Đã hơn một tháng kể từ khi nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời một cách bí ẩn. Mặc dù phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiên quyết phong tỏa mọi thông tin liên quan, nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự thật. Trước đó, một người trong cuộc từng tiết lộ rằng thi thể của nam diễn viên quá cố Kiều Nhậm Lương được đặt tại Bảo tàng Nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh, trong khi thi thể của Vu Mông Lung được cho là ở Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo.
Vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, hai blogger của kênh 204 Hồ sơ đã sử dụng thiết bị EVP để cố gắng liên lạc với linh hồn của Vu Mông Lung, hỏi khi nào vụ án của anh sẽ được làm sáng tỏ. Linh hồn Vu Mông Lung trả lời rằng sẽ là ngày 18 tháng 10. Khi được hỏi thi thể của anh ở đâu, linh hồn của Vu Mông Lung cũng trả lời rõ ràng rằng không phải ở Bảo tàng Nghệ thuật 798. Vậy nếu không ở đó thì ở đâu?
Điều kỳ lạ là triển lãm mới nhất tại trung tâm của Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo có một tác phẩm tên là “Truy Ngư” (Đuổi Cá). Một số cư dân mạng để lại bình luận, nghi ngờ đây là hành động tẩy rửa thông tin. Tác phẩm này được trưng bày ở trung tâm, ai cũng có thể đến xem, có lẽ vào khoảng tháng 5 năm 2025. Có người chỉ ra rằng chủ đề triển lãm mang tên “Ranh giới chưa hoàn thiện” và cái tên “Mông Lung” của tác phẩm dường như ám chỉ điều gì đó.
Một cư dân mạng trả lời: “Cá, Cá Mập Trắng, Mông Lung như khói sương.” Tác phẩm nhấn mạnh một nhân vật từ năm 1988. Kết hợp lại, tác phẩm “Truy Ngư” dường như ám chỉ việc truy sát Vu Mông Lung, thông qua việc hiến tế anh để thu lấy năng lượng. Nhưng đến khi qua đời, anh vẫn kiên quyết chống lại, không chịu khuất phục dù bị hành hạ đến chết, khiến kẻ chiếm đoạt không thể lấy được năng lượng. Điều này dường như trùng khớp với tác phẩm “Ranh giới chưa hoàn thiện” mà Vu Mông Lung nhắc đến. Một số người cho rằng có quá nhiều sự trùng hợp. Bảo tàng Nghệ thuật này vẫn còn nhiều điều để bàn luận. Hiện tại, sự chú ý của cư dân mạng đang tập trung vào ba địa điểm nghệ thuật kỳ lạ ở Bắc Kinh.
Người dẫn chương trình Lý Mộc Dương từng trích dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ. Nguồn tin chỉ ra hành trình cuối cùng của Vu Mông Lung trước khi qua đời. Anh bị giam giữ và bị tra tấn dã man tại khu spa của khách sạn Bảo Cách Lệ ở Bắc Kinh, khiến anh rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Sau đó, nhóm người này chuyển anh đến Công ty Công nghệ Chu Cách ở Giang Tô để tiếp tục hành hạ. Có người đã quay được video qua camera an ninh cho thấy Vu Mông Lung bị người khác lôi đi. Sau đó, họ đưa Vu Mông Lung đến khu dân cư Dương Quang Thượng Đông để dàn dựng vụ ngã lầu giả. Cuối cùng, thi thể của Vu Mông Lung được bí mật chuyển đến tầng hầm của Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo, gần khách sạn Bảo Cách Lệ, và được cho là vẫn đang được lưu giữ trong kho lạnh tại đó. Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo nằm tại số 8 đường Tây Viên Nam, quận Triều Dương, Bắc Kinh, ngay cạnh khách sạn Bảo Cách Lệ, có một đường hầm dưới lòng đất. Vì vậy, thông tin rằng thi thể của Vu Mông Lung ở Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo không phải là không có cơ sở.
Nhiều người nghi ngờ rằng tro cốt mà mẹ của Vu Mông Lung nhận được có thể không phải của anh. Theo những người này tiết lộ, trong thời gian bị tra tấn tại khách sạn Bảo Cách Lệ, Vu Mông Lung đã nuốt một USB chứa bằng chứng quan trọng nhưng bị ép lấy ra. Phàm Thế Kỳ và những người khác còn nhổ móng tay của anh. Một bức ảnh được cho là rò rỉ từ dark web cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang được cấp cứu trong bệnh viện, với gương mặt giống Vu Mông Lung. Trong một bức ảnh khác, tay anh bị băng bó, có thể là để xử lý vết thương sau khi bị nhổ móng tay.
Ngoài ra, một bức ảnh nghi là bản in 3D của thi thể Vu Mông Lung cũng bị rò rỉ. Có người cho rằng đây là ảnh chụp tại lễ tang của Vu Mông Lung, nhưng thi thể thật của anh vẫn còn trong kho lạnh của Bảo tàng Nghệ thuật Khởi Hạo. Trên ảnh có dòng chữ: “Cùng số phận với Kiều Nhậm Lương, hình ảnh 3D rực rỡ của Vu Mông Lung, công nghệ sao chép cơ thể khiến người ta rùng mình.” Trước đó, chúng tôi đã đề cập đến một triển lãm kinh dị tại khu 798, trong đó có một chiếc đầu giống hệt Kiều Nhậm Lương. Có người nói rằng phần đầu trên thi thể Kiều Nhậm Lương được in 3D. Một số người còn đăng ảnh Kiều Nhậm Lương lúc sinh thời và ảnh nhân viên đang chế tác mô phỏng đầu của anh, khẳng định rằng đường vân lõm trên cằm giống hệt. Đây là ảnh thi thể tại lễ tang của Kiều Nhậm Lương, và một phiên bản khác đang lan truyền trên mạng.
Ngày 16 tháng 10, tọa độ kho S được tiết lộ! Nhân viên nội bộ đau lòng tố cáo: Thi thể ‘bé S’ đến nay vẫn chưa được chuyển đi, vẫn bị đông lạnh tại kho lạnh số 14 tầng B4 của Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo!
Theo Visiontimes