cô ta hoàn toàn không biết.” “Thảo nào bộ phim ‘Hỏa Chủng’ (Ngọn Lửa) trong buổi ra mắt lại bị Điền Hải Dung nói thành ‘hoạt thể’ (vật sống).” “Trong đầu toàn chứa chuyện xấu xa.” “Trùng hợp là Điền Hải Dung khi quay đoạn video ngắn này, lại tỏ ra đắc ý và hưởng thụ đến vậy.” Điều này khiến càng nhiều cư dân mạng thêm phẫn nộ.

Ngoài ra, còn có một chi tiết bị mọi người bỏ qua trong vụ án Vu Mông Lung cũng đã được chú ý. Ở dưới lầu khu dân cư vào đêm xảy ra vụ án Vu Mông Lung, có một bức ảnh khác nghi là do cư dân trong khu chụp được, trong đó phát hiện còn có một người nằm trên mặt đất. Thực ra, bức ảnh đó là ảnh chụp màn hình từ một video. Người này được cho là một cô gái. Về điều này, hiện đang xuất hiện hai luồng ý kiến.

Luồng ý kiến thứ nhất là, trong khu dân cư có một cô gái phát hiện có người bị tra tấn, muốn đến xem xét tình hình và cung cấp sự giúp đỡ, nhưng đã bị giết ngay tại chỗ, và bị cho là “bắn chết”. Thực ra, điều này trùng khớp ngầm với một tin “bóc phốt” khác trước đó, nói rằng Vu Mông Lung bị chuyển đến nhiều địa điểm, một trong số đó là văn phòng của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Giang Tô Chu Cách gần Khu nghệ thuật 798. Vẫn luôn có tin tức nói rằng, tại nơi này, vốn có người muốn đến hỏi thăm xem Vu Mông Lung đang bị khống chế ra sao, nhưng Vu Mông Lung bảo đối phương đừng qua, vì “cậu sẽ chết”. Tình huống đáng sợ này thường xuất hiện khi nào? Đó là ở các khu vực cấm quân sự hoặc địa điểm thi hành nhiệm vụ bí mật. Nếu lo lắng có người tiết lộ bí mật, thì đối với người xâm nhập, họ sẽ bắn chết không tha. Ví dụ như nhiều bệnh viện mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, cửa phòng bệnh đều có cảnh sát vũ trang mang súng đạn thật canh gác. Vu Mông Lung đưa ra lời cảnh báo như vậy, một là cho thấy anh rất lương thiện, lúc này vẫn còn nghĩ cho người khác, hai là cho thấy anh lúc đó đang trải qua không phải sự tra tấn bình thường, mà rất có thể liên quan đến hoạt động bí mật, ví dụ như một khâu nào đó của việc “hiến tế”. Nếu cô gái trong khu dân cư nói trên bị bắn chết, mọi người đều biết người Trung Quốc hoàn toàn bị cấm mang súng, bất kể bạn có cấp bậc cao đến đâu, thậm chí quân nhân bình thường súng và đạn cũng tách rời, ĐCSTQ sợ người khác tạo phản mà. Cho nên nếu cô gái đó bị bắn chết, thì càng cho thấy vụ án Vu Mông Lung liên quan trực tiếp đến cảnh sát ĐCSTQ, chính quyền ĐCSTQ, có bối cảnh rất sâu.

Luồng ý kiến thứ hai là, đêm đó người rơi lầu không chỉ có Vu Mông Lung. Lần rơi đầu tiên là anh, lần thứ hai rất có thể không phải Vu Mông Lung, mà là người khác. Có lẽ chính là cô gái này. Đây tất nhiên chỉ là một giả thuyết rất khó kiểm chứng. Nhưng nếu lần thứ hai rơi không phải là Vu Mông Lung, thì rất có thể Vu Mông Lung đã bị chuyển đi làm chuyện khác. Trên mạng bàn tán rất nhiều, có thuyết nói là để tiếp tục nghi thức hiến tế, có thuyết nói là vì nội tạng, còn có thuyết nói là làm tiêu bản… Và nếu đúng là như vậy, có lẽ càng giải thích được tại sao sáng hôm sau, khi Vu Mông Lung rơi lầu được cư dân dắt chó đi dạo phát hiện, lập tức có người xuống lầu dùng quần áo che mặt. Đó không phải sợ người ta nhận ra là Vu Mông Lung, mà là sợ người ta nhận ra không phải là Vu Mông Lung.

Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với mọi người tin “bóc phốt” mới nhất, vừa hay nối tiếp nội dung chúng ta vừa nói. Hướng phân tích mới bây giờ là như thế này: Tối 10 tháng 7 đến rạng sáng 11 tháng 7, ngoài Vu Mông Lung, còn có một nam một nữ khác bị hại. Trong khu dân cư, bị nghi ngờ là đã giết tổng cộng 3 người. Và sau khi Vu Mông Lung rơi lầu lần đầu tiên, nghi là đã bị ô tô chuyển đi. Điều này mọi người đã biết từ mấy ngày trước. Nhưng tin tức mới nhất là, một người tại hiện trường nghi đã bị nhận diện ra. Anh ta là ai, chúng ta sẽ nói tiếp sau đây.

Ảnh chụp màn hình: Xác một cô gái và một chàng trai tại hiện trường vụ ám sát Vu Mông Lung

Một khán giả viết thư cho tôi nói rằng, tại khu dân cư Dương Quang Thượng Đông ở Bắc Kinh, lúc Vu Mông Lung bị tra tấn đến chết, tiếng ồn gây ra rất lớn. Trong đó có một cô gái muốn đến xem tình hình để cứu giúp, đã bị chết ngay tại chỗ. Đó chính là cô gái chúng ta vừa nhắc đến, thậm chí có tin “bóc phốt” khác chỉ ra rằng cô gái này bị bắn chết. Còn có một người đàn ông khác, mở cửa đi ra, muốn xem tình hình, kết quả cũng bị giết. Khán giả viết thư cho tôi nói, thảo nào không ai dám lên tiếng. Cũng có cư dân mạng công khai đăng bài trên mạng nói rằng, hóa ra có 3 người bị hại, chẳng trách một khu dân cư nổi tiếng như vậy lại yên tĩnh đến thế, mọi người đã bị sốc rồi đúng không. Tin tức này vẫn đang lan truyền trên mạng.

Cũng có bạn bè bổ sung nói, thảo nào trong đoạn video quay lại đêm xảy ra vụ án Vu Mông Lung có tiếng la hét của phụ nữ và những âm thanh khác, hóa ra thật sự có cư dân khác ở hiện trường. Có nhân chứng cho biết, cô gái chết tại chỗ đó có thể đã nhìn thấy cảnh không nên thấy. Còn người đàn ông bị hại là một ông chú, bị hại vô cớ. Người bạn này nói, có lẽ chính vì kẻ ác quá ngông cuồng, nên sau khi vụ việc xảy ra, khu dân cư đó không thấy ai dám đứng ra lên tiếng, chỉ có vài người giả làm “người lý trí, trung lập, khách quan” ra mặt để “tẩy trắng”.

Ngoài ra, vị khán giả viết thư cho tôi lúc nãy còn tiết lộ, có một đoạn video nghi là quay cảnh di chuyển thi thể Vu Mông Lung. Một số người đặt vật nghi là cơ thể Vu Mông Lung lên phía sau một chiếc xe. Tại hiện trường, dưới ánh đèn vàng mờ, có một người mặc áo sơ mi kẻ sọc đen vàng. Người này hiện đang bị một số cư dân mạng đào ra, nghi ngờ là nhà sản xuất Phương Siêu. Gần đây, anh ta còn ra mặt công kích những cư dân mạng ủng hộ Vu Mông Lung. Hóa ra là một kẻ ác, một tay sai đã tham gia sâu vào việc hãm hại Vu Mông Lung. Không ngờ những người như vậy lại có nhiều đến thế, đằng sau rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu dơ bẩn?

Ảnh chụp màn hình: Nhà sản xuất Phương Siêu bị nghi ngờ có mặt tại hiện trường chuyển xác Vu Mông Lung

Hơn nữa, trong số những người hãm hại Vu Mông Lung, có mấy người là đồng tính nam, càng khẳng định cơ thể Vu Mông Lung đã bị xâm phạm. Người tên Cực Quang Quang đó, mọi người có thể chưa nghe anh ta nói. Tình cờ, anh ta đã đóng một vai đặc biệt trong một bộ phim truyền hình do chính mình làm biên kịch, bị cư dân mạng gọi là “diễn vai thật của mình”. Vì lo ngại vấn đề bản quyền nên tôi không chiếu video gốc cho mọi người xem. Tôi miêu tả cho mọi người nhé, Cực Quang Quang ở trong đó nói chuyện rất ẻo lả, rất điệu đà. Ngoài ra, Tiêu Mại Kỳ, Trình Thanh Tùng, Tân Kỳ… đều là hạng người giống như Cực Quang Quang, là một loại người đồng tính nam, có lẽ đã phạm không ít tội ác. Vu Mông Lung tuyệt đối không phải là nạn nhân đầu tiên.

Phàm Thế Kỳ cũng thường xuyên qua lại với nhóm người này. Tiên Sách, người từng qua đời một cách kỳ lạ ở Triều Dương, từng là bạn “tốt” (trong ngoặc kép) của Phàm Thế Kỳ. Có tin “bóc phốt” chỉ ra rằng Phàm Thế Kỳ từng giới thiệu Tiên Sách cho Trình Thanh Tùng. Bàn tay bẩn thỉu của Trình Thanh Tùng đã sớm vấy bẩn Tiên Sách. Sau này, cái chết của Tiên Sách rất có thể cũng liên quan đến nhóm người này. Gia tộc Tập Cận Bình tìm minh tinh để “hiến tế”, không biết làm sao lại bắt tay được với nhóm ác nhân này, thông qua chúng để tìm kiếm “con mồi”. Trong khi thỏa mãn thú tính của chúng, lại làm cái chuyện dơ bẩn là “hiến tế”. Trung Quốc cộng sản là nơi ma quỷ lộng hành, thời loạn thế này ắt sẽ bị trời phạt.

Theo Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ