Trong bối cảnh các tin đồn và nghi vấn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, vụ việc liên quan đến cái chết của diễn viên trẻ Vu Mông Lung tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Theo các phân tích từ cộng đồng mạng, bài thơ “tàng đầu” được Vu Mông Lung đọc trong buổi livestream cuối cùng trước khi qua đời không chỉ là lời nhắn gửi đến người hâm mộ với thông điệp “Hôm nay họ muốn tôi chết”, mà còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn. Cụ thể, câu kết “Cái chết thực ra có thể rất nghệ thuật” được cho là ám chỉ rằng kẻ xấu có thể đã lên kế hoạch lấy mạng anh tại một địa điểm liên quan đến nghệ thuật, đồng thời sử dụng một nghi thức mang tính trình diễn để thực hiện hành vi hiến tế. Những nghi vấn này đặt ra câu hỏi liệu các tin đồn có phải chỉ là thuyết âm mưu hay phản ánh một thực tế đen tối trong giới giải trí Trung Quốc.
Để làm rõ hơn, một loạt hình ảnh từ camera giám sát được chia sẻ trên mạng đã được phân tích kỹ lưỡng. Trong bức ảnh đầu tiên, một tầng hầm cũ kỹ hiện lên với cảnh tượng bất thường: Một phụ nữ mặc đồ trắng, tóc tai rối bù đứng sát tường, gợi hình ảnh ma quái. Phía trước, một phụ nữ tóc dài đang kéo một thiếu niên mặc đồ trắng ngồi trên ghế, đối diện với hình ảnh đó – được xác định là Vu Mông Lung dựa trên kiểu tóc và đặc điểm nhận dạng. Trên bức tường bên phải, treo các ảnh lớn của các ngôi sao Hồng Kông – Đài Loan đã qua đời một cách bí ẩn: Trương Quốc Vinh (chết do nhảy lầu), Ông Mỹ Linh (ngộ độc khí than carbon monoxide), và Đặng Lệ Quân (ngạt thở do bệnh tái phát khi bạn trai vắng mặt). Những cái chết này vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.

Đáng chú ý, trường hợp Trương Quốc Vinh từng bị bà trùm giải trí Hồng Kông Hướng Thái (Trần Lam) nghi ngờ là không phải tự sát. Bà cho biết ngay sau khi tin lan truyền, phản ứng đầu tiên của bà là phủ nhận, vì vài giờ trước đó, Trương Quốc Vinh còn gọi điện mời bà tham gia họp báo để làm rõ tin đồn về bệnh trầm cảm. Hơn nữa, Trương Quốc Vinh từng tham gia phim “Người tình Đỏ” (Red Lover), với nhà đầu tư là Diệp Đại Ưng – cậu ruột của Cực Quang Quang (Lý Minh), một nghi phạm chính trong vụ Vu Mông Lung, và là cháu trai của tướng lĩnh quân đội Trung Quốc Diệp Đĩnh. Những liên hệ này đã khơi dậy nghi ngờ về mối quan hệ giữa cái chết của Trương Quốc Vinh và gia tộc Cực Quang Quang, được ví như một “bảng thành tích” hiến tế trong giới giải trí có dính líu đến phe cánh chính trị.
Trở lại với hình ảnh tầng hầm, trong khung hình phóng to, dưới các bức ảnh sao quá cố là các bộ tóc giả kiểu rũ rượi. Vu Mông Lung đang ngồi trên ghế, cánh tay đưa ra lộ rõ cổ tay mảnh khảnh, bị người phụ nữ bên cạnh kéo giữ. Điều này gợi ý khả năng anh bị dọa dẫm bởi “nữ quỷ” và các hình ảnh sao chết bí ẩn. Biết rằng Vu Mông Lung mắc chứng sợ độ cao và từng bị treo ngoài cửa sổ tầng năm để hành hạ, các phân tích cho rằng kẻ xấu có thể đã khai thác điểm yếu này. Đặc biệt, phóng to bức ảnh thứ hai cho thấy trên cánh tay anh có vật giống ống hút hoặc cán dao màu trắng cắm vào, với vệt sẫm màu rỉ ra – có thể là máu thấm qua quần áo. Nếu được xác thực, đây sẽ là bằng chứng cho thấy Vu Mông Lung bị đâm và chảy máu trong quá trình hành hạ.

Những chi tiết này củng cố tin đồn rằng “Mật thất đào thoát” (Escape Room) thực chất là một ngành công nghiệp đen tối của các thế lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi các nghệ sĩ không tuân thủ bị ngược đãi ở tầng hầm. Ông chủ Triệu Tam Thạch, nhà sản xuất phim “Một Chiếc Ô Khói Mưa” mà Vu Mông Lung đóng chính, được cho là có liên quan. Theo cư dân mạng, 12 năm sự nghiệp của anh chỉ là trò đùa của những kẻ này, với mọi hình ảnh trên màn ảnh đều là phần của kế hoạch. Một bức ảnh chụp màn hình rõ nét lan truyền cho thấy thiếu niên áo trắng bị kéo lê trong tầng hầm, được xác định là Vu Mông Lung dựa trên trang phục và so sánh kiểu tóc. Cư dân mạng khẳng định đoạn phim từng bị “tẩy trắng” như trò chơi mật thất đào thoát thực ra là cảnh ngược đãi anh, với mức độ bạo lực vượt xa một trò chơi thông thường: lôi kéo, vây đánh.

Xem xét album ảnh tổng hợp, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự tàn nhẫn đối với một con người. Sau khi xác nhận nạn nhân là Vu Mông Lung, đoạn video gốc được tìm thấy, miêu tả hành vi lạm dụng tình dục và tra tấn đến chết như một trò tiêu khiển. Điều này làm dấy lên hình ảnh Bắc Kinh như một trung tâm của những hành vi đồi bại dưới sự bảo trợ của chính quyền. Nhớ lại lời nhà ngoại cảm người Anh giao tiếp với linh hồn Vu Mông Lung: Anh bị ép đến câu lạc bộ ngầm với mật thất dưới đất dùng cho các hoạt động xấu xa, được giám sát bằng camera. Anh mô tả một số người nổi tiếng có mặt tối như “thợ săn”, tham gia ngược đãi động vật hoặc nghi thức tà ác, nhưng không tiết lộ tên để tránh nguy hiểm cho người khác – một cử chỉ thể hiện sự lương thiện của anh.
Vấn đề then chốt là vị trí tầng hầm này. Cư dân mạng đã ghép các địa điểm nghi vấn thành “4 trạm tử thần”: Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo (nơi dự định triển lãm nhiếp ảnh của anh, nhưng không có thông tin công khai, có thể là bẫy); Khách sạn Bvlgari Bắc Kinh (nơi anh từng lưu trú, với camera bị xóa, phòng bị dỡ và sàn cọ rửa 3 ngày; cũng là nơi tổ chức “bữa tiệc tử thần” bởi đạo diễn Trình Thanh Tùng và bà trùm Điền Hải Dung); Trung tâm Thời trang Gia Mỹ (nơi chứng kiến anh bị áp giải, theo lời cư dân địa phương); và Khu dân cư Dương Quang Thượng Đông (nơi anh bị đẩy xuống lầu hai lần, lần đầu rơi bồn hoa, lần sau thê thảm hơn). Lý Mộc Dương còn chỉ ra Công ty Công nghệ Chu Cách Giang Tô đối diện Khu 798, bên trong Trung tâm Thời trang Gia Mỹ, dựa trên video có tiếng máy bay và đề cập tên anh.
Bảo tàng Khải Hạo đặc biệt đáng chú ý: Được cải tạo bởi Hề Thao – bạn tình đồng tính của Cực Quang Quang, với tường bê tông trần kiểu Ando Tadao. Trước là “Không gian A26”, mở cửa năm ngoái. Có đường hầm ngầm nối Khách sạn Bvlgari. Bài đăng trên Xiaohongshu ngày 16/9 cho biết anh đang ở đây. Bảo tàng xây xong năm 2016 (năm Kiều Nhậm Lương gặp nạn, với đồ vật của anh xuất hiện ở Khu 798), mở lại năm 2024. Vu Mông Lung từng chụp ảnh tại đây, và bối cảnh livestream của anh khớp với tường bê tông, chai nước phản chiếu đường hầm, tín hiệu kém (bảo tàng có 4 tầng ngầm). Điều này gợi ý anh bị giam cầm và ép livestream tại đây. Cực Quang Quang, cháu Lý Bằng, có nhà ở tầng 5 nơi anh bị ném xuống, và đã xóa thông tin mạng sau vụ việc.
Những tín hiệu tương tự xuất hiện ở Quách Tuấn Thần (livestream sinh nhật với bánh đào thọ đỏ máu, bị nhắc lau nước mắt và trông như bị tát) và Dịch Dương Thiên Tỉ (livestream xếp đá cuội với vẻ chán nản) – có thể là lời kêu cứu. Không chỉ giới giải trí, giới bất động sản cũng chứng kiến biến động: Chủ tịch Vanke Tân Kiệt mất liên lạc từ 18/9, từ chức ngày 13/10 do “nguyên nhân cá nhân”; cựu CEO Chúc Cửu Thắng bị bắt. Vanke và Shenzhen Metro nợ hơn 1.200 tỷ NDT, với lỗ lớn. Hợp tác Vanke-Shenzhen Metro liên quan gia tộc Tập Cận Bình qua công ty của chị ruột Tề Kiều Kiều. Tân Kiệt được coi là “găng tay trắng” của nhà họ Tập.
Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng thông báo khai trừ đảng 9 quan chức quân sự phe Tập, bao gồm Hà Vệ Đông (mất tích 7 tháng), với tội danh nghiêm trọng. Điều này xảy ra trước Hội nghị Trung ương 4, phản ánh đấu đá nội bộ. Những sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và công lý trong hệ thống chính trị – kinh tế Trung Quốc, đòi hỏi điều tra độc lập để làm rõ sự thật.
Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán