Cùng với vụ án tử vong kỳ lạ của Vu Mông Lung tiếp tục lan rộng, kéo theo hàng loạt bê bối như quy tắc ngầm trong làng giải trí, rửa tiền, cấu kết với quyền quý, vận mệnh của các sao nam đẹp trai khác cũng được đặc biệt quan tâm. Gần đây, dư luận chú ý đến các sao nam hàng đầu Đại lục như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, v.v., khi họ thường không uống đồ uống do ban tổ chức cung cấp khi dự tiệc, mà luôn mang theo bình giữ nhiệt, gây ra các cuộc bàn tán sôi nổi.
Tại Đêm hội Âm nhạc Điện ảnh Khu vực Vịnh Lớn (Đại Loan Khu) gần đây, diva Hồng Kông Chân Ni (Jenny Tseng) đã giận dữ chỉ trích các ngôi sao lớn này không có ai thương tiếc cho Vu Mông Lung, và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tiêu Chiến đã bị “ông lớn biến thái” nhắm tới, khiến Tiêu Chiến, người đang rất được săn đón tại sự kiện, trở thành tâm điểm.
Sau đó, dư luận chú ý rằng, trong một sự kiện lớn chén thù chén tạc như vậy, Tiêu Chiến lại cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng cụng ly với diva Hồng Kông Dung Tổ Nhi (Joey Yung) bên cạnh. Video cho thấy, khi Tiêu Chiến tiến vào hội trường, anh đã xách một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng rất nổi bật, và khi bắt tay từng ông lớn, chiếc bình giữ nhiệt cũng không rời tay, gây chú ý.

Đây không phải là lần đầu tiên, trong nhiều năm, Tiêu Chiến luôn có thói quen cầm bình giữ nhiệt tham dự các bữa tiệc. Ngay cả tại lễ trao giải Đêm hội Weibo Sina 2019 tổ chức ở Bắc Kinh, vì Tiêu Chiến phải lên sân khấu nhận giải nên đã nhờ Trịnh Sảng giữ hộ bình giữ nhiệt của mình, cư dân mạng đã chụp được cảnh sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận giải xong và đi xuống sân khấu, anh đã đòi lại bình giữ nhiệt từ Trịnh Sảng.
Không chỉ Tiêu Chiến, bạn diễn và bạn tốt của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác cũng vậy, tùy tay cầm bình giữ nhiệt cụng ly với bạn bè, đều đã thành thói quen. Ca sĩ và diễn viên Trung Quốc Lưu Vũ Ninh cũng đi đâu cũng mang theo bình giữ nhiệt để uống nước.
Có người làm truyền thông tự do (tự media) làm video, nói rằng đó là để ngăn bị ban tổ chức gài bẫy quảng cáo. Nhưng vì cái chết thảm của Vu Mông Lung, và tin đồn anh bị bỏ thuốc trước khi qua đời, nhiều cư dân mạng đã bàn luận: “Còn là để phòng bị bỏ thuốc nữa”, “Phòng bị bỏ thuốc mới là thật”, “Sợ bị bỏ thuốc, nhẹ thì mất thân, nặng thì mất giọng”.
“Tâm phòng người không thể không có! Uống nước mình mang theo, nước cũng có thể bị giở trò! Cẩn thận là đúng! Rượu nước mà Vu Mông Lung uống đều bị bỏ thuốc.” “Bây giờ cẩn thận đến mức nước trợ lý đưa cũng không dám đụng”.
Vương Kiệt bị người ta hạ độc hủy hoại giọng hát
Cũng có cư dân mạng nhắc đến kinh nghiệm bị hạ độc của siêu sao ca nhạc “Vương Kiệt”, “Vương Kiệt chính là tiền lệ”.
Ca sĩ Đài Loan Vương Kiệt (Wang Jie) từng nổi tiếng khắp ba bờ bốn biển với bài “Một trò chơi một giấc mộng” (A Game A Dream), nhưng đột nhiên tuyên bố giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau này ông từng lên chương trình tiết lộ “bị người ta hạ độc làm hỏng giọng, tóc rụng chỉ còn 20%!”
Vương Kiệt kể lại, trong một sự kiện, “có người” đưa cho ông một ly đồ uống, uống xong thì cảm thấy cổ họng có vấn đề, mặc dù đã đi cấp cứu, và điều trị liên tục trong vài năm sau đó, nhưng giọng hát từ đó trở nên khàn đặc, mất đi sự trong sáng.
Tiêu Chiến suýt uống phải sơn trắng
Về sự cảnh giác của Tiêu Chiến, là có kinh nghiệm từ bản thân.
Năm 2016, khi Tiêu Chiến cùng đồng đội Bành Sở Việt quay một chương trình tạp kỹ, Tiêu Chiến thua trong phần trò chơi, cần phải ăn mỳ gà tây cay địa ngục do ê-kíp chuẩn bị.
Theo báo cáo của truyền thông, Bành Sở Việt đề nghị thử ăn giúp Tiêu Chiến, kết quả là ăn vài miếng đã cay đến tê môi, liền tiện tay cầm lấy một chai sữa bên cạnh định giải cay. Ngụm đầu tiên anh đã thấy không ổn, hỏi người bên cạnh đây là gì?

Lúc này Tiêu Chiến ngửi thấy không đúng mùi sữa, nhưng ê-kíp chương trình lại khăng khăng đó là sữa bình thường, Bành Sở Việt cũng tin rằng ê-kíp sẽ không cố tình chơi khăm, nên đã yên tâm uống hết. Rất nhanh sau đó anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện rửa dạ dày, sau này mới biết, thứ trong chai vốn dĩ không phải là sữa, mà là sơn trắng.
Lúc đó có nhiều cách lý giải, nhưng công ty đã chọn cách ém nhẹm sự thật, đến nay không ai biết nguyên nhân.
Bành Sở Việt cũng chỉ nói mình không sao rồi, xin mọi người yên tâm, không hề nhắc đến chuyện sữa giả. Có nguồn tin nói, nếu Tiêu Chiến lúc đó uống chai sữa kia, có lẽ anh đã phải hoàn toàn nói lời từ biệt với làng giải trí. Từ đó, Tiêu Chiến cũng có thêm thói quen hết sức cẩn thận với rượu nước được cung cấp bên ngoài.
Ngoài việc tự mang nước để phòng bất trắc, truyền thông trước đó cũng đưa tin, sao nam Đại lục Cung Tuấn không thích tụ tập ăn uống với đồng nghiệp. Anh từng hợp tác với Tống Y Nhân, nghi phạm trong vụ án Vu Mông Lung, trong phim “Nhìn thấy mùi hương của bạn”. Tống Y Nhân nói Cung Tuấn không thích tụ tập ăn tối cùng đoàn phim, về cơ bản gọi 8 lần anh mới đi 1 lần, lần duy nhất đó là vì Giao thừa.
Có cư dân mạng chỉ trích làng giải trí Đại lục “quá đáng sợ, đâu đâu cũng là cạm bẫy”, “quá tà ác, không hợp tác là bị xử lý”.
“Tất cả các ngôi sao đều biết, các công ty quản lý của chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là một cái hang quỷ hai mặt ba lòng, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong vô cùng tà ác, phòng không xuể! Cho nên chỉ có thể tự mình bảo vệ mình thôi.”
Việc sao nam Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong kỳ lạ đã hơn một tháng, độ nóng vẫn không giảm, gây ra nhiều đồn đoán, và có tin đồn Vu Mông Lung bị sát hại dã man vì từ chối quy tắc ngầm, trước đó anh từng bị “đóng băng” (ngừng hoạt động) 3 năm vì từ chối quy tắc ngầm của ông lớn. Cư dân mạng liên tưởng đến rất nhiều ngôi sao Đại lục, khi đang nổi tiếng thì đột nhiên gặp chuyện, hoặc là bị chỉ “trốn thuế”, hoặc là “phát ngôn không phù hợp gây ra ‘chỉ trích'”, Tiêu Chiến cũng từng gặp phải “Sự kiện 227”, nam ngôi sao Kiều Nhậm Lương bị nghi bị sát hại 9 năm trước, trước khi qua đời cũng gặp phải một trận “bạo lực mạng”, đằng sau có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Theo NTDTV