Nằm cách trung tâm thành phố hơn 10km về hướng đông, nông trại Tuệ Viên (Long Biên, Hà Nội), một ngôi nhà nhỏ đứng sừng sững giữa vườn cây không chỉ có vẻ ngoài độc đáo mà còn mang nhiều ý nghĩa khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Theo thông tin từ Kênh 14, ý tưởng xây dựng ngôi nhà này do chị Nguyễn Thị Phương Liên (chủ nông trại Tuệ Viên) cùng kiến trúc sư Nguyễn Đức Duy và những người bạn của họ chung sức nghĩ ra.
Nguồn cảm hứng làm nên ngôi nhà độc đáo
Xuất phát từ mối lo về ô nhiễm môi trường nặng như hiện nay, đặc biệt là đối với đất với đủ loại rác thải, chai nhựa bị người dân chôn lấp khó phân hủy. Chị Phương tâm sự: “Bọn mình muốn làm ngôi nhà chai vì rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là tái sử dụng 8.800 vỏ chai. Thứ hai là muốn lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng, muốn mọi người thấy rằng những vật liệu tái chế vẫn còn rất hữu ích, muốn họ hiểu và trân trọng hơn môi trường mình đang sống”.
Chị Phương chia sẻ rằng, đây là “món quà tri ân vơi đất”
Nguyên liệu chủ yếu của ngôi nhà này là vỏ chai. Để có số lượng lớn chai nhựa, chị Phương (một trong những người tham gia làm công trình) cho biết chị và mọi người phải tìm 8.800 vỏ chai có kích thước đồng đều trong suốt 3 tuần. Sau đó ngôi nhà được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2015.
“Thời gian đó đúng vào đợt nắng nóng nhất trong năm. Bọn mình chọn lúc ấy vì còn phải lo phơi cát để lấp đầy những vỏ chai nhựa”, chị Phương chia sẻ.
Cát sau khi được phơi đi phơi lại giữa tiết trời nắng nóng 40 độ C. Mỗi chiếc chai phải được đổ đầy cát vào trong để tạo độ chắc bền giống như một viên gạch.
Khi xây, đầu chai sẽ hướng vào bên trong và đuôi nhô ra ngoài.
Kết cấu căn nhà do KTS Đức Duy thiết kế khá tinh tế.
Ngoài cửa chính, cửa sổ, mái thoải thoáng gió, căn nhà còn đan xen giữa các loại màu của vỏ chai, tạo ra nguồn ánh sáng đẹp mắt dù khi đã tối trời và không thắp điện bên trong.
Căn nhà được trang trí bằng những đồ vật khá xinh xắn.
Ngoài vỏ chai, nhóm bạn trẻ còn dùng thêm gạch, tre nứa và xi măng để tạo kết dính.
Cửa lối được làm bằng tre.
Dù làm bằng vật liệu tái chế nhưng gian nhà nhỏ nhìn khá vững chãi. Nó cao ráo, nhiều cửa sổ, mái và hiên dốc thoải, phủ tôn lạnh tạo cảm giác mát mẻ.
Nơi đọc sách và nghỉ ngơi bên ngoài thư viện nhỏ
Sau hơn 3 tháng xây nhà, nó trở thành một thư viện nhỏ không chỉ phù hợp với người lớn
và cả với các em nhỏ.
Đây không chỉ là nơi nghỉ chân cho công nhân, nhân viên của nông trại, thư viện nhà chai còn là điểm đến của nhiều bạn trẻ, khách tham quan muốn tìm hiểu một cuộc sống khác, yên bình hơn so với nhịp sống năng động của Hà Nội.
Trong quá trình thu gom vỏ chai, được biết, hơn 8.000 vỏ chai đều còn 50% nước ngọt, nước suối bên trong. “Điều đó chỉ làm cho việc thu gom trở nên vất vả thêm một chút nhưng chủ yếu nó làm cho bọn mình nhận ra mọi người đang rất lãng phí, ngoài tiền bạc, đồ uống còn lãng phí nước ngọt, nguồn tài nguyên rất quý ở nhiều nơi”.
Mai Nhi
Xem thêm: