Trong bối cảnh kiểm soát ngôn luận tại Trung Quốc ngày càng siết chặt, những tiếng nói công khai chỉ trích lên tiếng. Đồng thời, cái chết đầy bí ẩn của nghệ sĩ Vu Mông Lung đã thổi bùng ngọn lửa phản kháng, với những hành động “du kích chiến” từ cư dân mạng nhằm đòi công lý. Chưa dừng lại, những dấu hiệu bất thường từ nam diễn viên Phàm Thế Kỳ trong buổi livestream gần đây khiến người hâm mộ lo ngại: liệu anh ta có đang trở thành “Vu Mông Lung thứ hai”? Từ những công ty vỏ bọc liên quan đến vũ khí, những tín hiệu cầu cứu ẩn ý, đến làn sóng thức tỉnh mạnh mẽ, câu chuyện này hé lộ một mạng lưới đen tối đầy ám ảnh. Hãy cùng ‘Lão Bắc Kinh Trà Quán’ khám phá sự thật đằng sau những sự kiện đang làm rung chuyển cộng đồng!
Hồ Tích Tiến than thở: Kiểm soát ngôn luận ngột ngạt
Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu, một phương tiện truyền thông do nhà nước điều hành luôn tích cực trong việc phát biểu cho nền tảng của ĐCSTQ, gần đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai phàn nàn về sự kiểm soát ngôn luận gắt gao tại Trung Quốc. Trong một bài đăng vào ngày 14/10/2025 tại Bắc Kinh, ông viết:
“Rất nhiều người giờ đây phát biểu trên mạng xã hội ngày càng cẩn trọng, hoặc đơn giản là không nói gì. Các tài khoản nổi tiếng trước đây thường chia sẻ chuyện đời thường, giờ chỉ toàn đăng thông báo chính thức để tránh rủi ro. Người trong hệ thống thì càng im lặng, thậm chí không dám đăng bài lên Moments. Giáo viên đại học, lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân cũng chọn cách ít nói nhất có thể.”
Lời than thở của lão Hồ phản ánh một thực trạng đáng sợ: sự kiểm soát dư luận đã khiến mọi người sống trong nỗi sợ hãi, không dám bày tỏ ý kiến. Thậm chí, Văn phòng Thông tin Internet còn tuyên bố: “Đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn như gió thu quét lá rụng.” Hồ Lực Nhậm, một cựu doanh nhân Thượng Hải, còn khẳng định: “Sự kiểm soát dư luận dưới thời Tập Cận Bình đã đạt đến mức khốc liệt nhất trong 40 năm qua, vượt xa thời Mao Trạch Đông.”
Vậy người dân bình thường còn đường sống không? Có người đùa rằng: “Đường sống là dán băng keo vào miệng, về nhà nằm im.” Nhưng liệu có phải ai cũng chọn im lặng?
Làn sóng phản kháng cho Vu Mông Lung và tinh thần “du kích chiến”
Không! Nhiều người không chịu nằm im, đặc biệt trong vụ việc của Vu Mông Lung — nghệ sĩ nổi tiếng với 27 triệu người hâm mộ, người đã qua đời đầy bí ẩn. Cư dân mạng Trung Quốc đã sáng tạo ra những cách “du kích chiến” để đòi công lý cho anh. Ví dụ, tại các cửa hàng điện tử, hình ảnh Vu Mông Lung liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại mẫu. Ngày 8/10/2025, tại trung tâm thương mại Ngô Duyệt Plaza ở Giang Tô, màn hình lớn đã chiếu quảng cáo “Tôi là Vu Mông Lung”. Thậm chí, hình ảnh anh còn xuất hiện trên màn hình xe buýt ở nhiều thành phố.
Cư dân mạng bình luận: “Quần chúng nhân dân thật thông minh!” Những hành động này không chỉ là cách tưởng nhớ Vu Mông Lung, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ: “Phòng miệng dân khó hơn phòng sông.” So với trước đây, khi người hâm mộ chỉ dám đăng ảnh Hộ Thần Phong trên điện thoại mẫu ở các cửa hàng Apple nước ngoài, lần này, hành động ngay tại Trung Quốc cho thấy sự dũng cảm đáng kinh ngạc.
Nhưng tại sao cái chết của Vu Mông Lung lại gây bão đến vậy? Cư dân mạng nói: “Đây không phải chuyện ‘hóng dưa’ giải trí. Hôm nay họ có thể tùy tiện giết một ngôi sao 27 triệu người theo dõi, ngày mai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.” Theo truyền thông Đài Loan (Sanli News), cái chết của Vu Mông Lung đã châm ngòi cho làn sóng “tam thoái” (thoái Đảng, Đoàn,i Đội của ĐCSTQ) mạnh mẽ, với hàng chục tuyên bố thoái Đảng được ghi nhận trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu.
Phàm Thế Kỳ sẽ là “Vu Mông Lung tiếp theo”?
Nỗi lo lắng của người hâm mộ không dừng lại ở Vu Mông Lung. Gần đây, nam diễn viên Phàm Thế Kỳ — người từng đóng chung với Vu Mông Lung trong Thái tử phi thăng chức ký, cũng là một trong những hung thủ sát hại Vu Mông Lung — đang khiến cộng đồng mạng lo ngại vì những dấu hiệu bất thường. Trong buổi livestream mừng sinh nhật 28 tuổi vào ngày 1/10/2025, Phàm Thế Kỳ xuất hiện với trạng thái thất thần, uể oải, thậm chí bị nhân viên nhắc lau nước mắt. Chiếc bánh sinh nhật trong buổi livestream càng khiến người xem rùng mình: 5 quả đào trường thọ màu đỏ máu, được cho là ám chỉ “vô đào” (không lối thoát) trong trò chơi chữ đồng âm.
Chưa hết, Phàm Thế Kỳ còn thực hiện những cử chỉ được cho là tín hiệu cầu cứu, như động tác “540” và số 6 (đại diện cho mã nhị phân “110” — số điện thoại báo cảnh sát tại Trung Quốc). Những chi tiết này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Liệu Phàm Thế Kỳ có đang bị đe dọa? Đáng chú ý, phòng làm việc của anh ta nhanh chóng phủ nhận mọi tin đồn, thậm chí báo cảnh sát ngược lại những người hâm mộ đã báo án vì lo lắng cho anh ta. Tình huống này gợi nhớ đến cách xử lý vụ Vu Mông Lung: phủ nhận tin đồn, khẳng định mọi thứ “bình thường”, nhưng không xóa tan được nghi ngờ.
Mạng lưới đen tối: Công ty vũ khí và nạn rửa tiền
Cư dân mạng đã đào sâu và phát hiện sự thật đáng sợ: cả Vu Mông Lung và Phàm Thế Kỳ đều có liên quan đến các công ty vỏ bọc đăng ký dưới danh nghĩa “vũ khí pháo hoa” loại 13. Không chỉ hai người, nhiều nghệ sĩ khác như Vương Tâm Lăng, Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng bị liên đới với các công ty tương tự. Những công ty này được cho là công cụ rửa tiền, buôn bán vũ khí, và thậm chí liên quan đến tài liệu quân sự nhạy cảm.
Theo thông tin lan truyền, dưới tên Vu Mông Lung có đến 45 công ty, với số tiền rửa lên tới 20-280 tỷ nhân dân tệ, tương đương 39 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, anh không nhận được lợi ích gì, mà chỉ là “con dê tế thần” cho các thế lực đen tối đứng sau, được đồn đoán là liên quan đến gia tộc Thái Kỳ và quyền lực cấp cao. Cư dân mạng phẫn nộ: “Nghệ sĩ chỉ là quân cờ, bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Nếu không hành động, tất cả chúng ta đều có thể trở thành ‘rau hẹ’ bị xay nát.”
Lời kêu gọi từ linh hồn Vu Mông Lung
Một chi tiết gây sốc hơn nữa đến từ buổi livestream của một nhà ngoại cảm người Anh Ty William, người tuyên bố đã giao tiếp với linh hồn Vu Mông Lung. Theo Ty William, Vu Mông Lung gửi thông điệp: “Có rất nhiều nạn nhân giống tôi, bị cô lập vì nói ra sự thật. Người nổi tiếng bị buôn bán, bị giam giữ, mất đi danh tính và cuộc sống. Tôi muốn đấu tranh cho công lý, không chỉ cho tôi, mà cho tất cả những người như tôi.” Những lời này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và thức tỉnh trong cộng đồng.
Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán