Trong vòng ba ngày Quảng Ninh bị chìm trong biển nước từ, tan hoang vì nước lũ, sạt lở đất… Tính đến tối ngày 28/7, ít nhất 16 người chết, 7 người mất tích, thiệt hại vật chất trên 1000 tỉ đồng.
Trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục để lại những ký ức kinh hoàng trong người dân.
Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng 28/7 tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, 8 người trong cùng một gia đình đã tử vong vì bị vùi lấp, 1 người bị chấn thương sọ não. Đến tối cùng ngày, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Cao Thùy Trang, 10 tuổi.


Cùng ngày, cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn do mưa lũ khác.
Tại phường Bãi Cháy, một nhà dân bị sập khiến 2 người mắc kẹt. Đến 12h00′ ngày 28/7, 2 nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong. Bước đầu, 2 nạn nhân được xác định là anh Nam (khoảng 30 tuổi, quê quán Tam Nông, Phú Thọ) và anh Quốc (khoảng 30 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Tại khu vực tổ 45B, khu 4, phường Cao Xanh (TP Hạ Long), 2 anh em sinh đôi Phạm Văn Tuân và Phạm Văn Tuấn đang tổ chức giỗ đầu cho bố thì căn ngôi nhà bất ngờ bị sập, khiến 2 người bị thương.
Tại tổ 33, khu 3, phường Cao Thắng, bà Chu Thị Lý (trú tại tổ 10, khu 3, phường Hồng Hải) đến giúp chị gái dọn dẹp nhà do mưa lũ. Trong khi đang dọn dẹp, ngôi nhà bất ngờ bị sập khiến bà Lý bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.
Trước đó, vào buổi sáng, bà Hà Thị Phúc (SN 1957, trú tại tổ 2, khu 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tử vong do bị nước cuốn trôi. Được biết, khi nước cống dâng cao, chảy xiết, anh Viết – con rể bà Phúc ra khơi dòng thì bị dòng nước cuốn đi một đoạn, anh đã tri hô mọi người tới cứu. Bà Phúc cùng với nhiều người ra giúp anh Viết. Tuy nhiên, do mải cứu anh Viết, khi quay lại, mọi người không thấy bà Phúc đâu, chỉ thấy đôi dép của bà ở gần cống thoát nước. Mọi người cho rằng có thể bà đã trượt chân ngã xuống cống thoát nước và bị nước cuốn đi.
Đến khoảng 15h20 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Phúc.

Tại phường Hồng Hà (TP. Hạ Long), một bụi tre đổ làm sập căn nhà của gia đình anh Nguyễn Quang Dự, khiến cháu Nguyễn Thị Lành (SN 2010) – con anh Dự đang ngủ thiệt mạng.
Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/7, mưa lớn dâng ngập trong đêm tối đã khiến ba mẹ con chị Nguyễn Thị Lan (tổ 3 khu 9, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) thiệt mạng.
Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến cuối ngày 28/7, trong 7 người mất tích toàn tỉnh có 6 ngư dân mất tích trên biển.
Ngày 27/7, lực lượng cứu hộ của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cứu được 1 ngư dân của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), khi ngư dân này đang cố gắng bơi vào bờ. Anh cho biết, tàu gồm 7 người đang khai thác thủy sản trên vùng biển giữa Bạch Long Vỹ và Cô Tô thì gặp mưa lớn. Tàu đang di chuyển về Cô Tô thì bị đắm trong đêm 26/7.
Thông tin từ huyện đảo Cô Tô cho biết, 1.500 khách du lịch ở lại đảo vẫn được đảm bảo an toàn.
Thiệt hại vật chất ước tính ban đầu: gần 3.000 nhà dân bị ngập lụt, hơn 20 ha nuôi trồng thủy sản và 880 lồng bè thủy sản bị ảnh hưởng, 2 cầu dân sinh bị sập, nhiều tuyến đường ngập nặng, được cảnh báo ngập cao 60-90 cm, đất đá sạt lở tràn ra đường cảnh báo nguy cơ gây tai nạn giao thông và sập nhà…
Một số hình ảnh ghi lại hình ảnh Quảng Ninh tan hoang trong trận mưa lớn:











Phan A tổng hợp
Xem thêm:
- Quảng Ninh: Vỡ đập chứa xỉ than, gần trăm hộ dân ngập trong bùn
- Quảng Ninh lại chìm trong ‘biển nước’ sau cơn mưa lớn, thiệt hại hơn 112 tỷ đồng
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn để một lát hành vào trong tất khi đi ngủ?
- Trung Quốc trở thành nơi xuất khẩu xác chết số một thế giới như thế nào?
- Câu chuyện cổ tích về hoa anh đào (+Album ảnh)