“Ôi, Trời cao ơi, hãy cứu Vu Mông Lung nhà chúng con!” Đó là tiếng khóc xé lòng của mẹ nghệ sĩ trẻ tài năng Vu Mông Lung. Khi tiếng khóc vẫn còn văng vẳng, một cuộc đối thoại kỳ lạ từ linh giới đã gây chấn động toàn mạng. Hai chữ phát ra từ máy bộ đàm: “Dịch Dương.” Vâng, chính là nam diễn viên hàng đầu Dịch Dương Thiên Tỷ. Trùng hợp hơn nữa, là vào ngày thứ năm sau khi Vu Mông Lung qua đời, đột nhiên bắt đầu một buổi phát trực tiếp, Dịch Dương Thiên Tỷ đã làm một việc mà anh chưa từng làm trong tám năm: Giữ im lặng trong suốt buổi phát sóng, chỉ cúi đầu và “xếp đá.” Một số người nói Dịch Dương đang “trấn áp sự thật,” trong khi những người khác nghi ngờ anh bị buộc phải “đè hot search” (chặn các tìm kiếm thịnh hành). Giờ đây, tín hiệu từ linh giới lại xuất hiện, và hai chữ “Dịch Dương” đã gây ra một cơn chấn động trong làng giải trí.
Cùng lúc đó, người thầy của Vu Mông Lung, Tôn Đức Vinh, cũng bị đe dọa: “Ngày 25 tháng 10 sẽ là ngày của mày.” Ông không lùi bước, mà thay vào đó đã đáp trả một cách đầy khí phách, “Tôi đang mong chờ xem chúng sẽ làm tôi chết như thế nào.” Nhưng ông cũng nói, “Tai nạn giao thông là khó tránh nhất,” ngụ ý rằng nếu ông gặp tai nạn, đó có thể là một “vụ tai nạn được ngụy trang.” Câu nói này khiến người ta lạnh sống lưng.
Các mối đe dọa từ thế giới thực chưa dừng lại, nhưng “linh giới” dường như đang lên tiếng. Phàm Thế Kỳ được đồn là đang tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ, còn Triệu Lệ Hoa đã vặn lại cư dân mạng: “Một trăm triệu người như các người cũng không thể gây ra sóng gió gì.” Cư dân mạng từ Hoa Kỳ đến Châu Âu đã giơ cao những tờ giấy trắng, chỉ để hô vang, “Công lý cho Vu Mông Lung.” Đây không còn chỉ là một bi kịch trong làng giải trí, mà là một cuộc chiến giữa sự thật và nỗi sợ hãi. Khi linh giới nói “Dịch Dương”, sự thật có thể đang đến gần, và nguy hiểm cũng đang đến gần từng bước.
Gần đây trên YouTube có hai kênh tên là “Chân Khai Khẩu” (True Open Mouth) và “Hồ sơ 204” (204 Files) đã tải lên một số video tuyên bố “kết nối” với linh hồn của Vu Mông Lung thông qua máy bộ đàm. Phương pháp này là thu lại phản ứng của linh hồn bằng cách quét nhanh tần số vô tuyến. Những gì mà họ quay được đã gây ra một chấn động lớn.
Trong một video được tải lên vào ngày 24 tháng 10, người dẫn chương trình đã hỏi một câu hỏi mấu chốt, “Chuyện gì khác sẽ xảy ra?” Kết quả là, hai chữ “Dịch Dương” được cho là đã nghe thấy từ đầu bên kia của máy bộ đàm. Ngay khi hai chữ “Dịch Dương” phát ra, mọi người đều phát cuồng. Người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Dịch Dương Thiên Tỷ, một thành viên của TFBOYS, một ngôi sao nam hàng đầu ở Trung Quốc Đại Lục. Tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy? Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỷ từng đột ngột bắt đầu một buổi phát trực tiếp rất kỳ lạ vào ngày 16 tháng 9, 5 ngày sau cái chết của Vu Mông Lung.
Bạn nên biết rằng Dịch Dương Thiên Tỷ đã không livestream trong 8 năm. Nhưng ngày hôm đó, anh đột nhiên lên mạng và phát trực tiếp 17 buổi phát sóng kéo dài 3 phút, nhưng lại không có biểu cảm gì trên khuôn mặt trong suốt quá trình. Anh trông rất chán nản và lạnh lùng, gần như không có tương tác và không giao tiếp với người hâm mộ. Anh chỉ làm một việc, âm thầm “xếp đá”, và liên tục thở dài, lẩm bẩm “chán quá”. Cuối cùng, anh đột ngột nói “phát trực tiếp thôi”, và màn hình ngay lập tức bị nhân viên cắt.
Lúc đó, cư dân mạng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một số người nói rằng đây là một hành động vô nghĩa, tượng trưng cho áp lực tâm lý của anh đã lên đến giới hạn. Một số người nghi ngờ rằng Dịch Dương Thiên Tỷ bị buộc phải bắt đầu phát trực tiếp để “đè” các tìm kiếm nóng liên quan đến việc Vu Mông Lung rơi lầu. Một số người giải thích hành động “xếp đá” của anh là một gợi ý về việc “trấn áp sự thật”. Ban đầu, đây chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ video “tâm linh” Lại xuất hiện chữ “Dịch Dương”. Sự kết hợp của hai điều này thực sự khiến tôi nổi da gà. Bây giờ nhiều người đã đổ xô đến mạng xã hội của Dịch Dương Thiên Tỷ để nhắc nhở anh chú ý an toàn. Mọi người đều rất lo lắng, vì vụ án Vu Mông Lung cho thấy vùng nước sâu đến thế nào đằng sau làng giải trí.
Tôn Đức Vinh, một nhà quản lý kỳ cựu của Đài Loan và là thầy của Vu Mông Lung, cũng phải đối mặt với nguy hiểm thực sự. Để đòi lại sự trong sạch cho Vu Mông Lung, ông đã làm rất nhiều việc. Đầu tiên ông đến chùa Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Tân Trang, sau đó tổ chức một buổi lễ cầu nguyện rất lớn vào ngày 17 tháng 10. Tôn Đức Vinh đã chuẩn bị một biệt thự sang trọng, một ngôi nhà giấy, một chiếc xe hơi giấy, một máy tính bảng giấy, và thậm chí cả một cây đàn piano giấy. Ông đã đốt 3,6 triệu tiền giấy vàng mã. Tôn Đức Vinh nói ông hy vọng “Vu Mông Lung sẽ vui vẻ đến Tây Phương Cực Lạc để ca hát và nhảy múa, và không để cậu ấy phải lo lắng gì nữa.” Nhưng những hành động này đã gây ra rắc rối.
Một bài đăng xuất hiện trên Douyin trực tiếp tuyên bố rằng ngày 25 tháng 10 sẽ là “ngày S” (tức ngày chết) của Tôn Đức Vinh. Đây là một lời đe dọa trần trụi, nhưng Tôn Đức Vinh không sợ hãi. Vào ngày 25 tháng 10, ông đã trực tiếp đăng lên Facebook để báo cáo rằng mình vẫn an toàn và công khai đáp lại lời đe dọa. Ông viết: “Tôi bị nguyền rủa rằng ngày 25 tháng 10 sẽ là ‘ngày S’ của tôi. Hãy xem nó sẽ làm tôi S (chết) như thế nào. Tôi rất mong chờ điều đó, các bạn thân mến, đừng lo lắng.” Tôn Đức Vinh nói rằng ông đã lường trước điều đó từ lâu. Nếu sợ hãi, ông đã không giúp Vu Mông Lung làm lễ. Ông cũng đề cập rằng bây giờ ông rất cẩn thận khi ra ngoài. Ví dụ, vào ngày làm lễ, ông đã đi các phương tiện khác nhau đến và đi khỏi buổi lễ. Ông nói ông biết rất rõ rằng “tai nạn giao thông là khó tránh nhất.” Câu nói này thực sự rùng rợn, ngụ ý rằng nếu ông “gặp chuyện”, nó có thể sẽ được ngụy trang thành một vụ tai nạn.
Điều này cũng khiến những cư dân mạng ủng hộ ông rất lo lắng và để lại tin nhắn nhắc nhở ông “hãy cẩn thận”, “gọi cảnh sát ngay nếu cảm thấy có gì bất thường.” “Hãy mang theo bình giữ nhiệt và đừng ăn uống đồ uống hoặc đồ vật của người khác một cách tùy tiện.” “Người ra vào nhà nên cẩn thận về đồ uống và thức ăn.”
Sau khi xem xét các diễn biến về phía nạn nhân, chúng ta hãy xem những “nghi phạm” bị cư dân mạng nêu tên đang làm gì. Phàm Thế Kỳ ban đầu là một người bạn thân của Vu Mông Lung, nhưng sau vụ việc, một mẫu giọng nói trong video hiện trường được lưu hành trên mạng đã được xác định là khớp với Phàm Thế Kỳ, với tỷ lệ chính xác 99,57%. Sau đó, anh ta được cho là đã suy sụp và đăng bài: “Đúng vậy, tôi đã giết Vu Mông Lung vì hắn đáng bị như vậy.” Mặc dù bài đăng này nhanh chóng bị xóa trong vòng vài phút, nhưng đã bị chụp màn hình.
Kể từ đó, các buổi hòa nhạc và phim truyền hình mới của Phàm Thế Kỳ đã bị cư dân mạng tẩy chay mạnh mẽ. Buổi hòa nhạc của anh ta ở Thành Đô, ban đầu dự kiến vào ngày 18 tháng 10, cũng đã bị hủy vào phút chót với lý do “sức khỏe không thoải mái.” Mọi người nghĩ rằng anh ta đang tránh sự chú ý, nhưng trước khi sự ồn ào lắng xuống, một tấm áp phích cho buổi gặp gỡ người hâm mộ của anh ta đã bắt đầu được lưu hành trên mạng. Nó nói “sẽ sớm được xác nhận”, các địa điểm bao gồm Hàng Châu, Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh. Điều này hoàn toàn làm bùng lên sự tức giận của cư dân mạng, mọi người đều nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục tẩy chay ngươi cho đến khi Vu Mông Lung sống lại.” “Đây có phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng không?” “Lễ chia tay à?” Một số người thậm chí còn nói, “Hãy lấy ảnh của Vu Mông Lung và để anh ta ký tên lên đó.” Điều này cho thấy rằng, chừng nào sự thật chưa được đưa ra, cư dân mạng sẽ không để anh ta yên.
Một nghi phạm khác bị cư dân mạng theo dõi chặt chẽ là Phương Lý, bộ phim anh ta đầu tư cũng đã bị tẩy chay. Vào thời điểm này, một người phụ nữ tên Triệu Lệ Hoa đột nhiên nhảy ra công khai ủng hộ Phương Lý. Cô ta đăng một thông điệp nói rằng, bộ phim “Cơn bão tiếp theo” mà Phương Lý đầu tư nhất định phải là một kiệt tác. Một số cư dân mạng đã bình luận bên dưới, “Vậy thì chúng ta phải tẩy chay nó.” Kết quả là, Triệu Lệ Hoa thực sự đã vặn lại một cách đầy thách thức: “Ngay cả khi các người cộng lại 100 triệu người, các người cũng không thể gây ra sóng gió gì.”
Câu nói này hoàn toàn khiến cư dân mạng tức giận. Mọi người bắt đầu đào bới xem Triệu Lệ Hoa là ai và tại sao cô ta lại kiêu ngạo như vậy. Đầu tiên, cô ta tự nhận mình là “nhà văn”, “nhà thơ”, nhưng thơ của cô đã bị cư dân mạng so sánh với thứ rác rưởi, họ nói rằng cô ta viết thơ bằng “văn nói”. Một trong những bài thơ của cô ta viết: “Không có nghi ngờ gì nữa, những chiếc bánh tôi làm là ngon nhất trên thế giới,” và một bài khác, “Một con kiến, một con kiến khác, và có lẽ còn nhiều kiến hơn nữa.” Cư dân mạng chế nhạo cô ta vì có thể tự gọi mình là nhà thơ mặc dù cô ta thậm chí viết bằng văn nói mà không có dấu câu. Nhưng điều then chốt hơn là lý lịch của cô ta.
Theo Tianyancha, Triệu Lệ Hoa là người đại diện theo pháp luật và giám đốc điều hành của “Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sinh học Kinh Cảng Diệu Tân Bắc Kinh”. Vốn đăng ký của công ty lên tới 6,3 triệu nhân dân tệ (hơn 22 tỷ đồng) (một số nguồn thậm chí còn nói là 20 triệu nhân dân tệ), nhưng đối với một doanh nghiệp cỡ trung lớn như vậy, nó lại không có nhân viên nào. Cư dân mạng trực tiếp nói rằng đó đơn giản là một “công ty vỏ bọc” cỡ vừa đến lớn dùng để rửa tiền.
Điều gây sốc nhất là Triệu Lệ Hoa còn có một thân phận khác: cô ta là vợ hai của một quan chức Hà Bắc. Cư dân mạng nói đây được gọi là “sự kiêu ngạo của quyền lực” và “sự phô trương của tư bản đỏ”. Chẳng trách cô ta dám nói: “Ngay cả một trăm triệu người như các người cũng không thể làm ầm ĩ lên được,” bởi vì trong mắt họ, người dân thường chẳng là gì cả.
Một trang web đánh giá phim độc lập nổi tiếng ở Hoa Kỳ TC Candler gần đây đã công bố các đề cử cho “100 Người đàn ông nóng bỏng nhất thế giới” năm 2025, với Vu Mông Lung được đưa vào một cách nổi bật:
Cư dân mạng yml_0911 đã chính thức gửi hai bộ phim cho TC Candler phù hợp để quảng bá Vu Mông Lung. Một là bộ phim Vu Mông Lung sản xuất năm 2023, và hai là video do cư dân mạng biên tập và sáng tác dựa trên các bộ phim của Vu Mông Lung. TC Candler được cho là rất hài lòng với cả hai bộ phim và sẽ xem xét chọn một bộ phim để quảng bá toàn cầu. Đây là đề cử chính thức đầu tiên của Vu Mông Lung. Bên cạnh nụ cười hiền hậu của anh trên áp phích đề cử chính thức là cụm từ “Rest in Peace” (Hãy yên nghỉ).
Mặc dù danh sách TC Candler này không phải là một giải thưởng chính thức, nhưng nó đã hoạt động hơn 30 năm và có ảnh hưởng đáng kể đối với người hâm mộ trên toàn thế giới, tạo ra hàng tỷ lượt xem hàng năm. Đề cử của Vu Mông Lung không phải do sự nổi tiếng, mà bởi vì “một số người không muốn anh ấy bị lãng quên.”
Một sáng kiến thứ hai ủng hộ Vu Mông Lung đã được người Mỹ gốc Hoa phát động thông qua “Hành động Hỗ trợ Trực tuyến Toàn cầu.” Chỉ trong 10 ngày, ban tổ chức đã nhận được gần 700 bài dự thi từ khoảng 18 quốc gia trên khắp năm châu lục. Cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới đã giơ cao những tờ giấy trắng với cùng một cụm từ “Công lý cho Vu Mông Lung” được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bản thân biểu tượng “giấy trắng” mang một ý nghĩa phản kháng đặc biệt ở Trung Quốc dưới sự đàn áp của ĐCSTQ.
Ngoài sự ủng hộ nghiêm túc, cư dân mạng Đại Lục cũng thể hiện khiếu hài hước độc đáo của mình. Họ đã làm một đoạn video trong đó chân dung của những người được cho là đã xuất hiện tại hiện trường của nạn nhân bị hất văng từng người một bằng cùi chỏ. Cũng có một đoạn hoạt hình trong đó chân dung của đạo diễn Trình Thanh Tùng, người bị cáo buộc có liên quan đến vụ án, được làm thành trò chơi “đập chuột chũi”, liên tục bật lên và bị ba người đàn ông to lớn dùng búa tạ đập. Một đoạn clip khác cho thấy Trình Thanh Tùng nhảy múa ba lê với một số người khác, nhưng ông ta đã ngã nhiều lần. Một đoạn clip khác cho thấy những người khác đang ngồi trên lan can, Trình Thanh Tùng đến và cố gắng ngồi lên lan can, nhưng không chỉ ngã ngửa ra sau, ông ta còn kéo những người khác ngã xuống.
Đồng thời, cư dân mạng cũng tạo ra video “Mãn Đình Phương – Quốc Sắc” sử dụng những ngọn núi và dòng sông hùng vĩ của Tân Cương để mô tả Vu Mông Lung, hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến người đàn ông đã “thắp sáng thế giới bằng ánh sáng và sự dịu dàng.” Khi cơn bão “đòi công lý” toàn cầu tiếp tục hoành hành, cư dân mạng không ngừng đào bới các chi tiết về cuộc đời của Vu Mông Lung, ngày càng nhận ra rằng cái chết của anh không phải là “tai nạn.” Một cư dân mạng đã khai quật được một video của cuộc thi “Happy Boy” năm 2013, trong đó Trần Khôn, một giám khảo, đã nói điều gì đó ý nghĩa với Mông Lung: “Những chàng trai đẹp cần có sức mạnh lớn hơn để vượt qua sự thu hút của người khác đối với ngoại hình của bạn.” Cuối cùng, Trần Khôn đã loại Vu Mông Lung. Một ngày sau cái chết của Vu Mông Lung vào ngày 12 tháng 9, Trần Khôn đã đăng một bài tưởng niệm, đặc biệt đề cập đến “mùa hè năm 2013.” Nhìn lại, cư dân mạng bây giờ tin rằng Trần Khôn đang ám chỉ môi trường phức tạp của làng giải trí và việc loại Vu Mông Lung thực sự là một cách để bảo vệ anh ấy.
Cư dân mạng cũng khai quật được một video anh hát một bài hát tiếng Anh: “Đường về nhà” (Way Back Home), phát hiện anh đã sửa đổi lời bài hát, như thể ngầm cầu cứu. Lời bài hát được sửa đổi đại khái như sau: “Khoan đã, một bóng đen đã bao trùm con đường phía trước. Mà tôi vẫn luôn say ngủ, mặc cho nỗi sợ hãi bò trườn phía trên giường. Tôi đã chìm sâu trong cô độc bao năm tháng. Bị mắc kẹt trong chiếc lồng của quá khứ, tôi dường như không thể bước tiếp. Tôi vẫn luôn niêm phong cẩn thận tất cả hy vọng và ước mơ, chỉ mong một ngày nào đó có thể ấm áp bên chúng. Tôi không ngừng dành ra thời gian, trong một góc tâm hồn, dọn dẹp ra một khoảng không nhỏ bé. Mà đêm nay tất cả những gì tôi cầu xin, chỉ là tìm một con đường đưa tôi trở về nhà. Tôi có thể vượt qua được, nắm chặt niềm tin này, quyết không lùi bước.”
Cư dân mạng rất buồn khi thấy những điều này, và hối hận vì họ đã nhận ra quá muộn.
Cũng có một video với ca sĩ Lưu Vĩ. Lưu Vĩ đề nghị chơi một vở kịch: “Từ biểu cảm của bạn, tôi có thể biết tin nhắn văn bản bạn nhận được là gì.” Vu Mông Lung nói, “Đừng đi quá xa.” Kết quả là, khi Vu Mông Lung đang biểu diễn, sau khi anh nhìn vào “tin nhắn văn bản”, anh lập tức “nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt giận dữ”. Lưu Vĩ, người đứng cạnh anh, đã sợ hãi ngay tại chỗ và nói: “Ôi, không, đây là một bi kịch.” Sau đó, Vu Mông Lung bắt đầu nhìn xung quanh một cách trầm tư, như thể đang suy nghĩ về cách đáp lại yêu cầu vô lý. Lưu Vĩ nhìn vào biểu cảm của anh và diễn giải: “Bây giờ phải làm gì đây? Bạn đã bị lừa.” Vu Mông Lung gật đầu nhẹ để cho biết rằng lời diễn giải của anh là đúng. Cư dân mạng than thở rằng mọi thứ anh làm đều là sự phản ánh chân thực nỗi sợ hãi và tổn thương bên trong của anh. Một số cư dân mạng đã chuyển tiếp một video được cho là mẹ của Vu Mông Lung đang khóc. Bà bật khóc nức nở và khóc: “Ôi, trời xanh ơi, hãy cứu gia đình chúng con, Vu Mông Lung.” “Mẹ đã bảo con đừng đi hát, nhưng con không nghe.” Câu nói này quá đau lòng.
Hôm nay chúng ta đã xem xét một số diễn biến mới nhất trong vụ án Vu Mông Lung. Chúng ta thấy người thầy dũng cảm của anh ấy nhận được những lời đe dọa vì tìm kiếm công lý. Chúng ta thấy một kết nối tâm linh kỳ lạ liên quan đến một ngôi sao hàng đầu khác. Chúng ta thấy hai nghi phạm bị nghi ngờ, một người đang chuẩn bị cho một buổi gặp gỡ người hâm mộ và người kia đang khoe khoang “sự kiêu ngạo của quyền lực” trên mạng. Chúng ta cũng thấy cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ đến Châu Âu, giơ cao những tờ giấy trắng để đề cử anh là một trong “100 Người đàn ông đẹp nhất” vì một yêu cầu khiêm tốn về “công lý.” Từ “tai nạn” chính thức trở nên nhạt nhòa trước quá nhiều bằng chứng và dư luận áp đảo. Vụ việc này không chỉ là cái chết tình cờ của một ngôi sao. Nó đã tiết lộ những cảnh đen tối và xấu xí nhất đằng sau thế giới hào nhoáng đó. Chúng ta không biết khi nào sự thật sẽ được đưa ra, nhưng chúng ta biết rằng chừng nào còn một người nhớ, chừng nào còn một người như Tôn Đức Vinh tiếp tục đặt câu hỏi về vấn đề này, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Suy nghĩ của bạn về những tin đồn về kết nối tâm linh của Dịch Dương là gì? Bạn có nghĩ rằng Phàn Thế Kỳ thực sự dám tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ không? Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thảo luận một cách lý trí.
Nguồn: Đại Thời Cục