Án mạng xôn xao Hóc Môn: Tạm giam 12 người

NLĐ – Ngày 27/3, Công an TP.HCM xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tất cả quyết định và lệnh tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đây là nhóm người đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến hai người thương vong rạng sáng ngày 18/3.

Rạng sáng 18/3, người dân sống gần quán cà phê trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng la hét, rượt đuổi nhau trên đường. Họ chạy đến thì thấy có 2 người bị thương.

Anh P.K.D. (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) được bạn chở đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Quảng Nam xin giảm 1.600 ha rừng phòng hộ

VnExpress – Tại cuộc làm việc chiều 27/3 với Thủ tướng, Quảng Nam kiến nghị sắp xếp 3.600 ha rừng phòng hộ ven biển xuống còn 2.000 ha để có quỹ đất xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thông tin đây không phải rừng tự nhiên mà được trồng từ những năm 1990. Khu vực rừng là đất cát “không trồng được cây gì tạo sinh kế chỉ trồng cây keo, phi lao chắn gió, cát” và nằm ở các xã đặc biệt khó khăn ven biển không có hạ tầng.

“Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ ven biển từ 3.600 ha xuống còn 2.000 ha trên cơ sở phù hợp với hiện trạng rừng đủ điều kiện công nhận thành rừng hiện nay tại khu vực này”, ông Thanh nói và cho rằng nếu điều chỉnh sẽ tạo ra quỹ đất 1.600 ha để phát triển các khu chức năng.

Nhóm du khách bị cuốn trôi, một người mất tích ở biển Đà Nẵng

Zingnews – Khuya 27/3, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h30 ngày 27/3, 6 khách du lịch (quê ở các tỉnh phía bắc) ra biển tắm. Bất ngờ, 5 người trong nhóm bị sóng biển cuốn trôi.

Người phụ nữ trong nhóm chạy vào bờ kêu gọi mọi người ứng cứu. Ngay lập tức, người dân dùng thuyền thúng ra cứu được 4 nạn nhân (gồm 3 nữ, 1 nam).

Người còn lại tên L.Đ.Đ. (20 tuổi, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đang mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Xe tình thương ‘chém’ 40 triệu đồng chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định

Thanh Niên – Khoảng 18 giờ 30 ngày 23/3, trên đường D2 (Khu công nghệ cao, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, quê H.Phù Mỹ, Bình Định).Sau tai nạn tài xế điều khiển xe ben rời khỏi hiện trường. Công an TP.Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường.

Theo anh Nguyễn Trung Lập (anh rể của Đ.), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Đ. vào TP.HCM làm công nhân. Tiền công mỗi ngày được 350.000 đồng. Sau khi trừ hết chi tiêu, dành dụm được ít tiền, anh Đ. đều gửi về quê để lo cho bố mẹ.

Theo anh Lập, sau khi nhận tin anh Đ. tử vong, cả gia đình bấn loạn, bố mẹ Đ. ngất xỉu nhiều lần. Sau đó, gia đình anh Lập có liên hệ với anh Quốc Đạt (Đội trưởng Đội SOS 115 – tỉnh Bình Định) nhờ hỗ trợ đưa thi thể Đ. từ TP.HCM về quê mai táng. Anh Đạt kết nối và giới thiệu gia đình anh Lập một người tên Tèo (quê Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ “mai táng 0 đồng”. Gia đình anh Lập liên hệ với Tèo và được người này điều xe cứu thương biển số trắng 51B-601.30 để chở thi thể anh Đ. về Bình Định. “Lúc đầu qua giới thiệu và Tèo nói xe cứu thương hỗ trợ 0 đồng nên gia đình yên tâm, nhưng khi hoàn tất thủ tục, tẩm liệm Đ. vào hòm, đưa lên xe thì tài xế xe cứu thương báo tổng chi phí 40 triệu đồng. Gia đình tôi đành phải chấp nhận vì bị đưa vô thế nếu không chấp nhận thì không biết cách nào để đưa thi thể Đ. về”, anh Lập nói.

Có thể bạn quan tâm: