Vụ việc liên quan đến nam diễn viên Vu Mông Lung vẫn chưa được giải oan, nhưng những kẻ hành ác đang lần lượt đối mặt với những hậu quả nặng nề. Trong số đó, Phàm Thế Kỳ, người từng gây tranh cãi khi công khai xoa bụng trên sân khấu để khiêu khích những người ủng hộ Vu Mông Lung, đang trở thành tâm điểm của sự tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả và cả ngành giải trí.

Theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Weibo, sự nghiệp của Phàm Thế Kỳ đang rơi vào tình trạng lao dốc. Bộ phim truyền hình Hứa Cho Tôi Chói Mắt mà anh ta tham gia đã cắt giảm thời lượng xuất hiện của anh ta xuống chỉ còn 8 phút, biến vai diễn của anh thành một vai quần chúng không đáng kể. Trên nền tảng Douban, tên của Phàm Thế Kỳ bị đẩy xuống vị trí cuối cùng trong danh sách diễn viên, còn các poster có hình ảnh anh ta đều bị gỡ bỏ triệt để. Các nền tảng chiếu phim, dù không chính thức thay thế anh ta hay quay lại cảnh mới, đã cố tình để hình ảnh của anh ta mờ nhạt trong các sản phẩm quảng bá, như thể anh ta chỉ là một phần “nền” không đáng chú ý. Một cư dân mạng bình luận: “Đây không phải cấm sóng, mà là kiểu xử lý lạnh tàn nhẫn, như thể cả thế giới đồng loạt giả vờ không thấy sự tồn tại của anh ta.”

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phim ảnh, các dự án khác của Phàm Thế Kỳ cũng chịu chung số phận. Một buổi hòa nhạc mà anh dự kiến tổ chức đã bị hủy với lý do “sức khỏe không tốt”, nhưng thực tế, chỉ có 15 vé được bán ra. Cư dân mạng mỉa mai: “Khán giả không mua vé không phải vì ghét, mà vì họ lười chi tiền cho cái tên của anh ta.” Thậm chí, trong một bộ phim về đề tài thiếu niên do đạo diễn Quách Kính Minh thực hiện, Phàm Thế Kỳ cũng bị thay thế, không phải vì diễn xuất kém, mà vì ê-kíp lo ngại danh tiếng của anh ta sẽ kéo cả dự án đi xuống. Một bình luận sắc bén trên mạng xã hội cho rằng: “Phàm Thế Kỳ giờ đã trở thành ‘con sâu làm rầu nồi canh’, lăn lộn đến mức này cũng là một kiểu ‘thành công’.”

Theo một nguồn tin được cho là từ người trong ngành, ba nền tảng lớn của Trung Quốc là Mango TV, Tencent và Youku đã âm thầm phối hợp để hạ thấp vị thế của Phàm Thế Kỳ. Các vai nam chính của Phàm trong sáu dự án phim, bao gồm Nguyệt Lân Khởi Kỷ, Cũng Tàm Tạm, Ôm Lấy Cẩm Lý Tướng Công, Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt và một số tác phẩm khác, đã bị cắt giảm hoặc chỉnh sửa kịch bản. Từ vị trí trung tâm, Phàm bị đẩy xuống thành “lốp dự phòng” – một vai phụ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tên tuổi của anh ta, dù vẫn xuất hiện trong danh sách diễn viên, lại mang cảm giác “rẻ rúng” và bị đối xử như một phần “tặng kèm”. Thị trường và khán giả dường như đang dùng hành động để bày tỏ thái độ: chỉ cần thấy tên Phàm Thế Kỳ, họ lập tức rời bỏ rạp chiếu phim, như thể sợ bị “dính vận xui”.

Không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo của Phàm Thế Kỳ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thương hiệu trang sức nổi tiếng Chow Tai Fook đã nhanh chóng chấm dứt hợp tác, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo có hình ảnh của anh ta, nhằm tránh những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Một cư dân mạng bình luận: “Sức bật phản tác dụng của Phàm Thế Kỳ lớn đến mức khiến các nhãn hàng phải hoảng sợ.”

Ngoài Phàm Thế Kỳ, một số cái tên khác cũng bị kéo vào lùm xùm này. Ca sĩ Ngô Y Thao, người được cho là có liên quan đến vụ việc, đã bị ban tổ chức Lễ hội Âm nhạc Cá Voi Xanh Đức Dương 2025, diễn ra vào ngày 8/11 tại Thiên Phủ Số Cốc, âm thầm gạch tên khỏi danh sách nghệ sĩ tham gia. Dù ban đầu được công bố chính thức, tên của Ngô Y Thao đã biến mất hoàn toàn khỏi các tài liệu quảng bá mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào. Hành động này, dù được thực hiện kín đáo, vẫn không qua mắt được cư dân mạng, tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi.

Trong khi đó, bộ phim Cơn Bão Tiếp Theo do nhà sản xuất Phương Lệ thực hiện cũng đang chịu sự tẩy chay mạnh mẽ. Với doanh thu bán vé trước chỉ đạt 12.000 Nhân dân tệ, bộ phim này đối mặt với nguy cơ thất bại thảm hại. Nhà sản xuất tuyên bố “kiên quyết công chiếu toàn quốc vào ngày 25/10, không lùi bước”, đồng thời cho rằng mình là nạn nhân của “tin đồn vô căn cứ” và sự tấn công từ “thủy quân đen”. Tuy nhiên, khán giả đáp trả thẳng thừng: “Nếu vụ việc của Vu Mông Lung chưa được làm sáng tỏ, chúng tôi nhất quyết không xem.”

Sự việc càng trở nên kịch tính khi Phàm Thế Kỳ bất ngờ tuyên bố: “Đúng vậy, chính tôi đã giết Vu Mông Lung. Bởi vì hắn đáng chết.” Lời thú nhận này, dù thật hay chỉ là chiêu trò, đã khiến cả công chúng và những người liên quan sững sờ. Nó không chỉ làm lộ ra những mâu thuẫn nội bộ trong nhóm người bị cáo buộc, mà còn đẩy Phàm Thế Kỳ vào tình thế nguy hiểm hơn. Một số ý kiến cho rằng anh ta đang cố gắng “giả điên” để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, nhưng cư dân mạng kiên quyết: “Phải để họ tỉnh táo đối mặt với phiên tòa, không thể để họ dễ dàng thoát tội.”

Gần đây, một cư dân mạng tình cờ gặp Phàm Thế Kỳ ngoài đời và ghi lại khoảnh khắc này. Theo người này, khi phát hiện mình bị quay phim, ánh mắt của Phàm Thế Kỳ trở nên “kỳ quái và sắc lẹm”, như thể vừa hận vừa sợ. Nhân viên đi cùng anh ta còn cố gắng ngăn cản việc quay phim, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng. So với hình ảnh tự tin, thân thiện trước đây, Phàm Thế Kỳ giờ đây dường như đã thay đổi hoàn toàn, mang dáng vẻ của một “nghi phạm” bị áp lực dư luận đè nặng.

Vụ việc này không chỉ dừng lại ở Phàm Thế Kỳ hay Ngô Y Thao, mà còn là lời cảnh báo cho những ai đang có ý định hãm hại người khác trong ngành giải trí. Các cái tên như Quách Tuấn Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ, Cung Tuấn được nhắc đến như những nạn nhân tiềm năng của những âm mưu tương tự. Một thông điệp rõ ràng được gửi đi: “Trước khi làm điều xấu, hãy nghĩ đến hậu quả. Có thể bạn sẽ không rơi vào tình cảnh như Phàm Thế Kỳ, nhưng cái giá phải trả sẽ không hề nhẹ.”

Hiện tại, khi ngày 25/10 đã trôi qua tại Trung Quốc, kết quả của sự “kiên quyết không lùi bước” từ ê-kíp Cơn Bão Tiếp Theo vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong khi đó, khán giả tiếp tục chờ đợi sự thật về vụ việc của Vu Mông Lung, với hy vọng công lý sẽ được thực thi. Làn sóng tẩy chay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và như một câu nói lan truyền trên mạng: “Hãy để cơn bão tiếp theo đến dữ dội hơn nữa.”

Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán