Ngỡ ngàng với chống dịch kiểu ‘chỉ ra đường khi cần thiết’

Như Thanh Niên thông tin, ngày 17/3, mạng xã hội lan truyền 2 văn bản của TT.Vũng Liêm và xã Trung Ngãi (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) quy định các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 do 2 địa phương này đã chuyển từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Theo văn bản, 2 địa phương trên yêu cầu ngừng tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời. Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, được cấp phiếu đi chợ 3 lần/tuần. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về, đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K. Ngừng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự ngừng hoạt động. Nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động như karaoke, game, massage, chợ đêm… ngừng hoạt động kể từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi văn bản được ban hành, người dân 2 địa phương trên rất hoang mang và cho rằng các quy định này cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện tại, bởi số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 đạt gần 100%, số người tiêm mũi nhắc đã hơn 43%.

Tối cùng ngày (17.3), trả lời PV Thanh Niên về vấn đề trên, bà Phạm Thị Nở, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết UBND tỉnh đã trao đổi với Giám đốc Sở Y tế, sẽ liên hệ với H.Vũng Liêm cách xử lý linh hoạt hơn. “Hiện H.Vũng Liêm đã chỉ đạo thu hồi các văn bản trên”, bà Nở thông tin thêm.

Bệnh viện 1A báo cáo khách hàng tử vong khi nâng ngực

Ngày 19/3, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Bệnh viện 1A thuộc Bộ Lao động – thương binh và xã hội đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về trường hợp bệnh nhân N.T.N.N. (33 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong khi phẫu thuật nâng ngực.

Theo báo cáo này, chị N. bị thiểu sản ngực (ngực nhỏ) hai bên, có yêu cầu phẫu thuật tạo hình ngực và được bác sĩ Nguyễn Văn Thiết giới thiệu đến Bệnh viện 1A (còn gọi là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM) khám thực hiện phẫu thuật.

Bệnh nhân được thăm khám, xét nghiệm tiền phẫu theo quy trình của bệnh viện. Phương pháp điều trị là phẫu thuật tạo hình ngực bằng túi gel; phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản.

Bác sĩ phẫu thuật là Nguyễn Văn Thiết, có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp bổ sung phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A.

Bác sĩ gây mê hồi sức là Võ Văn Tuấn, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức, có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A.

Theo báo cáo của Bệnh viện 1A, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật, đã được xử trí hồi sức tích cực theo đúng quy trình. Hiện vụ việc đang đợi kết quả giám định pháp y của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình.

Sinh viên, người lao động chật vật thích ứng với giá xăng, giá gas tăng

Tuổi Trẻ – Phòng trọ rộng 5-7m2 nằm trong con ngõ sâu gần trường. Phạm Ngọc Hà (sinh viên năm cuối, quê Tuyên Quang) đang cùng Đào Phương Linh (sinh viên năm cuối, quê Hưng Yên) tính toán lại sinh hoạt phí.

Từng gạch đầu dòng: trứng gà 40.000 đồng/chục, rau muống 30.000 đồng/mớ to, cà chua 15.000 đồng/cân khiến Hà “hoa mắt”. Nhưng hãi nhất là tiền phòng 2,8 triệu đồng/3 người, điện nước 4.000 đồng/số điện.

Với quỹ sinh hoạt phí “phình to”, Phương Linh tính sẽ phải tìm thêm việc gia sư tiếng Hàn để vừa tích lũy kinh nghiệm, bớt phải xin tiền cha mẹ ở quê, do năm cuối nên tiền học liệu làm khóa luận khá tốn kém.

Hà cho biết: “Mỗi tháng, bố mẹ gửi cho 3 triệu đồng. Xăng tăng nên cái gì cũng tăng, em không còn đi ăn ngoài nữa. Bố mẹ tính nếu mua thịt, rau củ để lâu như khoai lang, khoai tây, su hào, cà rốt, bắp cải gửi lên thì vẫn rẻ hơn mua tại Hà Nội, lại còn tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thế là từ tháng nay, em chỉ ra chợ mua cà chua, hành, tỏi, dầu ăn, còn lại bố mẹ đóng thùng gửi từ quê lên”.

Chị Nguyễn Thị Nga (44 tuổi, quê Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) phải căng mình làm công việc kéo xe thuê ở chợ Long Biên để tồn tại trên thành phố, dành dụm tiền gửi về quê nuôi hai con đang học phổ thông.

Chị Nga kể: “Việc thì bập bõm, ngày có, ngày không. Có ngày nhiều người thuê thì kiếm được 100.000-200.000 đồng, ngày nhiều mới được 300.000 đồng. Nhưng có ngày ngồi từ 21h đến sáng không được chuyến nào vì ít khách, chủ buôn nhập hàng ít đi”. 

Chồng chị chạy Grab, trừ xăng xe, tiền ăn trưa cũng được 100.000-150.000 đồng. Nhưng giờ có ngày chả được nghìn nào. Tiền nhà cứ mở mắt ra là mất 40.000 đồng/ngày. Tháng phải trả hơn triệu tiền phòng, chưa tính điện nước, ăn uống, thuốc men lúc ốm đau. 

Vừa kể, chị Nga tranh thủ bẻ nhỏ tấm gỗ vừa nhặt được ở bãi phế liệu gần chợ. Đây là nguyên liệu đun nấu chính của gia đình chị do gas tăng. Bữa nay, chị Nga nấu một bữa cơm có hai miếng thịt luộc, một ít cổ gà và vài nghìn dưa muối.

“Trong Tết, giá gas chỉ tầm 380.000 đồng/bình, giờ đã là 480.000 đồng, tăng cả trăm bạc chứ ít gì. Chưa kể dầu ăn, nước mắm đều tăng giá. Như dầu ăn, chai bé chỉ 15.000 đồng mà giờ 20.000 đồng. Từ độ hai tuần nay, mình đã chuyển sang dùng mỡ lợn thay cho dầu ăn. Muối hạt thay cho bột canh, mì chính, miễn là no bụng để đi làm là tốt rồi”, chị Nga bộc bạch.

Dù đường về nhà chỉ khoảng 70km nhưng hai tháng qua chị và chồng chưa về thăm con. Bởi mỗi lần về thăm nhà lại mất thêm khoản tiền đi lại, trong khi “cục nợ” gần 200 triệu đồng do heo mắc dịch tả châu Phi hai năm trước vẫn ám ảnh chị Nga.

Đổ xô xây nhà, trồng cây chờ đền bù từ dự án

VnExpress – Hàng trăm trang trại, nhà cửa không móng, không trụ sắt cùng cây cối được trồng dày đặc trên đất dự kiến giải tỏa làm cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Cuối giờ chiều 17/3, tại một nhà dân có mặt tiền đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hơn chục thợ xây gấp rút hoàn thành ba dãy chuồng trại cho gia chủ. Ở dãy chuồng phía sau, năm thợ xây đang cắt thép, đưa tấm lợp xi măng lên mái. Các cột chống mái, thanh đà và đòn tay đều làm từ gỗ tạp, neo buộc sơ sài, thừa ra phía ngoài tấm lợp. Móng chuồng xây nông, tường không có trụ sắt.

Dãy chuồng ở giữa đã hoàn thành tường bao, mái được chống đỡ bằng những cây tre lồ ô to đã khô. Dãy chuồng trại phía trước sử dụng xà gồ sắt, lợp tôn, thợ đang xây tường. Ba dãy chuồng trại này rộng hàng trăm mét vuông. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, việc xây dựng sẽ hoàn tất.

Trên diện tích vườn còn lại, chủ nhà thuê máy xúc cỡ nhỏ về đào hố trồng hàng trăm cây chuối, thơm, sâm cau, sanh… xen kẽ nhau dày đặc. Trong vườn có cắm một cọc bê tông cao khoảng 50 cm, sơn trắng ở dưới, đỏ phía trên. Cọc có ghi chữ “GPMB” dọc theo trụ, mặt chữ hướng về tim đường Hồ Chí Minh.

Chủ nhà cho biết nếu bị giải tỏa, đất vườn nhà ông chỉ được đền bù mấy chục nghìn đồng mỗi mét vuông, trong khi mỗi mét ngang đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh bán tới 50 triệu đồng. Nếu xây chuồng trại, ông có thể hưởng phần chênh lệch vì mỗi mét vuông xây dựng giá thành 500.000-600.000 đồng, trong khi giá trị nhà nước đền bù cao hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận xây dựng chuồng trại chờ đền bù như “đặt bẫy giữa rừng, nếu cao tốc không đi qua vườn, không được đền bù coi như mất hết”.

Dọc đường Hồ Chí Minh qua thôn Phú Hòa, hàng chục đống gạch không nung, cát sạn, xi măng và cây cối đang được tập kết để xây dựng chuồng trại, lập trang trại. Những dãy chuồng cao quá đầu người, rộng hàng chục đến hàng trăm mét vuông được xây san sát nhau. Chủ nhà liên tục quan sát, đốc thúc nhóm thợ xây dựng cho kịp tiến độ.

Tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, các xã Sơn Thủy, Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, người dân cũng đang xây dựng nhà cửa, cơi nới trái phép. Các công trình này đều nằm sát đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, vị trí dự kiến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ đi qua. UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh đã đình chỉ 20 trường hợp do xây dựng không giấy phép và xây trên đất nông nghiệp.

32 km cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ đi qua 5 xã, thị trấn của huyện Lệ Thủy, dự kiến có 150 hộ phải di dời, giải tỏa. Ngày 16/3, huyện nhận bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng đi qua 3 xã. Số cột mốc còn lại dự kiến bàn giao chậm nhất cuối tháng 6. Tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị khảo sát thực địa, thống nhất hướng tuyến với địa phương nên dù chưa cắm mốc, người dân đoán biết được hướng tuyến, tự ý xây dựng ồ ạt chờ đền bù.

Ông Nguyễn Xuân Tường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy, cho biết nhiều hộ dân xây dựng sai quy định, cố tình tạo lập tài sản trên đất nông nghiệp. “Tổ phản ứng nhanh của huyện lập nhiều biên bản hiện trường làm cơ sở giải phóng mặt bằng sau này. Những trường hợp vi phạm sẽ không được đền bù”, ông Tường nói.

Có thể bạn quan tâm: