Mục lục bài viết
Khởi tố thêm 22 bị can trong vụ sản xuất 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả
Thanh Niên – Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT (C03 – Bộ Công an) cho biết đã khởi tố thêm 22 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Trong đó, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm chủ nhà sách và giáo viên; cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can là chủ các doanh nghiệp (DN) in ấn, chế bản và phát hành sách. Đây là các bị can liên quan đến đường dây sản xuất, lưu hành 3 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) giả phát hiện hồi tháng 6 năm ngoái.
Như Thanh Niên đã phản ánh, tháng 6.2021, C03 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang những người tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ SGK giả tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội (đều có trụ sở tại TP.Hà Nội). C03 đã khởi tố 7 bị can trực tiếp chỉ đạo các khâu sản xuất, lưu hành SGK giả, trong đó có Cao Thị Minh Thuận và Hoàng Mạnh Chiến, là giám đốc của 2 DN trên. Căn cứ vào kết quả điều tra, C03 cho biết đường dây này đã xuất bản, lưu hành hơn 3 triệu cuốn SGK giả tại khu vực phía bắc. Đây là vụ sản xuất SGK giả lớn nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, C03 đã phát hiện ra các hành vi “bảo kê” của lực lượng quản lý thị trường và khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng (kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) để điều tra về tội “nhận hối lộ”; khởi tố 3 cán bộ quản lý thị trường TP.Hà Nội để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và một lao động tự do để điều tra tội “môi giới hối lộ”.
Quá tải làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần
VnExpress – Có mặt ở bảo hiểm xã hội lúc 6h, anh Nguyễn Hoàng Nam, 32 tuổi, mới kịp nhận số cuối cùng của buổi sáng để làm thủ tục nhận trợ cấp một lần.
Rút kinh nghiệm hai lần trước đến trễ vài phút phải quay về, lần này anh Nam rời nhà lúc 5h30. Cứ nghĩ đi sớm nhưng khi tới, anh thấy dòng người xếp hàng dài trước trụ sở Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức ở phường Thạnh Mỹ Lợi. Nhiều người có mặt từ lúc 4h.
“Số thứ tự của tôi là 1.082, dự kiến gần 12h mới tới lượt làm thủ tục. Nhiều người đến muộn, hết số thứ tự phải quay về”, anh Nam nói và nêu lý do rút bảo hiểm xã hội lần để nghỉ làm về phụ việc gia đình. Với gần 6 năm đóng bảo hiểm, mức lương căn bản cao nhất 8,6 triệu đồng, số tiền dự kiến anh được nhận khoảng 70 triệu đồng.
Cũng là lần thứ ba đến làm thủ tục và có mặt trước 6h, bà Lâm Ngọc Dung, 56 tuổi, nhà ở phường Linh Đông, mới được cơ quan bảo hiểm TP Thủ Đức tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ một lần.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức Nguyễn Thị Minh Hòa cho biết, từ sau khi thành phố dỡ bỏ các biện pháp giãn cách, lượng người đến làm thủ tục nhận trợ cấp một lần rất đông. Đặc biệt từ đầu tháng 4, số này tăng đột biến với mỗi ngày 350-500 người đến làm thủ tục.
Mỗi ngày cơ quan này chỉ có thể tiếp nhận tối đa khoảng 200 hồ sơ trực tiếp, 350-500 hồ sơ qua bưu điện nên nhiều người đến nhưng trở về, hôm sau quay lại. “Hơn 60% nhân viên bị nhiễm Covid-19, hồ sơ nhiều nên áp lực rất nặng nề, tình trạng quá tải không thể tránh khỏi”, bà Hòa nói.
Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết quá tải làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần không chỉ ở TP.Thủ Đức mà xảy ra ở các quận 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, nhất là dịp đầu tháng. Ba tháng đầu năm, toàn thành phố có hơn 37.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp một lần, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2021.
Loạn chiếm đất rừng để trục lợi bất động sản, hàng loạt lãnh đạo né tránh trả lời
Thanh Niên – Rừng thông già chạy dọc QL14, nhất là đoạn qua H.Đắk Song (Đắk Nông) được xem là biểu tượng sinh thái và là “mặt tiền” của tỉnh này. Thế nhưng, những năm gần đây, nhiều khoảnh rừng thông nơi đây bị “thảm sát” vô tội vạ. Đáng nói, có những vị trí bị xâm hại trong thời gian dài, chính quyền địa phương “đã xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm” và nay xảy ra bình thường.
Trước đó vào năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông giao H.Đắk Song quản lý 256 ha đất có rừng. Tuy nhiên, hiện nay đã có tới hơn 70 ha diện tích rừng bị mất, cùng với hơn 16.000 cây thông bị chết.
Ông Võ Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Song, cho rằng thời gian qua đất dọc QL14 tăng giá, có lô lên đến tiền tỉ, nên một số người thường xuyên cất nhà trái phép ở rừng thông với ý định chiếm đất. Mặc dù chính quyền địa phương “liên tục kiểm tra và cưỡng chế tháo dỡ, nhưng một số đối tượng vẫn thường xuyên vi phạm”.
Theo ông Tuấn, liên quan việc buông lỏng quản lý rừng thông, những năm gần đây có rất nhiều cán bộ bị kỷ luật, trong đó có 2 chủ tịch xã bị cách chức. Năm 2021, UBND H.Đắk Song cũng đã kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan đến những vấn đề tồn đọng từ những năm trước trong việc quản lý rừng thông. “Để phục hồi lại rừng thông, hằng năm huyện đều tổ chức trồng thông non ở các khoảnh rừng bị phá. Năm 2021, huyện đã trồng hơn 5.000 cây thông non”, ông Tuấn nói.
Nhức nhối là không chỉ những khoảnh rừng thông già bị đầu độc chết, hiện nay tình trạng thông non mới trồng bị đốt chết ở ven QL14 rất nhiều, có khoảnh bị thiêu rụi hàng trăm cây.
Để làm rõ trách nhiệm rừng thông bị “thảm sát triền miên”, PV Thanh Niên đã liên hệ với nhiều lãnh đạo, cơ quan quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông, nhưng đa số các vị này đều né tránh trả lời. PV liên hệ ông Phan Ngọc Khoa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Đắk Song, nhưng ông Khoa cũng từ chối trả lời vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân “đang bị Covid-19”.
Quang Hải nói lời chia tay xúc động ở trận đấu cuối cùng tại Hàng Đẫy
Dân Trí – Sau trận CLB Hà Nội thắng đậm 4-0 trước Công an Nhân Dân tối 7/4 ở vòng loại Cúp Quốc gia 2022, tiền vệ Quang Hải chính thức nói lời chia tay đội bóng và các cổ động viên (CĐV).
“Thật sự hôm nay là ngày rất đặc biệt với Hải”, Quang Hải mở đầu bài phát biểu. Sau đó, anh xúc động không thể nói thành lời, đã được các đồng đội động viên để tiếp tục chia sẻ.
“Ngày hôm nay là trận đấu cuối cùng, là giây phút cuối cùng Hải thi đấu trên sân này ở thời điểm này và có thể thời gian sắp tới.
Hải xin cảm ơn người hâm mộ thủ đô, CĐV Contras Hà Nội đã luôn đồng hành cùng đội bóng. Từ khi Hải lên đội một, Hải đã nhận rất nhiều yêu thương, động lực, động viên của mọi người. Hải sẽ rất nhớ mọi người…”, Quang Hải nói.
“Hải xin cảm ơn những đồng đội, ban lãnh đạo. Em cảm ơn anh Quang (Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang) đã luôn lắng nghe khát khao, nguyện vọng, ước mơ của em.
Em cảm ơn các anh lớn đã dìu dắt em, không có các anh không có em ngày hôm nay, em cảm ơn các anh rất nhiều”, Quang Hải gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, các cầu thủ, đặc biệt là các đàn anh lớn tuổi như Thành Lương, Văn Quyết.
Cầu thủ mang áo số 19 đặc biệt cảm ơn tới bầu Hiển, anh nói: “Người cuối cùng, người quan trọng nhất luôn là động lực và đã chỉ bảo cho Hải rất nhiều – ông bầu Đỗ Quang Hiển của CLB Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm: