Cái tên Vu Mông Lung đang làm rung chuyển cả showbiz lẫn chính trường! Hãy tiếp tục hô vang tên anh, để cả hành tinh này cùng lên tiếng. Hãy cùng điểm qua những diễn biến nóng hổi của ngày hôm nay:
Tin tốt là: Cái chết thương tâm của Vu Mông Lung không chỉ thức tỉnh giới trẻ mà còn khiến các cổ đông tỉnh ngộ.
Tin xấu là: Vụ việc Vu Mông Lung kéo theo bê bối gia đình tầng lớp cao của ĐCSTQ, trở thành chủ đề quốc tế. Điều này khiến ĐCSTQ đối mặt với khủng hoảng hình ảnh và tính hợp pháp chính trị chưa từng có. ĐCSTQ chuẩn bị lặp lại chiêu cũ: bôi nhọ Vu Mông Lung.
Nói về tin tốt trước: Vụ việc diễn viên nam Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời bí ẩn đã hé lộ bức màn đen tối về cách công ty quản lý nghệ sĩ Thiên Ngu (Tianyu Media) thao túng. Thiên Ngu bị lật tẩy! Khi vụ việc Vu Mông Lung lan rộng, cổ phiếu của Mango Media – công ty mẹ của Thiên Ngu – sụt giảm mạnh 6,68%. Các cổ đông sáng mắt, bắt đầu “bỏ phiếu bằng chân” – tức là rút vốn nhanh như chạy khỏi đám cháy. Nhà dột còn gặp mưa liên miên, đúng lúc khốn khó, Phó Tổng Giám đốc Mango Media La Trạch Quân thấy tình hình căng như dây đàn, vội vàng nộp đơn từ chức ngày 10/10 với lý do “điều chuyển công tác”. Thông báo từ Hội đồng quản trị nói rõ: sau khi từ chức, ông La không giữ bất kỳ vai trò nào trong công ty.
Cư dân mạng, những chiến binh bàn phím bất bại, ngay lập tức nhảy vào mỉa mai: “Chạy? Chạy thế nào nổi khi cả thiên hạ đang soi! Kể xem, đã làm gì khuất tất mà phải vội vàng thế?” Khuất tất gì à? Nhiều lắm! Thiên Ngu bị tố lợi dụng danh nghĩa các chương trình như “Super Boy” và “Super Girl” để làm những phi vụ mờ ám, từ kinh doanh không minh bạch đến đẩy nghệ sĩ trẻ vào thế làm “bia đỡ đạn”. Công ty giải trí hay công ty “ma thuật đen”? Cư dân mạng kêu gọi cổ đông: “Cổ đông chính đã cao chạy xa bay, các bạn còn chờ gì nữa? Bán tháo đi, không là mất trắng!” Hiệu ứng domino bắt đầu: Mango Media lao đao, người dân tẩy chay, cổ phiếu đỏ sàn. Sức mạnh của nhân dân là đây chứ đâu!
Một câu nói viral trên mạng: “Tôi phục lứa cư dân mạng này! Phim bị gỡ, concert bị hủy, cổ phiếu thì tụt dốc không phanh. Vinh hạnh được làm bạn với các bạn, thông minh và quyết đoán!” Cư dân mạng không chỉ thông minh mà còn có lương tâm. Họ tuyên bố: “Chúng tôi không phải đám đông ngây thơ của 9 năm trước. Máu của Kiều Nhậm Lương đã đổ vô ích, giờ đến Vu Mông Lung nữa sao?” Tỉnh ngộ rồi, các bạn ơi, giờ là lúc lập sổ đòi công lý!
Bộ sậu ở Trung Nam Hải cứ ngồi im re, không thèm giải thích, cũng chẳng ném ra vài con dê tế thần để xoa dịu dân chúng. Sự thật muốn phơi bày? Đừng hòng! Nhưng ôi thôi, thế giới bên ngoài đã nổ tung như pháo hoa! BBC Anh, Foreign Policy Mỹ, và hàng loạt tờ báo quốc tế thi nhau đưa tin rầm rộ. Kênh tiếng Anh của NTDTV ở New York còn chơi lớn, làm hẳn chuyên đề về vụ Vu Mông Lung, kèm cả những bí mật động trời liên quan đến nhà họ Thái. Một gia đình người Hoa xem xong kinh thán: “Vu Mông Lung lên sóng quốc tế, kéo theo cả đám họ hàng quyền lực bị réo tên. Hung thủ nổi tiếng toàn cầu rồi, ém sao nổi!” Năm bản mệnh của Tập Tổng sao mà đen đủi thế, đúng là vận hạn chồng chất!
Nhưng khó khăn cỡ này chưa là gì, ngày thật sự đau còn ở phía sau! Vụ Vu Mông Lung không chỉ liên quan đến con gái, em trai, họ hàng xa nhà Tập, mà cả nhà Lý Bằng, Diệp Đĩnh, Thái Kỳ, Triệu Lạc Tế – toàn bộ đám cháu chắt, con rơi con vãi đều tay vấy máu! Tập Tổng bây giờ chỉ biết tự an ủi, “Trời sập thì mọi người cùng chết!”
Thấy không thể dìm được sự thật, ĐCSTQ bắt đầu bôi nhọ nhân cách Vu Mông Lung. Giờ mọi người đều thấy rõ: Càng đào sâu về Vu Mông Lung, càng thấy anh ấy là một linh hồn trong sạch, càng đào càng sạch. Mặc quần áo rẻ tiền nhất, quyên góp nhiều nhất cho người cần giúp. Nội gián showbiz chưa từng thấy ai như vậy!
Một người trong cuộc cảnh báo, thế lực đen tối đang rục rịch. Quản lý của Vu Mông Lung, Đỗ Cường, đang kiểm soát tài khoản Weibo của anh. Họ có thể dùng AI để ghép mặt, đăng ảnh giả. Sắp tới có thể xuất hiện tin bôi nhọ Vu Mông Lung, với 4 hướng đi:
- Vu Mông Lung sở hữu nhiều quần áo, trang sức đắt tiền, kèm video anh xuất hiện xa hoa ở tiệc riêng.
- Vu Mông Lung hợp tác mở công ty làm ăn phi pháp, kiếm tiền đen.
- Tìm người dáng giống anh, dùng AI ghép mặt, quay video say rượu cưỡng bức phụ nữ.
- Đê tiện nhất: Sớm đã sắp xếp một cô gái tiếp cận giám sát Vu Mông Lung, giờ dùng cô ta làm PR bôi nhọ anh.
Tất cả đã được sắp sẵn! Người tiết lộ nói, chưa rõ thế lực hậu trường sẽ dùng cách nào, mọi người hãy cảnh giác.
Thật đáng buồn, ĐCSTQ quyết tâm chạy trên con đường tội ác đến cùng, không tự sụp đổ thì chẳng bao giờ dừng. Cứ để dân chúng thêm động lực mới! Dù bịa ra một lời dối, sẽ có trăm người vạch trần, cuối cùng chỉ còn đống lông gà tan nát.
Nguồn: ‘Lão Bắc Kinh trà quán’