Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 25/10 đưa tin: Nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung đột ngột qua đời một cách kỳ lạ, nhiều nguồn tin cho biết anh đã bị tra tấn đến chết. Vì ngoại hình nổi bật, có thông tin nói rằng anh đã bị nhắm đến ngay khi bước chân vào làng giải trí. Sau khi anh qua đời, phát ngôn của nam diễn viên Trung Quốc Ngô Kinh từng nói trong một sự kiện công khai: “Xinh đẹp thế này đừng vào showbiz” đã bị đào lại, dường như đã sớm ám chỉ “quy tắc ngầm” đen tối của làng giải trí Đại lục.
Một video lan truyền trên mạng cho thấy, tại một sự kiện từ thiện cho trẻ em vào năm 2016, một bé gái xinh đẹp đã cầm một bó hoa tặng cho Ngô Kinh. Ngô Kinh mỉm cười nhận hoa và nói công khai với cô bé: “Đừng vào làng giải trí nhé, cháu xinh đẹp như vậy, cháu sẽ bị ô nhiễm”, đồng thời liếc nhìn xung quanh, khiến cả hội trường đều bật cười.
Khi đó, phát ngôn của Ngô Kinh bị cho là “quá cường điệu”, nhưng khi những nghệ sĩ trẻ, ngoại hình ưa nhìn liên tiếp gặp tai nạn trong những năm gần đây, câu nói này của anh đã bị cư dân mạng đào lại. Họ cho rằng anh đã nói ra sự thật tàn khốc của làng giải trí. Điều này cũng khiến cư dân mạng nhớ đến Kiều Nhậm Lương, Bản Hề, Nhậm Kiều… những người liên tiếp qua đời một cách kỳ lạ, cho rằng Ngô Kinh nói có lý.
Ngô Kinh từng đóng nhiều bộ phim tuyên truyền ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được mệnh danh là “nam diễn viên Chiến Lang”, và những năm gần đây được chính quyền ĐCSTQ tung hô là “bảo chứng phòng vé”. Bộ phim tuyên truyền của ĐCSTQ có tên “Giới hạn không độ” (Breaking Through) mà anh tham gia sản xuất với chi phí lên đến hàng trăm triệu NDT (nhân dân tệ) vào năm ngoái, chỉ thu về 143 NDT (500 ngàn VND) trong ngày đầu công chiếu, trở thành bộ phim mới có doanh thu thảm hại nhất trong dịp lễ Thanh minh ở Đại lục năm đó.
Thực ra, nam diễn viên Đại lục Trần Khôn cũng từng nói điều tương tự như Ngô Kinh, nhưng anh lại nói trực tiếp với Vu Mông Lung.
Năm 2013, Vu Mông Lung tham gia chương trình “Super Boy” (Khoái nhạc Nam thanh) và giành vị trí thứ mười trong vòng chung kết toàn quốc, sau đó ra mắt. Khi đó, Trần Khôn là một trong những giám khảo của “Super Boy 2013”. Khi phải lựa chọn giữa Vu Mông Lung và Âu Hào, anh đã chọn Âu Hào.
Lúc đó, Trần Khôn đã nói một câu đầy ẩn ý: “Mông Lung à, những chàng trai có ngoại hình đẹp cần có thực lực mạnh mẽ hơn nữa mới có thể vượt qua sức hút về ngoại hình của mình. Vì vậy, quyết định của tôi vẫn là loại.”
Rạng sáng ngày 12 tháng 9, Trần Khôn đã tưởng niệm Vu Mông Lung bằng dòng trạng thái “Mùa hè năm 2013”. Những lời nói trên của Trần Khôn đã bị cư dân mạng lật lại, cho rằng khi đó anh đã ngụ ý với Vu Mông Lung, việc loại Vu Mông Lung cũng là để bảo vệ anh, giúp anh tránh xa khỏi làng giải trí “ăn thịt người”.
Bối cảnh vụ án Vu Mông Lung
Rạng sáng ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung đột ngột qua đời sau khi rơi lầu một cách kỳ lạ tại khu dân cư Dương Quang Thượng Đông ở Bắc Kinh. Vụ án có nhiều điểm nghi vấn, nhưng chính quyền ĐCSTQ đã nhanh chóng kết thúc vụ án và phong tỏa mọi tiếng nói nghi ngờ. Điều này đã làm bùng lên sự phẫn nộ trong dư luận, và tiếng nói yêu cầu lập án điều tra triệt để vẫn chưa dừng lại.
Thông tin tiết lộ trên mạng chỉ ra rằng Vu Mông Lung bị hãm hại vì chống lại “quy tắc ngầm” của các “ông lớn” trong ngành. Tin đồn nói rằng, Vu Mông Lung đã bị giám sát và lạm dụng trong thời gian dài, anh còn nắm giữ bằng chứng tội phạm của một tập đoàn tội phạm… Thậm chí còn có tin nói rằng anh không phải mới gặp nạn vào ngày hôm đó, mà trước khi qua đời đã bị di chuyển đến nhiều địa điểm và cuối cùng bị tra tấn dã man đến chết.
Tin đồn chỉ ra rằng đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên tập Cực Quang Quang Lý Minh, diễn viên Điền Hải Dung, nhà sản xuất Phương Lệ, diễn viên Tống Y Nhân, Phạm Thế Kì, cùng với người kiểm soát của Thiên ngu Truyền thông (EE-Media) là Tân Kỳ (Tân Hiểu Hùng), quản lý Đỗ Cường… có liên quan đến vụ án của Vu Mông Lung. Trong số đó, Tân Kỳ (Tân Hiểu Hùng) và Cực Quang Quang Lý Minh được cho là hậu duệ của các gia tộc quyền quý, quan chức cấp cao của ĐCSTQ.
Theo NTDTV