Những bí mật đen tối đằng sau vụ án của nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung đang ngày càng bị đào sâu. Có tin đồn rằng Khách sạn Bulgari Bắc Kinh và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo (Qihao Art Museum) có liên quan đến vụ án, cả hai đều thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước Bắc Kinh. Viện bảo tàng nghệ thuật này bị phanh phui từng trưng bày các mẫu vật cơ thể người, khiến người ta nghi ngờ liệu có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không.
Trong lúc dư luận đang tập trung, Khách sạn Bulgari Bắc Kinh đã tổ chức một buổi triển lãm xe Ferrari từ ngày 17 đến 18 tháng 10, một lần nữa làm dấy lên đồn đoán. Trước đó, trên mạng lan truyền rộng rãi rằng Khách sạn Bulgari và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo liền kề có thể là nơi bị nghi ngờ đã giam cầm Vu Mông Lung. Mấy ngày trước lại có một tin tiết lộ (chưa rõ thật giả) nói rằng, thi thể của Vu Mông Lung vẫn đang được giấu dưới tầng hầm của khách sạn này. Do đó, có người đặt câu hỏi liệu khách sạn này có phải đang dùng triển lãm xe làm vỏ bọc để tẩu tán bằng chứng tội phạm hay không.
Thông tin công khai cho thấy, Khách sạn Bulgari và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo được đầu tư và xây dựng bởi Công ty TNHH Khải Hạo Hưng Nghiệp (Bắc Kinh). Khải Hạo Hưng Nghiệp là công ty con sở hữu toàn phần của Công ty Thực nghiệp Du lịch Hoa Long (Huailong Tourism Industry Company), và Công ty Thực nghiệp Du lịch Hoa Long là công ty con sở hữu toàn phần của Tập đoàn Thủ Lữ (BTG – Beijing Tourism Group). Tập đoàn Thủ Lữ là doanh nghiệp nhà nước địa phương do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) Bắc Kinh của ĐCSTQ nắm giữ 100% cổ phần. Nói cách khác, Khách sạn Bulgari và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo đều do nhà nước nắm giữ.
Theo báo cáo trên trang web chính thức của Tập đoàn Thủ Lữ, vào tháng 1 năm 2022, Tổng giám đốc tập đoàn, ông Bạch Phàm (Bai Fan), đã đến các doanh nghiệp như tòa nhà văn phòng Khải Hạo Bắc Kinh, Khách sạn Bulgari để “kiểm tra thực địa” và nghe báo cáo công việc.
Theo tiết lộ trước đó của cư dân mạng, Khách sạn Bulgari và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo nằm sát nhau, và có một đường hầm nối liền giữa hai nơi.
Ngoài Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo, trên mạng còn lan truyền tin đồn Viện bảo tàng nghệ thuật Gạch Đỏ (Red Brick Art Museum) Bắc Kinh và Khu nghệ thuật 798 (798 Art District) cũng liên quan đến vụ án Vu Mông Lung. Cư dân mạng đã tổng hợp các vật trưng bày kinh dị tại ba địa điểm này, và đặt nghi vấn mạnh mẽ liệu trong đó có bao gồm một số lượng lớn các mảnh thi thể người hay thậm chí là mẫu vật da người hay không. Vì vụ án liên quan đến những bí mật đen tối của làng giải trí, nhiều người nghi ngờ liệu những mẫu vật này có phải đến từ các ngôi sao đại lục đã chết một cách kỳ lạ trước đó hay không.

Một vật trưng bày mà cư dân mạng tập trung chú ý là hàng trăm, hàng nghìn sợi chỉ đỏ hình như mao mạch, cuối mỗi sợi chỉ đỏ đều buộc một chiếc giày cũ, kiểu dáng giày khác nhau. Cư dân mạng nghi ngờ, nếu những đôi giày này là di vật của người đã khuất, vậy thì số lượng giày nhiều như vậy có thể không chỉ liên quan đến các ngôi sao, mà có thể liên quan đến bắt cóc và ngược đãi giết người hàng loạt, thậm chí là tội ác mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ. Đặc biệt là việc Khách sạn Bulgari và Viện bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, càng khiến người ta nghi ngờ liệu có dính líu đến một chuỗi công nghiệp đen do nhà nước đứng đầu hay không.
Trước đó trên mạng có tin đồn, những địa điểm liên quan đến vụ án này có không gian ngầm rộng lớn, dùng để giam cầm Vu Mông Lung và những người khác.
Vào thế kỷ trước, để chuẩn bị chiến tranh chống lại Liên Xô, ĐCSTQ đã đào một số lượng lớn hầm trú ẩn phòng không ở các thành phố lớn và vừa. Ngày nay, nhiều công trình ngầm đã trở thành nơi ĐCSTQ thực hiện các tội ác ngầm. Năm 2006, trại tập trung ngầm tại bệnh viện Tô Gia Đồn (Sujiatun) ở Thẩm Dương, nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công để làm nguồn cung cấp nội tạng, đã bị phanh phui. Sau đó, một bác sĩ quân y cũ của Quân khu Thẩm Dương đã tiết lộ với báo Epoch Times rằng, trại tập trung ngầm Tô Gia Đồn vào thời điểm cao điểm nhất đã giam giữ hàng vạn người, và đây chỉ là một trong số hàng chục trại tập trung tương tự trên toàn quốc.
Hiện có hai manh mối cho thấy vụ án Vu Mông Lung có khả năng liên quan đến ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Một là các mẫu vật cơ thể người. Hiện nay, nhiều nơi ở Trung Quốc có các phòng trưng bày, triển lãm các loại mẫu vật nhựa hóa cơ thể người (plastinated human specimens) kinh dị. Ngành công nghiệp mẫu vật cơ thể người này bắt nguồn từ thành phố Đại Liên, gần như đồng thời với việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công quy mô lớn tại thành phố này.
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999. Bạc Hy Lai (Bo Xilai), người khi đó đang nắm quyền ở Đại Liên, đã đi đầu trong việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Cùng lúc đó, vợ ông ta là Cốc Khai Lai (Gu Kailai) đã chủ trì việc thành lập hai nhà máy là Dalian Hagens Bio (của von Hagens) và Dalian Hoffen Bio, sản xuất hàng loạt các mẫu vật nhựa hóa cơ thể người, để bán với giá cao hoặc trưng bày trong và ngoài nước. Nhiều bằng chứng cho thấy, thi thể được sử dụng cho các mẫu vật này, phần lớn đến từ các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả thi thể sau khi bị mổ cướp nội tạng.
Manh mối thứ hai là những người liên quan đến vụ án Vu Mông Lung. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng “trùm” làng giải trí Điền Hải Dung (Tian Hairong) có liên quan, nhưng bản thân bà phủ nhận. Chồng cũ của Điền Hải Dung là Từ Minh (Xu Ming), ông chủ của Tập đoàn Thực Đức Đại Liên (Dalian Shide Group). Từ Minh từng là “quản gia tài chính” của Bạc Hy Lai, đã chết đột ngột một cách kỳ lạ trong tù sau khi Bạc Hy Lai sụp đổ.
Theo NTDTV