Vu Mông Lung báo oán, hung thủ sống không bằng chết! Kim Jong Un làm bẽ mặt Lý Cường! Tập Cận Bình ‘phá kinh tế giữ ghế’ bị Ôn Gia Bảo chặn đứng! Và những drama không hồi kết của ĐCSTQ.

Trong cơn lốc tin tức nóng hổi, những quả báo liên tiếp đến với những kẻ đã hãm hại Vu Mông Lung, và thế giới lại được chứng kiến một màn trình diễn hỗn loạn từ gánh xiếc Đảng Quốc của Tập Cận Bình. Hãy cùng ‘tiếu đàm thời sự’ với ‘Lão Bắc Kinh Trà Quán’ cho những tin nóng của ngày hôm nay.

Dồn dập tin nóng, quý vị hãy ngồi vững ghế nhỏ, khởi hành! Vụ Vu Mông Lung bị hại đã hơn một tháng rồi. Có thể bạn còn nhớ, nhà ngoại cảm người Anh Ty William đã livestream dự đoán về oan hồn của Tiểu Vu (Vu Mông Lung) từ rất sớm. Phán xét thần thánh sẽ ứng nghiệm chính xác lý lẽ thiện ác có báo ứng. Ghi nhớ đấy, chỉ là không biết khi nào bắt đầu, trong lòng không chắc. Tiểu Vu đã nói rất rõ ràng: “Đừng lo lắng, những kẻ làm ác sẽ nhận được sự phán xét thần thánh, phán xét tâm linh. Bạn sẽ thấy, nghiệp lực siêu nhiên điên cuồng sẽ báo ứng lên chúng.” Một số người trong số chúng sẽ vào tù, không phải ngồi tù thì cũng gặp chuyện tương tự, vì “thiện ác có báo, trời đất tuần hoàn.” Tất cả đang chờ đợi thời khắc thiện ác có báo ứng ứng nghiệm. Chúng ta hãy xem liệu có ai đã gặp phải rắc rối vì quả báo rồi không. 

Tổng hợp quả báo của kẻ ác, bắt đầu!

Tin tức mới nhất về người liên quan: Lịch sử đổ dồn vào Điền Hải Dung, vợ của Từ Minh (người được coi là “tay trắng” của Bạc Hy Lai) và là “nữ đại gia tài chính” có bối cảnh thuộc phe Giang. Ngày 12 tháng 10, buổi ra mắt phim “Hỏa Chủng” do Điền Hải Dung đóng chính, hai nam diễn viên chính Phú Đại Long và Khương Vũ đều vắng mặt, nữ chính Điền Hải Dung ngượng nghịu chống đỡ. Cùng lúc đó, phim còn 4 ngày nữa là chính thức công chiếu, bạn đoán xem doanh thu vé đặt trước là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 12.000 tệ (khoảng 44 triệu VND)! Mới bán được hơn một vạn tệ thôi ư? Ở khu vực bình luận, cư dân mạng nhao nhao bày tỏ: “Ý gì vậy? Sao còn không trực tiếp gỡ bỏ? Dạy chúng tôi xem diễn xuất của kẻ sát nhân à?” khiến nền tảng phải nhanh chóng khóa khu bình luận. Thấy rõ bình luận tiêu cực như thủy triều, toàn mạng phản đối, tỷ lệ suất chiếu tại rạp nhanh chóng giảm xuống. Được biết, các rạp chiếu phim đang chờ thông báo gỡ bỏ.

Vô ích khi cố gắng quá sức để cắn xé Trình Thanh Tùng, hình tượng “than đen” càng rửa càng đen. Nói về đối tượng cắn xé, Trình Thanh Tùng “tóc đỏ” này là nhân vật chính của một tình tiết quả báo khác trong tuần này. Anh ta gặp phải quả báo gì? Ngoài việc bị người bạn thân Điền Hải Dung liên tục vạch trần việc anh ta đã sửa đổi tin nhắn đối thoại, che đậy việc xử lý chuyện của Vu Mông Lung tại khách sạn Bulgari nơi xảy ra vụ án, người này còn bị khóa chặt là hung thủ chính trong đoạn phim toàn bộ quá trình Vu Mông Lung bị hại được livestream trên Web đen. Về điểm này, chính “tóc đỏ” tự đánh giá bằng hai chữ: “Ngon ăn”. Từ khi vụ việc Vu Mông Lung xảy ra, Trình “tóc đỏ” đã bị để mắt tới. Anh ta cố sống cố chết nói không quen Tiểu Vu, không biết là vì có tật giật mình hay oan hồn của Tiểu Vu đêm khuya thường tìm anh ta ‘tâm sự’. Dù sao thì anh ta cũng bệnh rồi, rối loạn nội tiết tố, sống không bằng chết, chắc là bị sốc nên đột nhiên nhớ ra mình là đàn ông. Khi đang kiểm tra nội tiết tố trong bệnh viện, bị cư dân mạng bắt gặp và hỏi thăm cả tổ tiên tám đời, sợ đến mức “Tóc đỏ” khóc lóc la hét, cố gắng tìm kiếm sự bảo vệ của bác sĩ. 

Ngày 13, “tóc đỏ” lần thứ hai dùng luật sư đăng Weibo: “Bạo lực mạng do tin đồn gần đây đã nghiêm trọng can thiệp thậm chí đe dọa đến cuộc sống và công việc bình thường của tôi. Để bảo vệ blah blah blah, tôi chọn dùng vũ khí pháp luật để cảnh cáo blah blah blah. Vi phạm pháp luật tất sẽ bị trừng trị, công lý vĩnh viễn không vắng mặt.” Tôi cũng muốn nôn. Kẻ này giờ mới nhớ đến “vi phạm pháp luật tất sẽ bị trừng trị” ư? Kết quả là cư dân mạng tinh mắt phát hiện, Trình Thanh Tùng “tóc đỏ” dường như đang gấp rút nghiên cứu việc chạy sang Canada. Muốn chạy trốn ư? Cư dân mạng khẩn cấp gióng chuông cảnh báo: “Các bạn ở Canada ơi, thấy anh ta thì phải tố cáo đấy!” Phải làm sao đây? Trời không lối thoát, đất không lối vào rồi. 

Tạm bỏ qua Trình “tóc đỏ”. Lại nhìn Tống Y Nhân, người chịu trách nhiệm cầm điện thoại livestream toàn bộ quá trình, còn ra tay đánh Vu Mông Lung đến bầm tím mắt. Nhà ngoại cảm người Anh nói: “Đồ quá đáng!” Nói theo cách của Thiên Tân, “con nhỏ” này không giống người tốt chút nào. Cư dân mạng không nói hai lời, trực tiếp phát động phong trào “tẩy chay tác phẩm của Tống Y Nhân”. Đoàn làm phim cũng bị vạ lây. Bộ phim cổ trang “Bất Ngộ Vân Thường Bất Ngộ Nhĩ” do cô ta đóng chính, được lên sóng vào cuối tháng 9 năm 2025, chỉ sau 48 tiếng đã bị gỡ bỏ khỏi toàn bộ mạng lưới, chỉ tồn tại được hai ngày. Hợp tác với cô ta thật xui xẻo phải không? 

Sau đó, thân phận của mẹ Tống Y Nhân, U Hiểu Hoa, cũng bị lật tẩy: cổ đông của Quán Sức Khỏe Quốc Trân, chủ yếu kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe kiểu đa cấp. Thương hiệu này nhiều lần bị khiếu nại, uống lâu dài dẫn đến sỏi thận, sản phẩm độc hại. Người trong cuộc nói còn khó nghe hơn: “Gia đình họ làm kinh doanh bất hợp pháp, một nhóm lừa đảo.” Sau đó, trước cửa nhà họ xuất hiện đủ loại vòng hoa, tiền giấy, người giấy, ngựa giấy. Cư dân mạng không quên thuê người khóc thuê, vừa khóc vừa hát! Sợ đến mức Tống cũng sống không bằng chết. Cả nhà ôm tiền của chạy trốn. 

Chạy đi đâu? Cư dân mạng phát hiện, IP điện thoại của Tống Y Nhân hiện đang ở Nhật Bản. Chắc là đang chờ lệnh truy nã. Kẻ xấu Phàm Thế Kì cũng đang chờ lệnh truy nã. Anh chàng này cũng tự biết thân phận. Tổng hợp bằng chứng từ nhà ngoại cảm Anh và Đài Loan, cùng với livestream trên Web đen, Phàm Thế Kỳ cụ thể chịu trách nhiệm gọi Vu Mông Lung đến tham gia buổi tụ tập. Sau đó, anh ta đích thân chặn và kéo Vu Mông Lung đang định trốn thoát từ bãi đậu xe về. Sau khi Vu Mông Lung nuốt USB, chính anh ta đã hét lên “đánh ngất rồi moi ra”. Theo lời chị gái Malaysia đã xem video trên Web đen kể lại, anh ta còn cùng với “Tóc đỏ” đẩy Vu Mông Lung xuống lầu. Sau đó, Phàm Thế Kì trong buổi hòa nhạc còn cố tình vén áo xoa bụng để khiêu khích người hâm mộ của Vu Mông Lung. 

Kiêu ngạo trong thời gian ngắn, giờ thì hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhanh vậy sao? Oan hồn của Tiểu Vu còn đích thân chỉ ra anh ta là người đánh nặng nhất. Đối mặt với làn sóng tố cáo của cư dân mạng, Phàm Thế Kì cuối cùng cũng tự thú: “Đúng, chính tôi đã giết Vu Mông Lung. Bởi vì anh ta đáng chết.” Ba chữ “anh ta đáng chết” đã làm lộ kế hoạch hiến tế. Nói xong, anh ta xóa bài đăng sau mười phút, nhưng tiếc là đã muộn. Hiện tại, Phàm Thế Kì đang gặp phải nhiều quả báo dồn dập. Buổi hòa nhạc của anh ta tại Thành Đô dự kiến vào ngày 18 tháng 10 chỉ bán được 15 vé. Studio buộc phải thông báo hủy buổi hòa nhạc. Biết chuyện này, anh ta giả vờ là vì lý do sức khỏe. Sau đó, các thương hiệu mà anh ta làm đại diện như trang sức vàng Chow Tai Fook và cà phê Kudi đều cắt đứt quan hệ, ngừng tất cả các hoạt động đại diện. Nếu không cắt đứt thì tất cả sẽ gặp xui xẻo. 

Ngoài ra, Phàm Thế Kì khi xuất hiện với vai trò phụ trong bộ phim truyền hình mới “Hứa Ngã Yêu Diễm” ngay lập tức gây ra phản ứng tiêu cực trên mạng. Các bình luận chửi bới tràn ngập. Cư dân mạng yêu cầu xóa vai diễn của anh ta. Đây có được tính là quả báo không?

Đảng quốc tấu hài trên dây, drama không hồi kết

Trong lúc Đảng quốc của Tập Cận Bình hỗn loạn khắp nơi, Kim Jong Un của Triều Tiên đã lợi dụng thời cơ để “làm Tập bẽ mặt”. Lý Cường đến Triều Tiên cách đây vài ngày, Kim Jong Un đã tiếp đón Lý Cường theo kiểu sỉ nhục. Thủ tướng Trung Quốc đường đường, dẫn theo một nhóm lãnh đạo quốc gia, khoảng 10 người, tất cả đều chen chúc ngồi một bên của bàn họp hình bầu dục. Bên kia chỉ có Kim Jong Un cùng một nữ ngoại trưởng, hai người. Giống hệt một nhóm cấp dưới đang báo cáo công việc cho lãnh đạo tối cao. 

Bạn nghĩ mà xem, Lý Cường không chỉ là Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, điều quan trọng là Lý Cường còn là đại diện của “lãnh đạo tối cao”, thuộc hạ, gia thần, quản gia, một đống chức danh. Ôi, sao Kim Jong Un lại sỉ nhục như vậy? Không thể chấp nhận được. Không báo trước mà sỉ nhục. Lý Cường cũng khá oan ức, trong lòng thầm nghĩ: “Tôi đến Mỹ còn dám nói về thuyết Trung-Mỹ vợ chồng không thể tách rời nhau. Sao vừa đến Triều Tiên tôi lại run chân, chết cũng không dám làm càn?” Thật là mất mặt. Ngông cuồng trước người văn minh, giả vờ hèn nhát trước người dã man, đây là hành động tiêu chuẩn. Lý Cường giờ như “bồ tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn”. Sau Hội nghị toàn thể lần thứ tư, công việc còn chưa đâu vào đâu. Sắp mất chức rồi ư? Vậy thì làm gì có thời gian rảnh rỗi để sợ mất mặt. Hơn nữa, cái mất mặt đó cũng không phải của Lý Cường. Miễn là hoàn thành nhiệm vụ là được. Làm nô lệ trước “lãnh đạo tối cao” đã quen rồi. Vừa nhìn thấy lãnh đạo độc tài là vô điều kiện phản xạ thấp đi nửa người.

Bây giờ hãy nhìn Kim Jong Un gặp gỡ với đoàn khách Việt Nam. Bạn xem nhé, Kim Jong Un tiếp đón đoàn tham quan Việt Nam, hai bên đều dẫn theo toàn bộ đội ngũ của mình, ngồi kín hai bên bàn họp hình chữ nhật. Quy tắc ngoại giao quốc tế được tuân thủ rất chuẩn mực. Bạn nhìn xem.

Cư dân mạng tinh mắt ngay lập tức bật chế độ châm biếm, cả chuyện luân thường đạo lý cũng được đưa ra. Ngoại giao cường quốc, sa sút đến mức gặp ai cũng như gặp cha. Ngoài việc tặng tiền, tặng vật, còn phải làm con làm cháu, quả là làm mất mặt quốc thể! Lý Cường đã trở thành thư ký của Kim Jong Un, người bị sỉ nhục là Tập Cận Bình. Cư dân mạng lật tìm một bức ảnh năm 2011, khi Lý Khắc Cường với tư cách Phó Thủ tướng thăm Triều Tiên. Trong ảnh, Lý Khắc Cường rõ ràng ngồi giữa Kim Jong Un và cha của ông ta, đúng là vị trí trung tâm. Cùng là Thủ tướng và Phó Thủ tướng, cùng tên Lý, Cường, sao lại khác biệt lớn đến vậy? Lý Cường nhìn ảnh và bày tỏ niềm an ủi: Vị trí trung tâm không dễ dàng gì mà không sớm gặp Các Mác (ám chỉ Lý Khắc Cường bị ám sát). Hơn nữa, sếp chúng tôi không phải là không muốn đến Triều Tiên, mà là đang ở trong cuộc chiến sinh tử, còn chưa chắc giữ được vị trí lớn. So với mạng sống, mặt mũi là gì?

Thế giới này đúng là một sàn hài kịch tốc độ cao, và Tập Cận Bình, vị đạo diễn tự phong của vở kịch Trung Quốc, lại vừa tung ra một màn trình diễn đáng quên. Hôm trước còn hùng hổ tuyên bố siết chặt xuất khẩu đất hiếm, làm cả thế giới tưởng ông ta định bóp nghẹt chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 9/10, như thể vừa uống nhầm cà phê đậm, gào lên về lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan, kiểu “chúng tôi sẽ cho thế giới biết tay!” Nhưng chỉ ba ngày sau, ngày 12/10, họ đột nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng như mèo con: “Ơ, không có cấm hoàn toàn đâu, chỉ kiểm soát chút xíu cho vui thôi, chủ yếu là để… bảo vệ hòa bình thế giới!” Hòa bình thế giới? Thật à? ĐCSTQ mà quan tâm đến hòa bình thế giới sao?

Chuyện gì khiến vị “hoàng đế” này quay xe nhanh hơn cả tài xế xe đua? Hóa ra là Trump, người bạn vàng của mọi drama. Ngày 10/10, Trump tung một đòn chí mạng: đe dọa áp thuế 100% lên mọi hàng hóa Trung Quốc, kèm kiểm soát xuất khẩu phần mềm quan trọng. Kết quả? Thị trường chứng khoán Trung-Mỹ đồng loạt lao dốc, cả thế giới ngơ ngác như vừa xem xong một bộ phim không ai hiểu. Tập Cận Bình chắc cũng toát mồ hôi hột, thầm nghĩ: “Tính chơi lớn ai ngờ lại bị tát đau thế này!” Chiến tranh đất hiếm chưa kịp nóng máy đã nguội tanh, để lại ông Tập với cái mặt dài hơn cả biểu ngữ trên cầu Tứ Thông. 

Mà nói đến drama nội bộ, ông Tập không chỉ đấu với Trump mà còn bận đá xoáy đám lão thần trong đảng. Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào, Trương Hữu Hiệp – nghe đồn đều bị ông nhắm tới trong kế hoạch “phá kinh tế giữ ghế”. Tưởng là cao tay, ai ngờ tự bắn vào chân mình. Chọc giận Mỹ, làm tan tành quan hệ Trung-Mỹ, ông hy vọng trì hoãn chuyển giao quyền lực, ngồi thêm vài ngày trên ngai vàng. Nhưng đời đâu dễ như phim Tàu! Kết quả là kinh tế lung lay, nội bộ lộn xộn, và Trump thì cười khẩy trên Truth Social: “Đừng lo, ông bạn Tập chỉ đang hơi cáu tí thôi.”  Là cáu hay là khùng thì cư dân mạng tự đánh giá nhé.

Trong lúc đó, sân khấu bóng rổ Trung Quốc cũng không kém phần hài hước. NBA, sau sáu năm bị “cấm cửa” vì lùm xùm Hồng Kông, trở lại Macau hoành tráng với trận Nets đấu Suns. Khán đài sáng rực với dàn sao từ Beckham, Jack Ma đến Yao Ming, làm khán giả không biết nên xem bóng hay ngắm người. Nhưng đỉnh cao là bài báo trên Nhân dân Nhật báo, ký tên LeBron James, ca ngợi Trung Quốc như thể anh vừa được Bắc Kinh phong làm đại sứ văn hóa. Hài ở chỗ, hóa ra James chẳng hề viết gì cả – bài báo chỉ là sản phẩm cắt ghép từ mấy câu nói lẻ tẻ. Chủ tịch NBA Adam Silver chỉ biết lắc đầu: “Trơ trẽn quá trời!” Bị bóc phốt, Nhân dân Nhật báo chắc đang đỏ mặt, nhưng ai quan tâm khi đảng vẫn bận bịa chuyện để giữ thể diện.

Giữa lằn ranh drama, một câu chuyện khác nổi lên, nghiêm túc và đau lòng hơn. Ngày 13/10 đánh dấu ba năm sự kiện cầu Tứ Thông, nơi Bành Lập Phát treo biểu ngữ chống Tập Cận Bình, đốt lốp xe, và khơi dậy phong trào giấy trắng. Những khẩu hiệu như “Không phong tỏa, muốn tự do” hay “Không làm nô lệ, làm công dân” đã khắc sâu vào lòng người. Nhưng cái giá Bành phải trả là gì? Tin đồn cho biết anh bị giam bí mật, bị đánh tàn tật, bị mất thị lực, và bị kết án 9 năm tù với tội danh “gây rối.” ĐCSTQ cố giữ im lặng, nhưng dân chúng không quên. Trên X, người ta tri ân Bành, gọi anh là “dũng sĩ” đã thắp lên ngọn lửa lương tri.

Tóm lại, từ cú bẽ mặt của Lý Cường, đến chiến tranh đất hiếm thất bại thảm hại, đến màn kịch NBA bị bóc phốt, Trung Quốc dưới tay ông Tập giống như một gánh xiếc đang cố giữ thăng bằng trên dây. Còn Trump? Ông vẫn ngồi đó, rung đùi, và chờ màn tiếp theo.

Theo “Quán trà Bắc Kinh xưa – Thời sự hài hước”