Với 40 bức ảnh được chắt lọc trong suốt quá trình tác nghiệp trong suốt 12 năm trên khắp cả nước, phóng viên ảnh Lê Bích đã đem đến triển lãm “Sắc màu cuộc sống” những tác phẩm hết đỗi chân thực, thân thương về những người phụ nữ lao động chăm chỉ, bình dị.
Chiều 30/8, triển lãm Sắc màu cuộc sống của phóng viên ảnh Lê Bích đã được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Với những người mê nhiếp ảnh, đặc biệt là về chủ đề làng nghề, tranh dân gian, giếng cổ… thì cái tên Lê Bích vốn chẳng hề xa lạ. Khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một phóng viên ảnh, nhưng những tác phẩm của Lê Bích luôn sâu về nội dung, đẹp về hình thức.

Trong Sắc màu cuộc sống, Lê Bích đã đem đến 40 tác phẩm về người phụ nữ từ khắp thành thị tới nông thôn và đều mang một nét chung thật gần gũi, bình dị. Để có được những tác phẩm này, anh đã mất 12 năm đi khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S, quan sát, cảm nhận và chụp ảnh.


Tác phẩm của Lê Bích đều “chớp” từng khoảnh khắc đời thường nhất của những người phụ nữ, từ việc làm những công việc nặng nhọc như nam giới, khéo léo tỉ mẩn với nhiều việc thủ công ở làng nghề, khoảnh khắc họ mỉm cười vui vẻ trong những giờ lao động miệt mài…


Ngắm từng tác phẩm của Lê Bích được xếp đặt cạnh nhau khiến người xem bỗng cảm thấy yêu thêm những người phụ nữ lao động ở đô thị đông đúc, vùng cao xa xôi, hay những làng nghề ở khắp mọi miền… Yêu sự bình dị, chăm chỉ, cần mẫn, chịu thương chịu khó của họ…
Từng tác phẩm trong triển lãm như một sự tôn vinh dành cho những con người lao động chân chính. Bên cạnh nhiều giờ lao động vất vả, những lo toan của cuộc sống, quên đi mồ hôi đang còn ướt áo họ vẫn đầy năng lượng, căng tràn sức sống.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm (do PV chụp lại):







Ngắm nhìn những tác phẩm của Lê Bích nhiều người sẽ cảm thấy thật gần gũi, đồng cảm như đang nhìn thấy hình bóng của bà, của mẹ chịu thương chịu khó.
Thật quá đỗi thân thương…
Triển lãm Sắc màu cuộc sống sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). |
Như Quỳnh