Nam diễn viên Đại Lục 37 tuổi Vu Mông Lung tử vong do rơi lầu một cách kỳ lạ, đã bị chính quyền nhanh chóng loại trừ “nghi án hình sự”, gây ra sự nghi ngờ rộng rãi. Tiếp sau buổi hòa nhạc của nam diễn viên Phàm Thế Kỳ, người cũng bị nghi ngờ dính líu đến vụ án của Vu Mông Lung, bị tẩy chay, bộ phim mới “Cơn bão tiếp theo” (The Next Typhoon) do ông trùm làng giải trí Phương Lệ (Fang Li) giám chế hiện chỉ bán trước được 12.000 nhân dân tệ (NDT). Phía nhà sản xuất phim đã ra tuyên bố nói rằng lý do doanh thu phòng vé thảm hại là vì bộ phim do Phương Lệ giám chế “đang phải hứng chịu một chiến dịch tẩy chay”.

Ngày 18 tháng 10, Phương Lệ và tài khoản mạng xã hội chính thức của bộ phim “Cơn bão tiếp theo” đã ra tuyên bố nói rằng nhà giám chế của phim là Phương Lệ “bị cuốn vào những tin đồn vô căn cứ” và “đang phải hứng chịu một chiến dịch tẩy chay bôi nhọ”, đồng thời tuyên bố “bộ phim kiên quyết giữ lịch công chiếu toàn quốc vào ngày 25 tháng 10, tuyệt đối không lùi bước”.

Truyền thông Đại Lục đưa tin, “Cơn bão tiếp theo” hiện đã bước vào giai đoạn bán vé trước. Mặc dù bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Trương Tử Phong (Zhang Zifeng), Trương Vỹ Lệ (Zhang Weili), Lý Tâm Khiết (Lee Sinje) và Diêu Thần (Yao Chen), nhưng tính đến ngày 18 tháng 10, doanh thu bán vé trước chỉ đạt 12.000 NDT (tương đương 44 triệu VND).

Mặc dù một số độc giả xem tuyên bố này có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng bản tin có đề cập rằng, trước đó “Vu Mông Lung không may rơi lầu tử vong, mặc dù đã có thông báo của cảnh sát v.v., nhưng vẫn có cư dân mạng cho rằng, những nhà làm phim như Phương Lệ chính là những người có mặt tại hiện trường tối hôm đó, chính họ đã trực tiếp gây ra cú ngã của Vu Mông Lung, từ đó hình thành một làn sóng gọi là tẩy chay các tác phẩm của Phương Lệ và những người khác”.

Rạng sáng ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung rơi lầu tử vong tại một khu dân cư ở Bắc Kinh, cảnh sát đã nhanh chóng kết thúc vụ án với lý do “loại trừ nghi án hình sự”. Một blogger tiết lộ rằng, buổi tụ tập tối hôm Vu Mông Lung gặp nạn có 6 người, cũng có tin nói là 17 người, những người có mặt tại hiện trường bao gồm đạo diễn Trình Thanh Tùng (Cheng Qingsong), biên tập Cực Quang Quang (Ji Guangguang, tên thật Lý Minh), Điền Hải Dung (Tian Hairong), nhà sản xuất Phương Lệ (Fang Li), diễn viên Tống Y Nhân (Song Yiren), Phạm Thế Kỷ (Fan Shiqi) và “Tân Kỳ” (họ hàng của một quan chức cấp cao ĐCSTQ), cùng quản lý Đỗ Cường (Du Qiang). Dư luận nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung không đơn giản, mà là do từ chối “quy tắc ngầm” nên đã bị ngược đãi đến chết.

Theo tư liệu, “Cơn bão tiếp theo” do Phương Lệ tham gia biên kịch, công ty của ông đầu tư và do Lý Ngọc (Li Yu) đạo diễn. Bộ phim ban đầu dự kiến ra rạp vào ngày 4 tháng 4 năm 2025, nhưng do đụng độ với phim “Na Tra 2” (một bộ phim được chính quyền ĐCSTQ tích cực lăng xê), nên đã dời lịch công chiếu toàn quốc sang ngày 25 tháng 10.

Đối với tuyên bố của Phương Lệ và phía nhà sản xuất, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận:

Thanh Thanh Thái: Xem hay không xem phim là tự do của chúng tôi, không đi xem đều là “thủy quân bẩn” hết sao? Tự mình đã làm gì thì trong lòng tự biết, cứ một mực đổ lỗi cũng vô dụng. Chúng tôi không rõ sự thật rốt cuộc là thế nào, nhưng chúng tôi có quyền quyết định tiền của mình được tiêu vào đâu.

Hướng Dương Nhi Sinh: Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu đều cảm thấy mình vô tội và phải chịu tai bay vạ gió, vậy thì hãy để cảnh sát công khai chi tiết vụ án rõ ràng rành mạch. Nếu đã nói là tai nạn rơi lầu thì có gì mà phải sợ, đúng không, đâu cần phải che đậy. Cách làm ngay từ đầu đã là “lạy ông tôi ở bụi này”, cũng khó trách cư dân mạng không tin. Vụ việc này phát triển đến nay không chỉ đơn thuần là sự tiếc thương cho một nghệ sĩ rơi lầu, mà hơn thế nữa là khiến người ta nhìn thấy mặt tối của xã hội này.

Khốc Khốc Tỉnh Mục: Xem hay không xem là tự do của tất cả khán giả. Muốn khán giả đưa tiền cho “hoa ác quỷ” đó à, không có cửa đâu!

Lười Ngư Du Nhiên: Chính là không xem! Chính là tẩy chay như vậy đó! Vụ án không được minh bạch hóa, thì không xem!

Trang Tencent dẫn lời phân tích của những người trong ngành chỉ ra rằng, mặc dù “Cơn bão tiếp theo” tuyên bố sẽ không rút lịch chiếu, nhưng “lần này, đối mặt với sự tẩy chay kiểu này, ngay cả việc biện giải cũng vô ích, thì trước mắt phía nhà sản xuất thực sự có một lựa chọn là tạm thời rút khỏi lịch chiếu, tạm thời lánh đi đầu sóng ngọn gió”.

Theo Epoch Times