Chiều qua (8/9), mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP. HCM ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Thế nhưng, tuyến đường “chuyên ngập” Nguyễn Hữu Cảnh lại khô ráo bất ngờ dù “siêu máy bơm” đã dừng hoạt động.
Khoảng hơn 15 giờ chiều qua, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận của TP. HCM như quận 6, 12, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh… Sau khi mưa kéo dài khoảng 1 giờ, nhiều tuyến đường thấp trũng tại các quận này đã ngập sâu trong nước. Đặc biệt, một số tuyến đường tại quận Bình Tân, quận 6 đã bị ngập sâu gần nửa mét. Giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện bị chết máy, Zing thông tin.
Thế nhưng, trái với nhiều tuyến đường khác ngập sâu thì tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ráo nước. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi đây được coi là “rốn ngập” của Sài Gòn và dễ dàng biến thành sông sau mỗi cơn mưa lớn.


Theo Báo Giao Thông, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (công ty Quang Trung) đã xin tạm dừng hoạt động đối với “siêu máy bơm” chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh kể từ ngày 31/8 vì thiếu kinh phí.
Hiện tại, giá thuê “siêu máy bơm” vẫn chưa được “chốt” khi TP. HCM chỉ đưa ra mức hơn 9,9 tỷ đồng/năm, trong khi chủ đầu tư đang yêu cầu mức giá 24 tỷ đồng/năm và thuê trong 7 năm.
Vắng “siêu máy bơm”, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tạm dùng 3 máy bơm của Công ty Thoát nước đô thị (tổng công suất 5.200 m3/giờ) để bơm khi có mưa lớn và triều cường. Với công suất này đủ sức giải quyết ngập cho những cơn mưa vừa.
Hình ảnh nhiều tuyến đường khác tại TP. HCM ngập sâu trong mưa lớn chiều 8/9.





Hoài Phương (Tổng hợp)