Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Vụ án nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung có nhiều uẩn khúc, có tin đồn liên quan đến tầng lớp cấp cao của ĐCSTQ. Một nữ giám đốc của công ty truyền thông văn hóa ở Bắc Kinh tự tiết lộ rằng vì lên tiếng cho Vu Mông Lung, cô đã liên tiếp nhận được lời đe dọa giết chết từ Thiên Ngu Truyền Thông (Tianyu Media) và liên tiếp gặp tai nạn xe. Một số bạn bè và cư dân mạng lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cô.

Gần đây, blogger Weibo “Kỳ Lị Lị nha” đã liên tục đòi công lý cho Vu Mông Lung, thậm chí còn dùng hình đại diện hoạt hình của anh làm ảnh đại diện Weibo của mình.

Tháng trước, “Kỳ Lị Lị nha” đã liên tục đăng bài, vạch trần hành vi khủng bố của Thiên Ngu Truyền Thông, công ty quản lý của Vu Mông Lung khi anh còn sống, sau đó đã bị Weibo cấm phát ngôn. Bài đăng cuối cùng trên Weibo này là vào ngày 21 tháng 10, sau đó không có bài đăng nào nữa, chỉ có vào ngày 2 tháng 11, cô đã chia sẻ lại một đoạn video tưởng nhớ Vu Mông Lung.

Thiên Ngu Truyền Thông là công ty con của Mango Super Media thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hồ Nam, và cũng là công ty quản lý nghệ sĩ nhà nước duy nhất của ĐCSTQ. Công ty này bị vạch trần là có nhiều mối liên hệ với cái chết của Vu Mông Lung, do đó đã vấp phải sự tẩy chay mạnh mẽ của cư dân mạng đại lục.

Theo các bài đăng trên Weibo trước đó của “Kỳ Lị Lị nha”, chủ sở hữu của Weibo này là Kỳ Lị Lị, tổng phụ trách Căn cứ Trụ sở Truyền thông Bắc Kinh.

Thông tin công khai cho thấy Căn cứ Trụ sở Truyền thông Bắc Kinh đặt tại số 1A, Khu 15, đường Kiến Quốc, quận Triều Dương, Bắc Kinh, là một khu văn phòng công nghiệp văn hóa sáng tạo được phát triển bởi Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Quốc tế Ruichuang Huawen Bắc Kinh. Căn cứ này có liên kết kinh doanh với các cơ quan truyền thông chính thức như CCTV của ĐCSTQ và China Newspaper Net.

Loạt bài đăng trên Weibo của “Kỳ Lị Lị nha” cho thấy, ngay từ ngày 6 tháng 10, Kỳ Lị Lị đã công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư, vạch trần lời đe dọa từ một người trong ngành tự xưng là “đồng hương Đông Bắc” và “bạn” của Kỳ Lị Lị. Trong cuộc trò chuyện, Kỳ Lị Lị gọi đối phương là “chó của Thiên Ngu”. Người này liên tục yêu cầu Kỳ Lị Lị “cúi đầu” và “ký tên”, dường như là ép buộc cô từ bỏ việc lên tiếng cho Vu Mông Lung và khôi phục hợp tác kinh doanh với Thiên Ngu. Nhưng Kỳ Lị Lị đã nghiêm khắc từ chối.

Trong cuộc trò chuyện riêng, đối phương liên tục nói rằng Kỳ Lị Lị đã nằm trong “danh sách hẹn gặp” và “danh sách quan hệ công chúng” của Thiên Ngu, đồng thời dùng cơ sở kinh doanh, gia đình của Kỳ Lị Lị để đe dọa. Tuy nhiên, Kỳ Lị Lị không chịu cúi đầu, còn công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư đã được in ra, tuyên bố sẽ kiện đối phương ra tòa vì tội đe dọa và uy hiếp.

Đến ngày 9 tháng 10, đối phương lại thay đổi chiến thuật, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, một mặt dùng lợi ích to lớn để dụ dỗ, mặt khác đe dọa “sẽ xử lý cô”, trong quá trình đó còn nhiều lần nhắc đến cấp trên của mình là “Tổng giám đốc Lý”. Nhưng Kỳ Lị Lị vẫn chọn “cứng rắn đến cùng”.

Đến ngày 18 tháng 10, nội dung cuộc trò chuyện đã biến thành lời đe dọa trần trụi: “Cô muốn chết à”, “Xem ra chỉ có bắt cô về thì cô mới ngoan ngoãn”, “Vậy thì tiếp theo cô xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào”.

Trước đó, Kỳ Lị Lị còn công bố tin nhắn đe dọa từ một người khác, trong đó đề cập đến danh tính cá nhân và địa chỉ IP của Kỳ Lị Lị, đồng thời đe dọa cô “không tung tin đồn, không tin tin đồn”, nhưng đã bị cô mắng lại.

Sau khi đối phương đưa ra tối hậu thư, nguy hiểm đã ập đến. Đêm khuya ngày 20 tháng 10, Kỳ Lị Lị đăng một bài viết dài, vạch trần việc cô và nhân viên của mình đều gặp phải “tai nạn xe” kinh hoàng trong cùng một ngày.

Bài đăng viết rằng, sáng hôm đó, một chiếc xe đã cố gắng lao vào cô khi cô đang bắt taxi, nhưng cô đã tránh được, sau đó chiếc xe đó còn đuổi theo taxi của cô và ép xe một cách hung hãn. Cô may mắn không bị thương. Chiều hôm đó, đối phương ngang nhiên gửi tin nhắn riêng đe dọa cô: “Chuyện buổi sáng là cảnh cáo cho cô”, “Còn không câm miệng, chờ đợi cô chính là cái chết”, “Nhớ dặn người nhà cô nhặt xác”. Nhưng Kỳ Lị Lị vẫn không khuất phục.

Không chỉ vậy, tối hôm đó, một vài nhân viên của cô lái xe của cô ra ngoài, trên đường bị một chiếc xe tải lớn và một chiếc xe khác kẹp từ hai phía, kết quả là chiếc xe bị đâm đến mức hỏng hoàn toàn, hai người bị gãy xương, một người phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Ngoài ra, một chiếc xe đi cùng để thu thiết bị cũng gặp tai nạn khi đang tránh xe, trợ lý của Kỳ Lị Lị bị gãy xương chân.

Sau hàng loạt tai nạn, mọi người trong studio của cô đều biết rằng “đối phương muốn giết chết cô”. Mặc dù sau những vụ va chạm này, họ đều đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ xử lý như “tai nạn giao thông bất ngờ”, xe gây tai nạn chỉ bồi thường tiền là xong.

Cùng ngày, Kỳ Lị Lị còn đăng một ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư khác, cho thấy một nhân viên nói với cô rằng đối phương còn thao túng dư luận, đổ trách nhiệm xung đột cho cô và bắt đầu huy động các nghệ sĩ cô lập studio của cô.

Sau khi “Kỳ Lị Lị nha” bị cấm phát ngôn, các cư dân mạng theo dõi sự việc đã lo lắng cho sự an toàn của cô, liên tục đăng bài hỏi về tình hình của cô: “Cô Kỳ vẫn ổn chứ? Cô ơi cô nhấn like báo bình an cũng được ạ”, “@Kỳ Lị Lị nha cô vẫn ổn chứ???

Ngày 27 tháng 10, Kỳ Lị Lị đã đăng hai bức ảnh băng bó cánh tay trên một tài khoản Weibo khác đã dừng cập nhật hơn 1 tháng là “Vẫn là Kỳ Lị Lị nha” và viết: “Lần trước là cánh tay phải, hôm qua là cổ tay trái, lần sau sẽ là gì đây?”

Tài khoản này được lập vào ngày 19 tháng 9, sau khi Vu Mông Lung qua đời, nhưng chỉ hoạt động trong 3 ngày, đăng vài bài tưởng nhớ Vu Mông Lung rồi ngừng cập nhật. Mãi đến ngày 27 tháng 10 mới khởi động lại. Các bài đăng trước đó cho thấy Kỳ Lị Lị và Vu Mông Lung từng nói chuyện, cho thấy họ là bạn bè.

Ngày 4 tháng 11, cô đột nhiên đăng bài “Anh quả thực có chút thắng không vẻ vang”, và đính kèm hai ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư. Ảnh chụp màn hình cho thấy đối phương dùng cha mẹ, anh trai và bạn bè của Kỳ Lị Lị để đe dọa cô, thậm chí còn đăng ảnh con của cô và tên trường mẫu giáo của bé, trực tiếp khủng bố: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giết chết cô”. Trong cuộc trò chuyện còn nhắc đến “Tổng giám đốc Lý” và “Chủ tịch Lê”. Kỳ Lị Lị dường như bị ép buộc đồng ý gặp mặt, nhưng nhấn mạnh “sẽ không ký tên”.

Sự việc được lan truyền ra nước ngoài, cư dân mạng纷纷 bình luận “Quá đen tối”, “Nước quá sâu”, đồng thời chỉ trích giới quyền quý của ĐCSTQ dựa vào đặc quyền, coi thường mạng người, vô pháp vô thiên.

Hiện tại, trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) còn xuất hiện các video khó hiểu, tuyên bố “Kỳ Lị Lị không có bất kỳ mối quan hệ nào với Căn cứ Trụ sở Truyền thông Bắc Kinh”, cho thấy thế lực đứng sau đã bắt đầu “duy trì sự ổn định dư luận” (dẫn dắt dư luận) đối với sự việc này. (Theo NTDTV)

Vụ thảm án Vu Mông Lung lan rộng, “Hồng nhị đại” kêu gọi cựu quân nhân tập thể tố cáo

Cái chết của nam diễn viên Trung Quốc đại lục Vu Mông Lung bị cho là có liên quan đến các quan chức cấp cao và quyền quý của ĐCSTQ. Một blogger tên Lâm Bắc Xuyên, tự xưng là cựu quân nhân và là “Hồng nhị đại” (thế hệ đỏ thứ hai), đã lên tiếng vì Vu Mông Lung, dẫn đến việc tài khoản bị chặn nhiều lần và bị triệu tập về Bắc Kinh hai lần. Gần đây, ông đã đăng tải chứng nhận cựu quân nhân trên tài khoản mới của mình, hô hào “chỉ có quân đội mới trấn áp được chính quyền”, kêu gọi các cựu quân nhân cùng nhau tố cáo lên cấp trên, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 30 tháng 10, blogger Weibo Lâm Bắc Xuyên đã đăng trên tài khoản mới “Lâm Bắc Xuyên_Number2” rằng vì bị Weibo xác nhận là cựu quân nhân nên tài khoản chính đã bị giữ, bị tước quyền sử dụng, không thể truy cập được nữa, và bị cấm phát ngôn với tư cách cựu quân nhân. Ông cũng nói: “Lần sau online lại không chắc là lúc nào”.

Cùng ngày, ông lại đăng bài và khoe chứng nhận cựu quân nhân của mình, tự xưng là hạ sĩ quan đặc nhiệm biên phòng đã nghỉ hưu. “Đây có thể là lần cuối cùng tôi phát ngôn với tư cách này. Chỉ có quân đội mới trấn áp được chính quyền, quân đội và chính quyền mới có thể kiềm chế lẫn nhau”.

Ông còn kêu gọi các cựu quân nhân cùng nhau tố cáo lên cấp trên: “Khẩn thiết mong các sĩ quan hoặc hạ sĩ quan đã nghỉ hưu, nếu có thể, xin hãy dùng thân phận của mình để tố cáo lên cấp trên gây áp lực, để sự thật được phơi bày. Khẩn thiết mong toàn thể cộng đồng quân nhân, có một người đứng ra cũng tốt, có được người nào hay người đó. Chỉ cần đủ số lượng quân nhân đứng ra, tôi có thể đại diện cho nhóm này, thực danh đệ trình mọi bằng chứng lên cấp trên.”

Các ghi chép trước đây trên Weibo cho thấy Lâm Bắc Xuyên dường như là một người trẻ tuổi đang du học tại Hồng Kông, không rõ tên thật. Vì lên tiếng cho Vu Mông Lung, ông đã hai lần bị triệu tập về Bắc Kinh, 2 tài khoản Weibo bị niêm phong. Ngày 19 tháng 9, Lâm Bắc Xuyên bị triệu tập về Bắc Kinh, bị tịch thu điện thoại di động và bị quản thúc tại gia khoảng nửa tháng. Các bài đăng lên tiếng cho Vu Mông Lung cũng bị xóa.

Ngày 25 tháng 10, Lâm Bắc Xuyên liên tục đăng nhiều bài trên tài khoản phụ (tiểu hào) “Lâm Bắc Xuyên_Dự phòng” và dọa sẽ tiết lộ nhân vật chủ chốt. Cùng ngày, ông đã cố gắng đăng ảnh của một người nào đó ít nhất ba lần, và cáo buộc người này mới là “nhân vật chính” thực sự của vụ án Vu Mông Lung, những người khác “đều là vai phụ hoặc thậm chí là vật hy sinh để che đậy”. Ông còn nói: “Tất cả những gì có thể đăng lên đều không phải là nhân vật chính, nếu đăng nhân vật chính lên sẽ bị ‘nuốt’ (xóa) ngay lập tức, sẽ có người tìm đến bạn (người đăng) ngay”.

Ngày 26 tháng 10, tài khoản “Lâm Bắc Xuyên_Dự phòng” lại đưa ra một tuyên bố, nhấn mạnh rằng ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, không và sẽ không nói bất cứ điều gì trái với tâm nguyện ban đầu của mình. Ông cũng nói rằng, nếu bản thân ông thực sự xảy ra chuyện, thì “đừng lãng phí thời gian cho tôi, đừng giúp tôi, bất kỳ ai cũng không giúp được tôi. Nếu có thể, xin hãy đợi tôi trở về”. Khi nói những lời này, địa chỉ IP hiển thị “Bắc Kinh”, đa số mọi người đoán rằng ông lại bị triệu tập về Bắc Kinh và bị giam giữ.

Ngày 2 tháng 11, Lâm Bắc Xuyên đột nhiên đăng thông tin định vị của mình tại Vườn Andersen thuộc Khu dân cư Sunshine Shangdong, và nói: “Gặp vài người bạn nên gặp”. Địa điểm Vu Mông Lung rơi lầu chính là tòa nhà số 18, Vườn Andersen, Khu C, Khu dân cư Sunshine Shangdong. Sau đó Lâm Bắc Xuyên nói thêm: “Không phải tự mình đến, không tiện nói nhiều, đã hỏi qua rồi, có thể đăng Weibo.”

Có cư dân mạng đặt nghi vấn: “Tôi nhớ mấy hôm trước tài khoản của Bắc Dã nói rằng tài khoản chính của Xuyên đã bị người khác đăng nhập.” “Anh ấy đã xóa bài Weibo đó, lẽ nào lại bị người khác đăng nhập và xóa rồi.” “Bài Weibo này đã bị xóa rồi.” “Bám sát tuyến chính, quyết không từ bỏ.” “Chúng ta càng phải đoàn kết lại, không thể bị ảnh ảnh hưởng, tập trung vào tuyến chính.”

Ngoài Lâm Bắc Xuyên, nam diễn viên đại lục Trương Lâm cũng liên tục lên tiếng thay Vu Mông Lung sau khi anh qua đời.

Ngày 26 tháng 10, Trương Lâm đăng bài nói rằng đã có một nhóm lớn những người bạn kiên trì bảo vệ chính nghĩa cho đồng bào họ “Vu” bị bắt đi, “Tôi tin rằng những người bạn có tâm đều đã nhận thấy nguồn dữ liệu này! Mỗi ngày đều có thể lướt thấy phải không? Hơn nữa hai ngày gần đây càng thường xuyên và cường điệu hơn”.

Ngày 28 tháng 10, ông nói, chúng (chỉ quyền lực) đã lường trước rằng fan hâm mộ của “cậu ấy” sẽ chỉ theo đuổi vẻ đẹp trai và khóc lóc, hoàn toàn không làm nên chuyện! Vì vậy, giai đoạn đầu của sự việc mới có nhiều thao tác kỳ quái như vậy! Nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần, chắc chắn sẽ bị chôn vùi giữa đại dương Internet! Sự thật cũng chứng minh chúng không sai, quả thực đã khống chế được nhóm fan hâm mộ! Hoàn toàn tính toán sai lầm ở chỗ “cảm tình của người qua đường” dành cho “cậu ấy” lại bùng nổ khắp nơi, nhóm chủ lực gần như phân bổ ở các thế hệ “7x, 8x, 9x, 2k”! Thế hệ này không chỉ là tầng lớp trụ cột hiện nay, mà còn có khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác, và có giá trị quan hoàn thiện, trưởng thành! Không tìm thấy điểm phát lực ở đâu, nhưng lại tỏa sáng khắp nơi như sao trời!

Ngày 20 tháng 9, một số cư dân mạng đã thông qua tổ chức phi chính phủ toàn cầu “AVAAZ” để phát động chiến dịch ký tên toàn cầu “Đòi lại công lý cho Vu Mông Lung”. Tính đến 9:30 tối ngày 4 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, đã có 645.262 người ủng hộ. (Theo NTDTV)