Tháng 7 mưa ngâu bắc cầu Ô thước, Hà Nội càng lãng mạn hơn bởi con đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) bỗng được trải dài hoa hồng.
Dần bỏ lại mùa hè oi ả cùng sắc tím của hoa bằng lăng trên đường Kim Mã, màu đỏ rực của phượng vĩ trên đường Thanh Niên, Hà Nội đắm mình trong hương thơm thoang thoảng của hoa sữa đầu mùa.
Giữa khung cảnh nhẹ nhàng ấy, con đường hoa hồng Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) lần đầu xuất hiện, mang vẻ đẹp hiện đại và lãng mạn trong những ngày cuối hè, đầu thu.

Điều này thật bất ngờ với những người từng qua tuyến phố này, bởi có giai đoạn tuyến “phố kiểu mẫu” của Hà Nội bị rác thải bủa vây.
Năm 2016, đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được mở rộng và đưa vào hoạt động. Tuyến phố có vỉa hè rộng tới 7,5 m được lát đá, hệ thống cây xanh được trồng mới, đồng bộ, các điểm mở lối lên xuống phù hợp và thuận tiện.
Tuy nhiên, theo phản ánh của báo Đời sống và Tiêu dùng cuối năm 2017, chạy dọc theo tuyến phố, ngoài việc cảm nhận được sự phát triển không ngừng của các hộ kinh doanh thì bên kia đường, những bãi rác thải “vô duyên” cũng phát triển theo một cách không thua kém. Tình trạng rác thải bủa vây khiến cư dân trên phố phải lắc đầu ngao ngán.
Thời gian gần đây, con phố đã chuyển mình, sạch và mỹ quan hơn, đặc biệt nhiều người bất ngờ trước sự hiện diện của những đóa hoa hồng trải dọc tuyến. Hoa hồng và các cây xanh khác được trồng xen kẽ tại dải phân cách và vỉa hè.

Trải qua những cơn mưa, con đường hoa bắt đầu nở rộ và khoe sắc. Không rực rỡ như phượng vĩ rực lửa, chẳng mộng mơ, bí ẩn như tím biếc của bằng lăng, hoa hồng e ấp mang đến vẻ đẹp dịu dàng và hiện đại.

Tuyến đường Lê Trọng Tấn bỗng chốc khoác lên một màu hồng của sự sang trọng, biết ơn. Nó cũng như biểu tượng về một người đẹp kiêu sa đậm nét thanh lịch người Tràng An.

Trong bức tranh tuyệt đẹp đó, hoa hồng phớt được cài lên nhẹ nhàng như bắt đầu một câu chuyện về tình yêu thơ ngây và lãng mạn.

Đây là tuyến phố đầu tiên và duy nhất tính đến nay ở Hà Nội trồng hoa hồng xen kẽ các cây khác dọc khắp tuyến, theo Infonet.

Mang sức sống bền vững và khoe sắc quanh năm, tuyến Lê Trọng Tấn – con đường hoa hồng đầu tiên xứng đáng là một trong những con phố đẹp nhất giữa lòng Thủ đô.
Thúy Quỳnh