Vụ án nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong một cách bí ẩn tiếp tục gây xôn xao, nhiều góc khuất đen tối bị phơi bày. Gần đây, cư dân mạng đã phát hiện Bảo tàng nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh là một trong những địa điểm giam giữ Vu Mông Lung. Các mẫu vật kinh dị về mô người và các vật phẩm triển lãm khác tại bảo tàng này khiến người ta liên tưởng đến vụ mất tích bí ẩn của nữ MC xinh đẹp Trương Vỹ Kiệt (Zhang Weijie) của Trung Quốc năm xưa, trước đó có tin đồn cô bị làm thành mẫu vật để triển lãm.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, Vu Mông Lung trước khi chết đã phải chịu đựng cảnh giam giữ và tra tấn trong thời gian dài, và bị di chuyển nhiều lần. Trong đó, Khách sạn Bulgari Bắc Kinh và các bảo tàng nghệ thuật lân cận như Qihang Art Museum, Red Brick Art Museum và 798 Art Museum đều bị nghi ngờ là địa điểm giam giữ. Cả ba bảo tàng này đều trưng bày các tác phẩm kinh dị. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều mẫu vật được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật 798, bao gồm những mẫu vật được cho là mô người, các phần cơ thể tàn tật, quần áo làm bằng da người, một con mắt dưới lớp da động vật, tay chân dưới lớp da động vật và các tác phẩm kinh dị khác, khiến người xem rợn tóc gáy. Trong số đó, có một hộp sọ người được phát hiện có hình dạng rất giống với ca sĩ Kiều Nhậm Lương (Qiao Renliang) bị sát hại 9 năm trước.
Những hình ảnh kinh dị này khiến người ta liên tưởng đến cuộc triển lãm “Mẫu vật người” gây tranh cãi của Trung Quốc được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc triển lãm này sử dụng công nghệ nhựa hóa sinh học để biến xác người thật thành mẫu vật trưng bày. Đồng thời, nó cũng khiến công chúng nhớ đến vụ mất tích bí ẩn của nữ MC xinh đẹp Trương Vỹ Kiệt của Đài Truyền hình Đại Liên, người được cho là tình nhân của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Sau khi sự việc bại lộ, cô bị Cốc Khai Lai, vợ của Bạc, sát hại và bị nghi ngờ đã bị làm thành mẫu vật người.
Theo truyền thông đưa tin, Trương Vỹ Kiệt trẻ đẹp, từng là người dẫn chương trình Nắng Mưa của Đài Truyền hình Đại Liên. Năm 1998, cô đột ngột biến mất chỉ sau một đêm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lúc đó cô đang mang thai 8 tháng. Tháng 8 năm 1999, nhà máy chế biến xác chết đầu tiên của Trung Quốc, “Công ty Nhựa hóa Sinh học Hagens” (Hagens Biological Plastination Company), được Bạc Hy Lai đích thân phê duyệt thành lập tại Đại Liên. Cuộc triển lãm “Mẫu vật người” của công ty này đã được lưu diễn khắp thế giới từ năm 1995, và từng được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học và Giáo dục Sĩ Lâm, Đài Loan, vào năm 2004. Trong số các mẫu vật trưng bày, có một mẫu vật phụ nữ mang thai, với cơ thể của mẹ và thai nhi được nhìn thấy rõ ràng. Công chúng đồn đoán người phụ nữ mang thai này chính là Trương Vỹ Kiệt, vì khuôn mặt, vóc dáng và hình dạng hộp sọ rất giống cô.
Tờ Epoch Times từng đưa tin độc quyền rằng, để lấy lòng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, Cốc Khai Lai và Bạc Hy Lai đã điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công tại Đại Liên, chủ động đưa một lượng lớn học viên Pháp Luân Công từ khắp cả nước đến giam giữ ở Liêu Ninh, và là những người đầu tiên bắt đầu mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cốc Khai Lai là chủ mưu chính trong việc mổ cướp nội tạng và buôn bán xác chết của Trung Cộng. Các đoạn ghi âm của “Tổ chức Điều tra Quốc tế về Pháp Luân Công” cho thấy Bạc Hy Lai đã đích thân thừa nhận rằng lệnh mổ cướp nội tạng đến từ “Chủ tịch Giang.”
Nguồn: ‘Tin Nóng Trực Tiếp’, NTD.TV