Theo NTDTV, cái chết kỳ lạ của nam diễn viên Đại lục Vu Mông Lung, sau một tháng, sự việc vẫn không hề hạ nhiệt. Có phân tích cho rằng vụ việc có thể liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một cư dân mạng tự xưng là kiểm duyệt viên của Bilibili (B trạm) đã tiết lộ rằng các mệnh lệnh từ Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Thông tin Mạng thường xuyên xung đột. Vụ án Vu Mông Lung bị chặn trên toàn mạng, nhưng Bilibili lại được yêu cầu phải tăng độ nóng cho nó.

Vào ngày 3 tháng 10, một cư dân mạng tự xưng là kiểm duyệt viên của nền tảng video ngắn Bilibili (B trạm) tại Đại lục đã tiết lộ trên nền tảng X rằng các chỉ thị mà Bilibili nhận được từ Ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Thông tin Mạng của ĐCSTQ mâu thuẫn với nhau. Vào ngày 29 tháng 9, Bilibili nhận được chỉ thị yêu cầu đẩy các video ủng hộ visa K (K visa) của chính phủ. Nhưng ngày hôm sau lại nhận được lệnh tạm dừng mọi nội dung thảo luận về visa K. Sau đó lại có một mệnh lệnh khác, yêu cầu tất cả kết quả tìm kiếm về visa K phải trỏ đến các phương tiện truyền thông chính thức.

Những mệnh lệnh mâu thuẫn này đã gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ Bilibili, khiến họ không biết phải làm gì trong nhiều ngày liền.

Đến ngày 14 tháng 10, người này lại tiết lộ thêm, nói rằng mình không thể chịu nổi sự dày vò và đã từ chức. Người này một lần nữa đề cập đến Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Thông tin Mạng, nói rằng trước đây các chỉ thị của họ không mâu thuẫn, nhưng gần đây ngày càng trở nên đối nghịch nhau, Văn phòng Thông tin Mạng vừa mới ra một lệnh thì ngay sau đó Ban Tuyên giáo Trung ương lại rút lại lệnh đó.

Người tiết lộ cho biết: “Toàn bộ bộ máy dư luận rối tung như vậy đấy, quyền lực thì đang đấu đá nhau, giới kinh doanh thì bỏ tiền ra, hoàn toàn là đang ngu dân.”

Tiết lộ này đặc biệt đề cập đến vụ án Vu Mông Lung đang rất nóng gần đây. Ban Tuyên giáo Trung ương ra lệnh đàn áp bất kỳ video nào liên quan đến Vu Mông Lung, trong khi “Tuyên truyền Mạng” (nghi là chỉ Văn phòng Thông tin Mạng) lại yêu cầu Bilibili “thả một lượng lớn nhiệt độ”. Kết quả là hiện tại chỉ có Bilibili là có thể xem được một lượng lớn thông tin về Vu Mông Lung. Khi tìm kiếm các từ khóa như “Vu Mông Lung”, “Phòng trưng bày nghệ thuật 798”, kết quả trả về hàng loạt, “đã đến mức nóng trắng”.

Tìm kiếm “Vu Mông Lung” trên Bilibili, có thể thấy một lượng lớn nội dung nhạy cảm. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Hiện tại, thông tin về Vu Mông Lung đang bị kiểm duyệt gắt gao trên mạng lưới Đại lục. Nhưng Bilibili vẫn còn rất nhiều video và thảo luận liên quan, thậm chí cả những nội dung công khai nghi ngờ nguyên nhân cái chết cũng được giữ lại, và việc tìm kiếm cũng không bị hạn chế.

Trước đó đã có phân tích chỉ ra rằng, sự liên kết của dư luận trong và ngoài nước đã khiến vụ án Vu Mông Lung không hề giảm nhiệt. Đằng sau nghi có thế lực nội bộ ĐCSTQ đang thúc đẩy, có thể nhằm mục đích tấn công đối thủ chính trị, và vụ án này có thể liên quan đến đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ.

Thông tin trên mạng cho rằng vụ án Vu Mông Lung có thể liên quan đến con riêng của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Thái Kỳ, cũng có tin đồn thậm chí cả gia tộc Tập Cận Bình cũng bị cuốn vào. Thái Kỳ được cho là thân tín của Tập Cận Bình.

Thái Kỳ phụ trách mảng văn hóa tuyên truyền, trực tiếp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong khi đó, Văn phòng Thông tin Mạng của ĐCSTQ lại là một hệ thống khác.

Kiểm duyệt viên của Bilibili nói trên còn tiết lộ rằng, bản thân mình làm việc cho một công ty công nghệ, được thuê ngoài để làm kiểm duyệt viên cho Bilibili. Vì khoản tiền thưởng 500 Nhân dân tệ mỗi tháng, người này đã chuyển từ khu vực vũ đạo sang khu vực chính trị của Bilibili, và do đó đã chứng kiến sự xấu xa, đen tối của việc chính quyền thao túng dư luận.

Tiết lộ cho biết, mỗi ngày đi làm, việc đầu tiên là phải mở email để xem các “điểm chính” trong công việc, chủ yếu là chỉ thị từ Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Thông tin Mạng, cùng với các lệnh nội bộ liên quan đến nội dung thương mại.

Về kiểm duyệt chính trị, người tiết lộ nói: “Toàn bộ khu vực chính trị giống như một cái ‘núm vú giải khuây’ (ý nói công cụ làm người dân phân tâm), tất cả những lời chỉ trích đều được dùng để xả giận. Mỗi khi có sự kiện nóng, họ lại yêu cầu đẩy các video phân tích của các blogger này, bản thân sự kiện đó hoàn toàn không quan trọng. Những video thực sự quan trọng như người già không có cơm ăn, người già bệnh tật cầu cứu thì hoàn toàn không được cấp lưu lượng. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ác.”

Còn về nội dung quảng cáo thương mại, cũng không có bất kỳ quyền tự do ngôn luận nào, việc đẩy hay không đẩy nội dung nào đều do lợi ích chi phối: “Ví dụ gần đây có nhà sản xuất chi tiền cho B trạm, thế là chúng tôi đẩy lưu lượng cho các từ khóa điện thoại như Xiaomi, Huawei, rồi lại bỏ tiền để đẩy lưu lượng cho nội dung tiêu cực của đối thủ, ví dụ như vụ xe Xiaomi gặp tai nạn, Huawei bị ‘ngã ngựa’ (ám chỉ thất bại), chẳng có cái gọi là tự do ngôn luận gì cả, chỉ xem bên nào chi nhiều tiền hơn.”

Người tiết lộ nói rằng, các kiểm duyệt viên đàn áp cư dân mạng, nhưng chính họ cũng là đối tượng bị bóc lột. Người này tự nhận mỗi ngày làm việc rất mệt mỏi, một tháng lương chỉ hơn 6000 Nhân dân tệ, trong đó lương cứng chỉ có 4000, còn lại là tiền thưởng. Người này cũng công bố bản ghi chuyển khoản nhận lương của mình, cho thấy đơn vị trả lương là một công ty công nghệ nào đó ở Thượng Hải.

Theo NTDTV