Chào quý vị khán giả, đây là “Đại Thời Cục”, tôi là Đường Uẩn. Sau khi Quách Phương biến mất, sương mù ở Bắc Kinh không tan mà còn dày đặc hơn. Cả thành phố như bị thứ gì đó che phủ. Trên mạng im ắng nhưng tin đồn bên ngoài lại ngày càng nhiều. Có người nói đó không phải sương mù, mà là khói che đậy sự thật. Bởi vì, cùng với việc Quách Phương rút khỏi danh sách công ty, một loạt sự trùng hợp kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Diễn viên Tống Y Nhân mất liên lạc, Quách Tuấn Thần bị nhà ngoại cảm cảnh báo, còn có người tiết lộ bức tượng điêu khắc cơ thể người kỳ quái trong Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo có đường nét gần như y hệt Vu Mông Lung. Nhà ngoại cảm Ty William đã khóc trong buổi phát trực tiếp và nói: “Cậu ấy vẫn ở đó, chỉ là thay đổi hình thức”. Cả mạng xã hội bùng nổ. Nhưng Bắc Kinh vẫn chìm trong im lặng. Truyền thông nước ngoài lại bắt đầu hành động. Tờ “Economic Times” của Ấn Độ đưa tin, hàng trăm hộ gia đình trong khu vực xảy ra vụ án đã rao bán nhà. Truyền thông WION của Ấn Độ nói: “Thi thể có thể đã bị chế tác thành vật trưng bày nghệ thuật”. Tại Singapore, Đài Loan, Malaysia, đều có người dân thắp đèn cầu phúc cho cậu ấy. Số lượng người ký tên thỉnh nguyện toàn cầu trên tổ chức phi chính phủ Avaaz đã vượt qua 640.000. Thế giới đang nói: “Chúng tôi đã thấy”. 

Nhưng trên mạng lưới Trung Quốc, ba chữ “Vu Mông Lung” vẫn là từ cấm. Bầu trời Bắc Kinh vẫn u ám. Đài khí tượng nói đó là sương mù, nhưng các biểu ngữ trên đường phố lại nói: “Cả thành phố đều là Vu Mông Lung”. Sương trắng không tan, sự thật cũng không tan. 

Gần đây ba công ty lớn ở Bắc Kinh: Công ty TNHH Khải Hạo Hưng Nghiệp (Bắc Kinh), Công ty TNHH Khách sạn Hoa Đô Bắc Kinh và Công ty TNHH Bất động sản Hàng Cảng Bắc Kinh, vào đầu tháng 11 đã đồng thời thay đổi “người đại diện pháp luật”, từ “Quách Phương” đồng loạt đổi thành một người tên “Tề Ninh”. Qua tìm kiếm, chúng tôi phát hiện Quách Phương thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1981), nhưng chức danh của cô ta thật đáng sợ: Tổng giám đốc trung tâm đầu tư và phát triển chiến lược của Tập đoàn Du lịch Thủ đô Bắc Kinh, Bí thư đảng ủy kiêm Tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Văn hóa Du lịch Thủ Hoàn Bắc Kinh, thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Vương Phủ Tỉnh, thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn Toàn Tụ Đức (Trung Quốc), v.v. Tính đến năm 2025, cô ta là người đại diện pháp luật cho 3 doanh nghiệp và là quản lý cấp cao của 10 doanh nghiệp. 

Theo thông tin công khai, Công ty TNHH Khải Hạo Hưng Nghiệp (Bắc Kinh) là công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Công ty Phát triển Thực nghiệp Du lịch Hoa Long, và Công ty Thực nghiệp Du lịch Hoa Long lại do Công ty TNHH Tập đoàn Du lịch Thủ đô Bắc Kinh nắm giữ 100% cổ phần. Cổ đông duy nhất cuối cùng của Tập đoàn Du lịch Thủ đô Bắc Kinh là Chính quyền thành phố Bắc Kinh. Có cư dân mạng cho biết, cô ta gần như là bà chủ của tất cả các công ty kiếm tiền nhiều nhất ở Bắc Kinh, chỉ riêng một hạng mục đầu tư vào Universal Studios đã lên tới 3 tỷ USD. 

Cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi, cô ta còn trẻ như vậy mà đã là quản lý cấp cao của nhiều công ty nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thật là thần kỳ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hóa ra… Bắc Kinh có một cựu thị trưởng tên là Quách Kim Long. Mối liên hệ Quách Phương – Quách Kim Long này có thể đào sâu thêm. Hiện tại, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy mối liên hệ giữa Quách Phương và Quách Kim Long, nhưng một người thuộc thế hệ 8X có thể đồng thời giữ các chức vụ cao cấp tại hơn mười công ty nhà nước, lại “ve sầu thoát xác” khỏi “Khải Hạo Hưng Nghiệp” vốn bị cáo buộc liên quan đến vụ án, vào thời điểm nhạy cảm khi vụ án Vu Mông Lung đang ngày càng ầm ĩ, khó tránh khỏi việc cư dân mạng nghi ngờ về bối cảnh quyền lực của cô ta. 

Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo do “Khải Hạo Hưng Nghiệp” kiểm soát bị cho là một trong những hiện trường gây án của vụ Vu Mông Lung. Những cái gọi là tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở đó, rất nhiều trong số chúng vô cùng kỳ quái, gây khó chịu, đã sớm bị cư dân mạng dán nhãn là “tế đàn”, “tiêu bản thật”, “bối cảnh phạm tội”. 

Nhà ngoại cảm Ty William gần đây đã tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp rằng thi thể thật của Vu Mông Lung có thể đang được cất giữ trong bảo tàng. Vu Mông Lung nói, những người đó đã cố gắng thực hiện nghi lễ trên cơ thể cậu ấy sau khi qua đời nhưng không thành công. Điều này rất khớp với “thuyết hiến tế” được lan truyền trên mạng trước đó. Có cư dân mạng đã so sánh Vu Mông Lung với hình ảnh cơ thể người kỳ quái trong quảng cáo mới nhất của Bảo tàng Nghệ thuật Khải Hạo, phát hiện độ trùng khớp lên đến 99%. 

Nhà ngoại cảm còn tiết lộ rằng linh hồn của Vu Mông Lung biểu thị có chút tức giận và không vui, vì có người tung tin đồn rằng cậu ấy giả chết và đã đến Paris, Pháp sinh sống. Cậu ấy xác nhận rằng mình thực sự đã bị đối xử tàn nhẫn và đã qua đời, hy vọng công chúng không bị ảnh hưởng bởi thông tin giả. Cậu ấy cũng cảnh báo những người xấu đó đừng làm phiền mẹ của mình. 

Khi nhà ngoại cảm đang phát trực tiếp, cô đột nhiên cảm thấy đau tai. Vu Mông Lung ám chỉ rằng điều này có thể liên quan đến việc tai của cậu ấy đã bị thực hiện những hành vi khủng khiếp nào đó, thậm chí có thể đã biến mất. 

Nhà ngoại cảm này còn nói, cô đột nhiên cảm thấy rất bất an, kêu gọi mọi người khẩn cấp tìm kiếm Quách Tuấn Thần, yêu cầu cậu ấy ra mặt livestream báo bình an, đặc biệt là khi gần đến ngày 5 tháng 11, ngày mà mặt trăng siêu lớn. Trước khi Vu Mông Lung xảy ra chuyện cũng là ngày trăng máu hiếm thấy. Những ngày đặc biệt này có thể liên quan đến hiến tế. Quách Tuấn Thần từng đóng chung phim “Thái tử phi thăng chức ký” với Vu Mông Lung. Họ có ba điểm tương đồng: ngoại hình đều thuộc dạng thanh tú, đều từng bị đăng ký nhãn hiệu “loại quân hỏa”, và đều từng hợp tác với Tống Y Nhân. Điều đáng lo ngại nhất là Quách Tuấn Thần trước đây cũng từng phát ra tiếng kêu “cứu mạng” trong lúc livestream. Trong buổi livestream sinh nhật năm nay của cậu ấy, chiếc bánh sinh nhật mà công ty quản lý chuẩn bị cho cậu ấy lại có 5 quả đào thọ màu đỏ như máu, bị cho là ngụ ý “không đường thoát”. Điều này càng khiến cư dân mạng lo lắng. 

Tuy nhiên, gần đây trên mạng đã lan truyền danh sách nghệ sĩ của công ty mới “Thiên Y Giải Trí” của Dương Mịch, trong đó có tên của Quách Tuấn Thần. Điều này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Dương Mịch đã ra tay cứu người. Vụ việc này vẫn chưa được công ty của Dương Mịch xác nhận. Chúng tôi hy vọng đây là sự thật, hy vọng sẽ không có một Vu Mông Lung tiếp theo. 

Một người khác biến mất là Tống Y Nhân. Cô ta trước đây bị cho là có liên quan đến vụ án mạng của Vu Mông Lung. Bản thân cô ta đã đưa ra tuyên bố của luật sư vào ngày 22 tháng 9, và ngày 23 lại đưa ra tuyên bố 5 điểm để phủ nhận. Nhưng cư dân mạng hoàn toàn không tin, đều kêu gọi cô ta đưa ra “bằng chứng ngoại phạm”. Kết quả là, gần đây có cư dân mạng tiết lộ, Tống Y Nhân kể từ khi đến Vân Nam đã đột nhiên “bốc hơi khỏi nhân gian”. Nghe nói một loạt các đoàn làm phim và các bên hợp đồng đang tìm cô ta để đòi bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được với cô ta. 

Sau khi vụ án Vu Mông Lung xảy ra, cư dân mạng đã phát động “phong trào tẩy chay tác phẩm của Tống Y Nhân”. Bộ phim mới mà cô ta vốn dĩ sẽ đóng, “Bất ngộ vân thường bất ngộ nhĩ”, nghe nói cũng đã bị thay vai. Một số bức ảnh cũ không mấy đẹp đẽ của cô ta thời còn du học ở Canada cũng bị cư dân mạng đào lại. Điều này khiến hình tượng trong sáng của cô ta hoàn toàn sụp đổ. 

Chính quyền Bắc Kinh sau khi Vu Mông Lung xảy ra chuyện vẫn luôn từ chối lên tiếng. Mãi đến ngày 21 tháng 9, khi vụ việc không thể đè nén được nữa, mới đưa ra một thông báo, nói rằng cậu ấy “gặp tai nạn sau khi uống rượu”, và còn bắt 3 người bị cho là “bịa đặt và lan truyền tin đồn”. Nhưng lúc này, không còn ai tin lời của chính quyền nữa. Hiện tại, dưới sự phong tỏa của ĐCSTQ, ba chữ “Vu Mông Lung”, thậm chí cả vai diễn đi sâu vào lòng người nhất của cậu ấy là “Bạch Chân Thượng Thần”, đều trở thành từ cấm. 

Có cư dân mạng nói rằng tài khoản phụ trên Tiểu Hồng Thư của cô ấy lại bị cấm một tháng, mặc dù cô ấy không đăng bất cứ điều gì, chỉ dùng từ “Bạch Chân”, “Tứ ca” làm biệt danh khi trả lời người khác, ngoài ra còn để lại bình luận dưới các cuộc thảo luận liên quan đến vụ “đứa trẻ hoang dã Vân Nam”, và thế là bị cấm. Cư dân mạng này tức giận mắng: Vu Mông Lung không vi phạm pháp luật, cũng không phải là nghệ sĩ có vết nhơ, tôi thực sự không hiểu tại sao tin tức về cậu ấy lại bị hạn chế lan truyền. Rốt cuộc có bí mật gì? 

Nhưng cư dân mạng không bỏ cuộc. Họ đang dùng chiêu mới để lan truyền thông tin. Có người kêu gọi quyên góp dưới tên “Vu Mông Lung”. Có cư dân mạng còn nói, bây giờ gửi chuyển phát nhanh, đặt đồ ăn trên Meituan, hay trên Dazhong Dianping, đều đổi thành tên liên quan đến Vu Mông Lung, chính là làm gì cũng mang theo tên của cậu ấy. Cư dân mạng tức giận bày tỏ: “Để xem các người (chính quyền) có bao nhiêu tiền PR để đốt, tiếp tục rửa tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân”. 

Cùng lúc tin tức trong nước bị phong tỏa nghiêm ngặt, vụ việc của Vu Mông Lung cũng đã lan ra toàn thế giới. Tờ “The Economic Times” của Ấn Độ đã đưa tin về vụ việc này lần thứ hai với nội dung rất rùng rợn, nói rằng khu dân cư nơi Vu Mông Lung rơi lầu có 100 hộ gia đình đồng loạt rao bán nhà, vì cư dân bị đe dọa tính mạng, hoàn toàn không dám lên tiếng. Bài báo còn chỉ ra rằng vụ án Vu Mông Lung có rất nhiều điểm đáng ngờ, nghi ngờ là do 15 nghi phạm lên kế hoạch, bao gồm con cái quan chức, nghệ sĩ và những người trong giới giải trí. Họ đã tổ chức một bữa tiệc rượu, dụ dỗ Vu Mông Lung tham gia, sau đó hãm hại cậu ấy. Kênh Wion của Ấn Độ trong bài báo thứ hai cũng đề cập đến cáo buộc “thi thể bị nghi ngờ đặt trong bảo tàng nghệ thuật, trở thành tác phẩm nghệ thuật tiêu bản”. 

Tại Singapore, nhiều người dân hoàn toàn không biết Vu Mông Lung là ai cũng đã âm thầm đến chùa thắp đèn cầu phúc cho cậu ấy. Trong Đại pháp hội Thủy Lục vào tháng 10, có rất nhiều người đã đặc biệt lập bài vị lớn cho Vu Mông Lung, làm công đức cho cậu ấy. Trên Avaaz, tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới, số người ký tên thỉnh nguyện toàn cầu đòi lại công lý cho Vu Mông Lung đã vượt quá 640.000 người. Có cư dân mạng chỉ ra rằng, Avaaz vào năm 2016 đã từng thúc đẩy thành công việc Chủ tịch Quốc hội Brazil từ chức, hy vọng “phép màu bãi nhiệm” từng xảy ra sẽ tái hiện. 

Cuối cùng, chúng ta hãy nói về một hiện tượng rất huyền bí, nhưng cũng rất thực tế: Thời tiết ở Bắc Kinh. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, Bắc Kinh xuất hiện sương mù dày đặc rất bất thường. Đài Khí tượng Trung ương ban đầu đã đưa ra cảnh báo vàng về sương mù dày đặc, đến ngày 1 tháng 11 lại nâng cấp lên cảnh báo màu cam. Tại Thông Châu (Bắc Kinh), Đức Châu (Sơn Đông) và các nơi khác, tầm nhìn xa chưa đến 50 mét. Các phương tiện truyền thông tuyên truyền của chính quyền đã mỹ hóa hiện tượng chất lượng không khí cực kỳ kém này thành “như chốn bồng lai tiên cảnh”. Nhưng cách diễn giải của người dân thì hoàn toàn trái ngược. 

Nhiều người nhận ra ý nghĩa sâu sắc của một câu nói: “Trung Quốc đại lục, cả thành phố chìm trong Mông Lung”. Người xưa cho rằng sương mù trắng xóa kéo dài không tan vào ban ngày là một hiện tượng thiên văn bất thường, đại diện cho điềm báo cảnh tỉnh của “Thiên nhân cảm ứng”. Theo tư tưởng “Thiên nhân cảm ứng” truyền thống, thiên địa vạn vật liên kết với nhau, đức hạnh và chính sự của quân chủ có liên quan mật thiết đến thiên tượng. Sách “Hoài Nam Tử” thời Hán ghi lại, mùa đông xuất hiện sương mù trắng trái mùa, sương mù bao phủ tứ phía… những dị tượng này thường được coi là do quân chủ thi hành chính sách sai lầm, Trời dùng đó để cảnh báo, dự báo về tai họa có thể xảy ra và sự bất ổn của chính cục, nhắc nhở quân chủ sửa đổi đường lối cai trị. Thời Hán Vũ Đế, Đổng Trọng Thư đã lấy sương mù trắng và các thiên tượng khác làm điềm báo trước tai họa, dâng sớ lên hoàng đế, chỉ ra sự bất cập của triều chính lúc bấy giờ, khiến Thiên ý bất an, yêu cầu tu đức để tạ ý Trời. 

Có cư dân mạng sáng tác một bài hát tưởng niệm cho Vu Mông Lung, lời bài hát viết: “Ngàn vạn lần không nên, để cậu bước lên sân khấu ăn thịt người đó. Một tấm chân tình đổi lấy sự phản bội. Thế giới này đã bệnh rồi, không dung chứa được sự lương thiện”. Vụ việc này phát triển đến hôm nay, đã vượt xa phạm vi của giới giải trí. Điều chúng ta thấy là một quyền lực thối nát đang cố gắng che đậy sự thật, đè nén tiếng nói của người dân ngay trước mắt bao người. Nhưng giống như trận sương mù không tan ở Bắc Kinh, sự thật có thể “mông lung”, nhưng nó chưa bao giờ biến mất. Quý vị có suy nghĩ gì về manh mối mới Quách Phương? Quý vị có cho rằng sự mất liên lạc của Tống Y Nhân và Quách Tuấn Thần có liên quan đến vụ việc này không? Hãy để lại bình luận bên dưới, chúng ta hãy cùng nhau giữ cho vụ việc này luôn nóng.

Nguồn: Đại Thời Cục video