Gần 50 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

VnExpress – Ngày 22/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt làm rõ nguyên nhân hàng loạt người dân, du khách và vận động viên điền kinh nhập viện cấp cứu.

Từ ngày 18 đến 21/3, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận nhiều người nhập viện với các triệu chứng giống nhau như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu… Qua thăm khám, 48 bệnh nhân đều khai báo trước đó ăn bánh mì của một thương hiệu được bán ở các tiệm trên đường Trần Phú, đường Phan Chu Trinh và gần khu vực chợ Đà Lạt.

Theo Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì, không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định. Các địa điểm này đã bị đình chỉ hoạt động để làm rõ nguyên nhân.

Nhiều nam sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục

Mấy ngày nay, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt một bài đăng của tài khoản tên “Thiều Tuấn” với tiêu đề “Mình bị tấn công tình dục bởi một giáo viên cấp ba”. Bài viết này có hơn 1.300 lượt bình luận và hơn 1.500 lượt chia sẻ. Sau đó, một Fanpage tên ‘Nghi vấn lạm dụng học sinh tại trường THPT N.T.T” được tạo ra với gần 7.000 lượt theo dõi và thích trang, kèm theo các bài đăng có nội dung tố một thầy giáo của trường THPT trên địa bàn TP. Trà Vinh, Trà Vinh quấy rối tình dục, sàm sỡ, có hành động ‘lạ’ với nhiều nam sinh.

PV Thanh Niên đã tìm hiểu và được biết người bị tố là ông T.T.T, thầy giáo dạy ngữ văn ở một trường THPT. Ngày 21.3 trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT – nơi thầy T. đang công tác, cho biết có nắm sự việc thông qua mạng xã hội.

“Trong cuộc họp hội đồng trường, thầy T. đều trả lời những cái đó đều không có, không có chứng cứ. Chúng tôi đã chuyển qua Sở, nhờ Sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều tra”, ông Phong nói.

“Lúc thầy T. đọc tường trình có nói nhiều khi quan hệ thân thiện quá mức với học trò làm cho học trò nghĩ theo một vấn đề khác. Thầy T. vẫn làm việc bình thường và trường chưa nhận trực tiếp bất kỳ đơn tố cáo hay người tố cáo nào, chỉ biết sự việc qua mạng xã hội”, ông Vũ nói.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD-ĐT Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận sự việc, hiện Sở đang tiến hành xác minh, xem xét và sẽ thông tin đến báo chí.

PV Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với thầy T. nhưng không được. PV Thanh Niên đã tìm gặp được nhiều học sinh tự nhận từng bị thầy T. quấy rối, sàm sỡ và phụ huynh của những em này đều xác nhận từng nghe con mình kể lại.

“Sau khi thấy tin trên Facebook, tôi đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm báo sự việc nhưng cả tháng không thấy phản hồi. Con tôi đang học lớp 12 ở trường, kể cũng khá lâu (hồi lớp 9 ôn thi vào lớp 10), nhưng nó buộc tôi phải im lặng, không được nói với ai để yên cho nó học. Sau khi gặng hỏi con nó mới kể sơ sơ nói thầy T. kêu vô phòng (nơi thầy T. dạy ôn thi – NV) ôm, mò mẫm, lắc qua lắc lại, làm vậy là biến thái rồi. Nó còn nói thấy thầy ôm, nhà không có ai, chốt cửa trong nó sợ, nó về nói không muốn đi học thầy T. nữa”, một phụ huynh bức xúc.

Một nam sinh khác (đang học lớp 12 cho biết thời điểm đang học lớp 9 ôn thi vào trường này) nói: “Thời điểm đó học thêm chỗ thầy T., nhiều lần thầy kêu vào phòng riêng sờ soạng chỗ nhạy cảm. Em phản ứng thì thầy thôi, nhưng rồi lại làm tiếp, thầy có dặn không được kể với ai nếu không sẽ rớt. Nên em không dám nói với ai”.

Nhiều phụ huynh cho biết họ không dám lên tiếng, tố cáo là vì lo lắng việc học của con, còn các học sinh im lặng vì lo sợ thầy T. sẽ làm ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên, sau khi thấy bài đăng trên Facebook tài khoản tên “Thiều Tuấn” – người được cho là cựu học sinh của trường kể về sự việc từng là nạn nhân của thầy T., nhiều người quyết định không im lặng nữa vì không muốn sự việc này tiếp diễn. Nhiều người cho biết đã viết đơn tố cáo thầy T. gửi đến cơ quan công an.

Không khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882,8 tỉ đồng

Thanh Niên – Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa gửi thông báo cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn Quốc Cường Gia Lai; gọi tắt Công ty Quốc Cường Gia Lai) kết quả nguồn tin về tội phạm liên quan đến bà và công ty.

Theo đó, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về tội phạm theo đơn của ông Trần Tuấn Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island (gọi tắt Công ty Sunny Island, Q.Tân Bình) tố cáo bà Loan hai nội dung: gian dối về tình trạng pháp lý, gian dối về diện tích đền bù khi ký kết, thực hiện hợp đồng (không số) hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè để chiếm đoạt số tiền 2.882,8 tỉ đồng của Công ty Sunny Island; Cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Công ty Quốc Cường Gia lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển không đúng quy định của pháp luật.

nguồn tin trên cho hay, Công an TP.HCM đã căn cứ khoản 1 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn trình báo của Công ty Sunny Island. Ngày 18.3, Viện KSND TP.HCM đã có kết luận kiểm tra số 85/KL-VKS-P3 kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP.HCM là có căn cứ.

Nông dân phá bỏ vườn thanh long

VnExpress – Nhiều nhà vườn ở Bình Thuận chặt bỏ thanh long do giá thu mua loại nông sản này bấp bênh, họ liên tiếp thua lỗ nặng.

Cuối tuần qua, anh Nguyễn Thế Anh, nông dân xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), thuê xe cơ giới cùng hai nhân công bắt đầu nhổ bỏ hơn 3.000 gốc thanh long. Dây thanh long trên các trụ trong vườn đang xanh mướt, nhưng chủ vườn đành phá bỏ và nhổ trụ lên, vì không đủ khả năng đầu tư tiếp.

Anh cho biết, ba lứa chong đèn liên tiếp vừa qua của gia đình, lứa nào cũng bị rớt giá thê thảm, chỉ bán được vài nghìn đồng một kg. Tiền bán thanh long không đủ trả tiền điện chong đèn, tiền phân thuốc và công chăm sóc. Mỗi lứa đầu tư lỗ đến mấy chục triệu đồng.

“Với tình hình như hiện nay, tiếp tục làm sẽ tiếp tục lỗ, nên tôi quyết định chặt bỏ thanh long chuyển qua trồng mít và mãng cầu, không còn chọn lựa nào khác”, anh Thế Anh cho hay.

Ông Trần Phi Dũng, chủ chiếc xe nhổ trụ tại vườn anh Kha, cho biết không những anh Kha, mà nhiều nông dân trong vùng cũng đã nhổ bỏ thanh long do giá cả bấp bênh. “Khoảng 20 ngày trở lại đây, rất nhiều vườn ở khu vực Hàm Thạnh – Hàm Cần thuê xe nhà tôi đi nhổ trụ”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, ở xã Hàm Thạnh có 10 xe chuyên nhổ trụ thanh long, riêng nhà ông có hai chiếc. Trung bình mỗi ngày một xe nhổ được khoảng 250 trụ. Giá thuê nhổ 20.000 đồng mỗi trụ bỏ tại chỗ, nếu dọn sạch thanh long trong vườn mỗi trụ 30.000 đồng.

“Cây thanh long đầu tư chi phí rất lớn, nay nhổ bỏ, nông dân phải mất thêm khoản chi phí nữa”, ông Dũng nói và cho biết nhiều chủ vườn ở đây muốn phá bỏ, nhưng không có tiền thuê xe, đành cho thanh long teo tóp, chết héo.

Anh kết án thêm kẻ đưa lậu người Việt trong xe tải

VnExpress – Dragos Stefan Damian, 28 tuổi, vừa bị tòa án Anh kết án 3 năm 10 tháng tù vì vai trò của mình trong vụ 39 người Việt thiệt mạng khi trốn sang Anh bằng container.

Trong phiên xử tại tòa án ở London hôm 21/3, Damian, công dân Romania, thừa nhận anh ta hồi tháng 10/2019 đã chờ tại một điểm hẹn để chở người 39 người Việt tới London. Tuy nhiên, những người này đã tử vong trong container ở Essex trước khi xe tới điểm hẹn.

Công tố viên Jonathan Polnay giải thích cách thức hoạt động của đường dây mà Damian tham gia: “Bị cáo liên quan tới âm mưu tinh vi, lâu dài và kiếm lời từ hoạt động đưa lậu người di cư, chủ yếu là người Việt Nam vào Anh bằng xe tải, cố tình vi phạm luật biên phòng. Bị cáo đóng vai trò là người cho phép sử dụng xe tải của mình để đón người di cư tại Anh và có một lần tự lái xe tới Collingwood Farm”.

Bị cáo đã ở trang trại chờ sẵn khi tài xế xe tải Maurice Robinson lái xe đưa 39 người di cư rời cảng Purfleet tại hạt Essex ngày 23/10/2019. Robinson sau đó phát hiện toàn bộ những người này đã chết nên báo tin cho ông chủ Ronan Hughes. Vài phút sau, Damian rời khỏi hiện trường.

Damian bị bắt bên ngoài Milan và bị dẫn độ trở lại Anh hồi tháng 9 năm ngoái. Tháng 11/2021, anh ta thừa nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép. Thẩm phán Justice Sweeney hôm qua tuyên án Damian ba năm 10 tháng tù.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác minh được ít nhất 6 chuyến đưa lậu người di cư, mỗi người phải trả 13.000 bảng Anh (17.000 USD) để hưởng dịch vụ VIP. Chỉ riêng trong tháng 10/2019, những kẻ buôn người đã kiếm được hơn một triệu bảng Anh (1,3 triệu USD).

Người di cư sẽ lên xe tải đến một điểm hẻo lánh ở châu Âu, sau đó tới Anh rồi được một đội xe nhỏ hơn vận chuyển tới nhà an toàn tới khi trả hết tiền. Một số chuyến bị lực lượng biên phòng phát hiện, còn người dân tại Orsett, Essex liên tục báo cáo về người di cư bị bỏ lại, nhưng hoạt động đưa lậu người vẫn tiếp tục tới khi xảy ra thảm kịch.

Hồi tháng 1, bốn người bị kết án tù từ 27 năm tới 13 năm và 4 tháng vì tội ngộ sát và buôn người. Ba người nữa thuộc đường dây đưa lậu người di cư cũng đang ngồi tù.

Giới chức Anh kết luận 39 người Việt thiệt mạng trong container do thiếu oxy và quá nóng. Trước khi tới hạt Essex, container này được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm 22/10/2019.

Có thể bạn quan tâm: