Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) 2025-10-26 đưa tin: Cái chết của nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung (Yu Menglong) bị cho là liên quan đến giới quyền quý cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một blogger tự xưng là “hậu duệ đỏ” (con cháu của các lão thành cách mạng) đã cố gắng đăng bức ảnh được cho là “nhân vật chính” của vụ án. Nhưng ảnh của người này dường như được Weibo bảo vệ đặc biệt, hoàn toàn không thể đăng lên được.
Ngày 25 tháng 10, blogger Weibo “Lẫm Bắc Xuyên” (Lin Beichuan) đã liên tục đăng nhiều bài viết trên tài khoản phụ “Lẫm Bắc Xuyên_Dự phòng”, nhưng tất cả đều bị xóa trong giây lát. Tuy nhiên, cư dân mạng theo dõi anh ta đã chụp màn hình các bài đăng và truyền ra nước ngoài.
Nhiều ảnh chụp màn hình cho thấy, những bài đăng này đều được đăng từ Bắc Kinh. Ngày hôm đó, anh ta đã cố gắng ít nhất ba lần để đăng ảnh của một người nào đó, và cáo buộc người này là “nhân vật chính” thực sự của vụ án Vu Mông Lung, còn những người khác “đều là vai phụ dùng để che đậy, thậm chí là bia đỡ đạn”. Anh ta còn nói: “Tất cả những [ảnh] có thể đăng lên được đều không phải là nhân vật chính, [ảnh] nhân vật chính đăng lên sẽ bị ‘nuốt chửng’ (xóa) ngay lập tức, sẽ có người tìm bạn ngay (chỉ người đăng).”
Ảnh chụp màn hình cũng cho thấy, ba lần đăng ảnh của anh ta đều bị Weibo chặn ngay lập tức, hoàn toàn không thể hiển thị.


Ngoài ra, “Lẫm Bắc Xuyên_Dự phòng” còn đăng hai bài Weibo khác, nghi là đang tố cáo “nhân vật chính” này. Một bài nói rằng anh ta từng “gần như đối mặt” tố cáo đích danh người này, kết quả là bị người này giữ lại ở Bắc Kinh nửa tháng.
Một bài khác nói, người này “đã thối nát rồi”, hy vọng cấp cao của ĐCSTQ có “thế lực mới lên” sẽ đào tận gốc rễ của người này, nhưng “hy vọng rất mong manh”.
Những bài đăng này dường như ám chỉ rằng “nhân vật chính” này có địa vị rất cao và cực kỳ có quyền lực.
“Lẫm Bắc Xuyên_Dự phòng” còn đăng một bài nói rằng, anh ta “thất vọng muốn chết” với một số người và bộ phận. Điều này cho thấy tâm trạng anh ta vô cùng phẫn nộ.
Hiện tại, những bài đăng này đều đã bị Weibo xóa. Nhưng bên dưới các bài đăng khác của anh, vẫn có thể thấy nhiều bình luận nhắm vào các bài đăng đã bị xóa ở trên. Trong đó, nhiều người lấy tư cách là bề trên hoặc bạn bè, khuyên anh ta kiềm chế sự tức giận, đừng đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Về tình trạng anh ta không thể đăng ảnh, có cư dân mạng chỉ ra rằng, ảnh của người này có thể đã bị Weibo thêm vào “kho lưu trữ chặn bằng dấu vân tay hình ảnh” (image fingerprint block library), sau khi ảnh được tải lên sẽ tự động đối chiếu và chặn trực tiếp.
Nhiều cư dân mạng nói rằng, việc ảnh của người này được bảo vệ đặc biệt dường như đã chứng thực tính xác thực của cáo buộc “nhân vật chính vụ án Vu Mông Lung”. Cư dân mạng đã bắt đầu “chế độ đoán mò”, đua nhau đoán danh tính thực sự của người này, nhưng không ai đi đến thống nhất.
Hồ sơ Weibo trước đây cho thấy, “Lẫm Bắc Xuyên” bị nghi ngờ là một thanh niên đang học tại Hồng Kông, không rõ tên thật. Ngày 19 tháng 10, anh ta đăng một bài trên tài khoản chính với nội dung “Về nhà rồi”, địa chỉ IP hiển thị “Bắc Kinh”. Sau đó, anh ta đăng một ảnh chụp màn hình thông báo của Viện kiểm sát Bắc Kinh từ chối thụ lý đơn khiếu nại, nghi ngờ anh ta từng khiếu nại về vụ án Vu Mông Lung lên viện kiểm sát.
“Lẫm Bắc Xuyên” tự xưng là quân nhân giải ngũ, trước đó vẫn luôn lên tiếng cho Vu Mông Lung. Sau khi nhận được một tin nhắn đe dọa, anh ta đã công khai đáp trả, ám chỉ mình là “hậu duệ đỏ”, còn thách thức đối phương “xem ai chết trước”. Anh ta còn thề “thà chết không xóa bài”.
Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9, anh ta bị triệu tập về Bắc Kinh, bị tịch thu điện thoại và bị quản thúc tại gia khoảng nửa tháng. Các bài đăng lên tiếng cho Vu Mông Lung cũng bị xóa. Sau khi được thả, anh ta đã báo bình an, ám chỉ rằng dù thái độ của anh ta cứng rắn, nhưng gia đình đã thay anh ký “giấy bảo đảm”.
Sau khi được thả, anh ta đã đăng một tác phẩm thư pháp có tên “Xuân Trì Yên Vận”, nhưng nhìn như chữ “Cút mẹ mày đi” (nguyên văn: 去他媽的 – Qù tā mā de), sau đó lại tiếp tục lên tiếng.

Những bài đăng này cho thấy “Lẫm Bắc Xuyên” dường như là người có ý thức về công lý. Nhưng anh ta cũng thường xuyên chia sẻ lại các bài viết “yêu nước” trên Weibo, cho thấy anh ta vẫn còn ảo tưởng về “đảng-nhà nước” của ĐCSTQ.
Theo NTDTV