Tác giả: Lão Bắc Kinh Trà Quán
Tôi thấy một bộ ảnh. Năm 2016, Vu Mông Lung đi tàu cao tốc, tình cờ gặp một tiếp viên hâm mộ. Người hâm mộ xin chữ ký Vu Mông Lung, nhưng công ty quản lý có quy định với Vu là không được tùy tiện ký ở ngoài. Thế là Vu lấy ra một viên kẹo trong túi tặng cho người hâm mộ. Sau đó, tiếp viên hâm mộ nói: Tình cờ gặp Cửu Vương đi xe của tôi, e thẹn tặng tôi một viên kẹo. Người thật sự siêu tốt, rất dịu dàng. Nhìn lại những chuyện dịu dàng xưa cũ này, lại rơi lệ rồi. Bọn cầm thú không bằng súc vật đó! Cư dân mạng nói: Kể từ khi ra mắt, anh ấy luôn rất trân trọng người hâm mộ, đối xử với người hâm mộ như bạn bè, thật lòng. Khi đi vội vàng, cũng không quên nhắc nhở người hâm mộ chú ý an toàn. Người hâm mộ ngã, anh ấy lập tức đỡ dậy. Anh ấy đã truyền sự dịu dàng và thiện ý đến mọi người. Một người hoàn hảo như vậy lại bị cướp đi sinh mạng, thật đáng tiếc làm sao!
Chuyển sang những thông tin mới nhất về vụ án. Trong buổi livestream gần đây, giọng nói của Phàm Thế Kỳ trùng khớp đáng ngờ với kẻ tra tấn nạn nhân trong video, dẫn đến kết luận từ dư luận: “Sau khi so sánh giọng nói, tên đàn ông giấu mặt trong video tra tấn Mông Lung… kẻ chủ mưu đằng sau, rõ ràng là cùng một người.” Sự ngạo mạn đã khiến Phàm Thế Kỳ để lại vô số dấu vết: Khi Vu Mông Lung bị treo ngoài cửa sổ cầu cứu, nạn nhân gọi tên “Phàm Tiểu Hoa” – cách gọi thân mật không thể che giấu sự hiện diện của hắn. Hắn còn chặn đường nạn nhân tại bãi đậu xe ngầm, kéo lê đến chết, nhét vào xe hành hung. Sau vụ án, hắn khiêu khích dư luận bằng hành động xoa bụng tại buổi hòa nhạc, thậm chí tuyên bố công khai: “Đúng vậy, chính tôi đã giết Vu Mông Lung, vì anh ta đáng chết.” Động cơ gây án đã được thể hiện từ lâu: “Thề sẽ giết chết người nào đẹp trai hơn tôi.” Tất cả bằng chứng hội tụ, chứng minh Phàm Thế Kỳ không chỉ là nghi phạm, mà còn tự “lên danh sách” tội lỗi, như kẻ mang đèn sân khấu tự chiếu sáng hành vi đen tối của mình.
Các nguồn thông linh độc lập từ nhiều quốc gia càng củng cố lập luận, chỉ ra không chỉ một cá nhân mà cả một nhóm tội phạm liên kết chặt chẽ. Ba pháp sư nổi bật – Ty Williams (Anh), “True Trương Chủy” và “Hồ sơ 204” (Đài Loan), cùng “Nhứ Ngữ từ Thiên Hà Tiên Nữ” (Đài Loan) – đều tập trung vào Phàm Thế Kỳ như trọng tâm chung.
Nhà ngoại cảm người Anh Ty Williams, sau khi vượt qua cuộc tấn công từ thế lực tà ác, thấy rằng bản thân mình đang được các chính Thần bảo hộ, đã trở lại và tiết lộ tên thật của những kẻ có mặt tại hiện trường: Phàm Thế Kỳ, Cao Thái Vũ, Trình Thanh Tùng (đạo diễn tóc đỏ). Cô còn đề cập Tống Y Nhân hoảng loạn trốn sang Nhật Bản rồi vội rời đi, cũng như những quản lý khách sạn Bulgari mang theo bằng chứng chạy trốn khắp nơi. Nội chiến giữa nghi phạm đã bùng nổ, như cuộc cãi vã giữa Trình Thanh Tùng và Điền Hải Dung.
Các pháp sư Đài Loan dùng công nghệ EVP giao tiếp với linh hồn Vu Mông Lung, nạn nhân nêu tên tám người, bao gồm “hắc cảnh” canh gác bên ngoài, với cái tên Phàm Thế Kỳ xuất hiện liên tục.
Lời truyền đạt của Vu Mông Lung thông qua “Nhứ Ngữ của Thiên Hà Tiên Nữ” (Lời thì thầm của Thiên Hà Tiên Nữ) rất rõ ràng: “Sự phản kháng của tôi đã chọc giận một trong số họ. Hắn ta là người tôi từng nghĩ là bạn tốt, là anh em… Phàm Thế Kỳ. Hắn ta la hét đe dọa tôi. Hắn ta cố ý nửa đùa nửa thật nói sẽ treo tôi ra ngoài.” Những lời này xác nhận kẻ treo nạn nhân ngoài cửa sổ chính là Phàm Thế Kỳ, đồng thời phơi bày bản chất biến thái của chúng: “Tôi càng đau khổ cầu xin, họ càng vui vẻ.” Những vết cào trên cửa kính tầng năm khu dân cư Dương Quang Thượng Đông là minh chứng cho sự tuyệt vọng của nạn nhân, quả báo sẽ đến tương xứng với mức độ tàn ác của chúng.
Tình thế hiện nay đã hoàn toàn đảo ngược: Các nghi phạm rơi vào thế “chuột qua đường ai cũng muốn đánh”. Tài khoản X Inayeti sáng sớm hôm nay, ngày 20/10, đã đăng tin tức mới về tung tích của Đỗ Cường: Người quản lý sát thủ Đỗ Cường đã chạy sang Đài Loan để phẫu thuật thẩm mỹ! Nhìn ảnh chụp màn hình bình luận trên mạng, Đỗ Cường hiện đang ẩn náu tại khách sạn Renaissance Taipei tại khu Sĩ Lâm, Đài Bắc nhằm thay đổi ngoại hình để tiếp tục hại người. Cư dân mạng kêu gọi: “Các hảo hán áo xanh của Đài Loan, đã đến lúc ra tay!”
Nhà ngoại cảm Anh Ty Williams tiết lộ Đỗ Cường dùng danh tính giả, ẩn náu tại khách sạn hoặc phim trường, nhưng đã “tự đâm đầu vào nòng súng”, vì Đài Loan có năng lượng tâm linh mạnh mẽ và người dân không khoan nhượng. Cô tiên đoán ba kết cục: tự sát, dùng thuốc quá liều, hoặc bị xã hội đen xử lý, không loại trừ rơi vào tay cảnh sát.
Với Phàm Thế Kỳ, đoạn ghi âm từ thẻ nhớ camera hành trình bị vứt bỏ đã được tải lên mạng, lộ đối thoại: “Anh Trình bảo chúng ta đừng nói linh tinh… Đừng quản nhiều như vậy, đến lúc đó cứ nói là ngủ ở nhà… Mấy thứ trong tay Vu Mông Lung, anh Trình đã xử lý chưa?” Studio của Phàm Thế Kỳ phủ nhận là giả mạo, nhưng so sánh sóng âm xác nhận giọng nói giống hệt. Một paparazzi có lương tâm còn tiết lộ Lý Chí Cử – quản lý cấp cao Thiên Ngu, thân cận Đỗ Cường – là nghi phạm bị bỏ sót, có thể dẫn đến tung tích Đỗ Cường, thu hẹp vòng vây.
Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán