Linh hồn Vu Mông Lung tìm đến nhà Huyền học, khẩn cầu làm giúp 4 việc; Sự thật phơi bày phải đợi đến 2027? ĐCSTQ khó qua kiếp “Xích Mã Hồng Dương”!

Trong chương trình hôm nay, Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ chia sẻ một thông tin vô cùng quan trọng và ly kỳ: Một nhà nghiên cứu “Huyền học” khẳng định đã được Vu Mông Lung tìm đến để chuyển lời. Theo đó, cả Vu Mông Lung và Kiều Nhậm Luân đều đang lo lắng “năng lượng” của họ bị suy yếu, và hy vọng công chúng có thể giúp đỡ bằng cách thực hiện bốn việc cụ thể.

Video cũng thảo luận về một tiên tri đáng chú ý: Liệu sự thật về vụ án của họ có phải đợi đến năm 2027, tức thời điểm “Xích Mã Hồng Dương”, vụ án mới được phơi bày cùng với sự sụp đổ của ĐCSTQ?

Chào mọi người, tôi là Đại Vũ. Nội dung chương trình hôm nay vô cùng quan trọng. Nhưng có được coi là tin tức không? Cái này tôi không thể định nghĩa được. Những bạn nào không tin thì có thể nghe như một câu chuyện. Nhưng tôi đề nghị quý vị nên tin, có một số bạn bè là người nghiên cứu mệnh lý học truyền thống, hoặc theo cách gọi của người hiện đại là “huyền học” cũng được. Thực ra, đó là những thứ thuộc về “thuật số” trong Đạo học, phần gần gũi nhất với cảnh giới con người.

Những người trong lĩnh vực này thường khá kín tiếng, nhưng có những người thực sự có bản lĩnh, và họ cũng không tùy tiện nói chuyện. Về vụ án của Vu Mông Lung, tôi biết có một số bạn bè trong lĩnh vực này đang theo dõi, và họ cũng đang xem chương trình của tôi. Hôm nay, có một vị khán giả, là người nghiên cứu huyền học lâu năm, nói rằng Vu Mông Lung đã tìm đến anh ấy, cần phải lan truyền một số thông tin ra ngoài. Anh ấy không biết tìm ai để nói, tình cờ thấy tôi đang livestream. Ngay khi tôi kết thúc livestream, anh ấy đã tìm mọi cách liên lạc với tôi.

Lúc liên lạc với tôi, giọng điệu anh ấy rất gấp gáp, vội vã, dường như có chuyện rất khẩn cấp. Anh ấy kể cho tôi nghe những gì anh ấy nghe được từ Vu Mông Lung, hy vọng tôi có thể nói trong chương trình. Tôi đã đồng ý.

Theo lời vị khán giả này, Vu Mông Lung hy vọng mọi người tiếp tục “điểm đăng” cho anh ấy. Vị khán giả truyền lời cho tôi sau đó lại dùng từ “nến” để mô tả. Tôi không biết “điểm đăng” có phải chính là “thắp nến” hay không. Vì vậy, tôi đặt tất cả thông tin này ở đây, những bạn bè hiểu về những chuyện này hẳn sẽ hiểu.

Sau đó, ngoài việc tiếp tục điểm đăng, việc thứ hai là “thắp nhang” (điểm hương), điều này rất dễ hiểu. Còn việc thứ ba, tôi khá kinh ngạc, nếu có bạn bè nào có ý nguyện này, có thể cần phải “gửi tiền” cho Tiểu Vu, có lẽ là “đốt chút tiền” cho anh ấy. Vị khán giả truyền lời cho tôi giải thích rằng, có thể Vu Mông Lung cần thêm năng lượng để mở ra các kênh khác nhau, như vậy có thể mở thêm nhiều thông tin hơn, ví dụ như có thể tìm thêm nhiều người lên tiếng cho anh ấy. Về điểm “gửi tiền” này, vị khán giả đó sau đó lại dùng “vàng thỏi” (kim nguyên bảo) (vàng mã) để mô tả.

Tiếp theo, tốt nhất là, việc thứ tư, nếu có bạn bè nào còn sức lực và ý nguyện, quý vị có thể lập một thứ gọi là “bài vị trường thọ” trong chùa. Cái này tôi không hiểu, tôi nghĩ các bạn bè ở đây chắc chắn có người hiểu.

Tổng kết lại, có bốn thứ: nến, nhang, vàng thỏi, bài vị trường thọ. Những thứ này cần trong thời gian dài. Cần bao lâu? Ít nhất là ba năm. Vị khán giả truyền lời cho tôi nói rằng, nếu ba thứ đầu tiên không dễ duy trì, vậy thì hãy đến chùa lập một “bài vị trường thọ”, nhưng cũng cần ba năm, tốt nhất là ba năm.

Vu Mông Lung nói với anh ấy rằng làm vậy là “có tác dụng”. Hơn nữa, vị khán giả này cũng đề cập, đối với những thứ kể trên, nếu bạn bè nào có sức lực và ý nguyện, cũng hãy làm như vậy cho Kiều Nhậm Lương, tức là nến, nhang, vàng thỏi, hoặc là bài vị trường thọ.

Vâng, tôi đã hứa với vị khán giả này là sẽ nói trong chương trình của mình, những điều chính cần truyền đạt là như vậy.

Tại sao phải làm những việc này? Vị khán giả này thực ra cũng đề cập đến một lời giải thích khác, đó là Vu Mông Lung và họ đều rất lo lắng sau này năng lượng không đủ, mọi người không ai làm việc này nữa. Có thể là bên phía họ cũng không dễ để duy trì. Dù sao thì, những gì vị khán giả này nói đã cho tôi một ấn tượng như vậy, đó là Vu Mông Lung và họ lo lắng năng lượng sau này không đủ.

Sau đó, vị khán giả này cũng nói, anh ấy thông qua phương thức đặc biệt biết được rằng Vu Mông Lung chết rất không cam tâm, rất uất ức, “không thấy ánh sáng, tối tăm mù mịt”. Hơn nữa, anh ấy thông qua phương pháp tính toán đặc biệt của huyền học, biết được rằng vào năm 2027, có thể là nửa cuối năm, vụ án của Vu Mông Lung có thể sẽ có sự thật. Tôi nghĩ, điều anh ấy nói có lẽ là sẽ có loại sự thật “chính thức”, sẽ được “trắng đen rõ ràng”.

Về vụ án của Kiều Nhậm Lương, anh ấy cũng đề cập, có thể sẽ được làm sáng tỏ vào năm 2027 hoặc 2028. Điều rất thần kỳ là, kênh “204 Đương Án” (204 Archives) của Đài Loan, kênh mà gần đây liên tục sử dụng EVP (hiện tượng giọng nói điện tử), tức là thiết bị thu thập âm thanh siêu nhiên đặc biệt, để cố gắng liên lạc với Vu Mông Lung, trong một buổi livestream gần đây nhất hình như gọi là “Vu Mông Lung 3.0”. Chủ kênh 204 đã hỏi Vu Mông Lung: “Vụ án của bạn khi nào sẽ được làm sáng tỏ?” Và thật bất ngờ, họ đã thu được một giọng nói, nói là “hai bảy” (nhị thất).

Điểm này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên, có khán giả hiểu thế này, liệu có phải là ngày 7 tháng 12 năm nay không? Nhưng vị khán giả liên lạc với tôi không nghĩ vậy, anh ấy nói đó là năm 2027.

Năm 2026 và 2027 là “Năm Xích Mã Hồng Dương” (Năm Ngựa Đỏ Dê Đỏ), trong lịch sử, đây là những năm thay triều đổi đại, hoặc xảy ra những biến cách chính trị trọng đại, và điều này luôn luôn đúng. Có lẽ thời khắc sự thật của những vụ án này được phơi bày đều có liên quan đến sự sụp đổ của chính quyền Trung Cộng.

Có lẽ là như vậy. Thực ra, có quá nhiều tội ác bị che đậy. Đợi đến khi Trung Cộng không còn sức để che đậy nữa, rất nhiều chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Tôi tin rằng cả thiên hạ sẽ phải sững sờ. Sẽ có người tự trách mình, vì Trung Cộng đã lừa dối người ta quá thảm. Điều tà ác nhất chính là đảo lộn trắng đen, đảo lộn tốt xấu, lẫn lộn chính tà.

Thực ra, tôi cũng có hỏi vị khán giả này, làm thế nào mà Vu Mông Lung tìm được anh ấy? Anh ấy nói, bản thân mình trước đây không hề biết Vu Mông Lung, chỉ mới có cảm ứng mạnh mẽ trong vòng một tuần trở lại đây. Anh ấy nói, mình có duyên với Vu Mông Lung, mà không phải là duyên phận từ kiếp trước, mà là “duyên kết từ trên trời”, trước đây họ đã “cùng nhau đi xuống”. Vì vậy, gần đây Tiểu Vu mới tìm đến anh ấy, hy vọng tiết lộ một số thông tin.

Tôi cảm thấy sự việc này ngày càng “huyền bí”, bản thân tôi cũng rất kinh ngạc. Trong chương trình trước, tôi còn đang cảm thán, tôi nói vụ án Vu Mông Lung đã kết nối cả “trời, đất, người” lại với nhau. Quả thực có một chút tình tiết của “Phong Thần Diễn Nghĩa”, các thế lực của cõi người và không gian khác đang cùng nhau thảo phạt thế lực tà ác, cùng nhau phá án. Đây có lẽ cũng là một phương thức khác để kết liễu bè lũ Trung Cộng.

Tiếp theo, tôi sẽ nói về những thông tin liên quan đến Vu Mông Lung, cũng vô cùng quan trọng và chưa từng có trước đây, liên quan đến việc kênh “204 Đương Án” cố gắng đối thoại, giao tiếp với Vu Mông Lung.

Kênh “204 Đương Án” gần đây lại làm một buổi livestream nữa, hình như gọi là “Vu Mông Lung 3.0”, một lần nữa cố gắng đối thoại với Vu Mông Lung. Lần này, nội dung thu được còn gây sốc hơn.

Thực ra, tôi không tự mình xem livestream, mà là vị khán giả lúc nãy. Anh ấy kể về một trải nghiệm rất thần kỳ. Anh ấy nói mình cảm ứng được Vu Mông Lung muốn anh ấy xem một số thứ. Anh ấy liền mở máy tính, vừa hay kênh “204 Đương Án” đang livestream, anh ấy liền vào nghe. Kết quả là nghe được không ít nội dung, anh ấy đều kể lại cho tôi.

Nhưng vấn đề là, tôi thấy kênh “204 Đương Án” hình như vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, hoặc họ có dự định gì đó của riêng mình. Tóm lại, buổi livestream mới nhất này, tính đến lúc tôi phát sóng, tôi vẫn chưa thấy được đăng tải trên kênh. Nhưng nó thực sự đã được livestream, thông tin đã được lan truyền ra ngoài, chỉ là chưa có phương tiện truyền thông nào nói đến. Đồng thời, số người xem trực tuyến cũng rất đông.

Vì vậy, tôi rất mâu thuẫn, không biết có nên nói hay không. Nhưng theo ý của vị khán giả liên lạc với tôi, nội dung trong buổi livestream đó thực sự là những gì Vu Mông Lung muốn bày tỏ, vì vậy anh ấy mới cảm ứng được Vu Mông Lung, Vu Mông Lung muốn anh ấy xem. Hơn nữa, trong buổi livestream mới nhất này còn đề cập rằng, hai lần livestream trước đó của kênh 204 cố gắng liên lạc với Vu Mông Lung, hình như vẫn còn thông tin quan trọng, thậm chí liên quan đến “Bảo tàng nghệ thuật Khải Hào” mà vẫn chưa được “đào” ra. Bởi vì tín hiệu âm thanh mà thiết bị thu âm đặc biệt của họ thu thập được đôi khi rất hỗn loạn, nghe không rõ, cần phải phân biệt kỹ lưỡng.

Vậy phải làm sao? Nghe nói, trong lúc livestream 3.0, kênh “204 Đương Án” đã quyết định sẽ công bố bản đầy đủ của các buổi trước, để mọi người cùng nghe. Tính đến thời điểm phát sóng chương trình này, tôi đã vào xem, và phát hiện ra bản đầy đủ dài hơn hai tiếng đồng hồ của buổi livestream “Liên lạc Vu Mông Lung 1.0” đã thực sự được công bố trên kênh của họ. Nhưng chúng tôi tạm thời chưa có thời gian để nghe.

Vậy vấn đề đến rồi, buổi livestream 3.0, sau khi kết thúc, hiện tại tạm thời không có trên kênh của họ. Tôi nói ra trước có vẻ không phù hợp lắm. Tuy nhiên, nghe vị khán giả của tôi nói, Tiểu Vu lại hy vọng một số tin tức liên quan có thể được lan truyền ra. Phải làm sao đây? Thời gian rất gấp. Cho nên, tôi cũng không biết làm thế nào để liên lạc trực tiếp với kênh 204. Tôi do dự mãi, tôi nghĩ, hy vọng chúng ta có một sự ngầm hiểu. Tôi chỉ nói một vài điểm chính mà tôi biết hiện tại, còn nhiều hơn thì xin hãy lấy bản phát hành sau này của kênh 204 làm chuẩn. Cũng hy vọng các chủ kênh của “204 Đương Án” có thể hiểu cho.

Được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề. Tôi xin chia sẻ với mọi người vài điểm:

Thứ nhất, lúc livestream, chủ kênh hỏi Vu Mông Lung: “Anh có phải bị hiến tế không?” Bên đó đã bắt được một giọng nói: “Phải”.

Thứ hai, hỏi: “Lúc xảy ra sự việc, ai là người mong bạn (Tiểu Vu) chết nhất?” Câu trả lời này rất bất ngờ. Lúc đó, thiết bị của họ thu được một giọng nói khá rõ ràng, chính là “Chú Mũ” (帽子叔叔 – Mạo Tử Thúc Thúc). Thần kỳ không? Đây là cách cư dân mạng Trung Quốc gọi công an của ĐCSTQ. Nói cách khác, công an, cảnh sát có mặt tại hiện trường là những người mong Vu Mông Lung chết nhất.

Lúc nghe được điều này, tôi thực sự quá sốc. Bởi vì, nhà ngoại cảm người Anh, khi nhận được thông tin từ Vu Mông Lung vào ngày 23 tháng 9, cô ấy đã đề cập trong livestream rằng Vu Mông Lung nói với cô, lúc xảy ra sự việc, có “cảnh sát rất xấu xa” ở hiện trường. Điều này có nghĩa là, sự việc này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi “giới giải trí đùa bỡn nghệ sĩ”. Không phải nói là không có chuyện đó, mà là, không chỉ dừng lại ở việc giới giải trí đùa bỡn nghệ sĩ. Cảnh sát có mặt, điều đó cho thấy có sự can thiệp trực tiếp của ý thức hệ chính quyền. Vì vậy, sự việc này càng không hề đơn giản.

Thứ ba, chủ kênh hỏi: “Sự việc này của anh liên lụy đến cấp cao nhất là ai?” Thiết bị đã thu được rõ ràng ba chữ: “Tập Cận Bình”.

Tin hay không tùy bạn. Còn nhiều hơn nữa, tôi sẽ không nói. Xin mọi người hãy lấy bản phát hành trên kênh của họ sau này làm chuẩn.

Theo Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ